Nghìn người chen lấn xô đẩy tìm đường quê dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2/9

Hàng vạn người đổ về các bến xe tạo nên cảnh tượng chen lấn, xô đẩy nhau lên xe tại các bến xe chính của Hà Nội. Những cửa ngõ vào thành phố cũng rơi vào tình trạng tắc nghẽn nghiêm trọng.

Chiều 1/9, có mặt tại 2 bến xe trọng điểm của Thành phố là bến xe Mỹ Đình và bến xe Giáp Bát, theo quan sát của PV các bến xe đều rơi vào tình trạng chật kín hành khách.

Cụ thể tại bến xe Mỹ Đình lúc 15h30 lượng hành khách đã đông nghịt, càng về chiều lượng người đổ về bến xe này ngày một đông, khu vực bãi xe sau của bến tấp nập người về quê, các nhà xe hoạt động hết công suất. Ông Nguyễn Mạnh Tuấn - Phó giám đốc bến xe Mỹ Đình - cho biết, kỳ nghỉ lễ này, dự kiến số hành khách đến bến xe Mỹ Đình từ 20.000 - 25.000 khách/ngày.

Theo ông Tuấn, do việc điều chuyển xe sang một số bến khác nên nhu cầu đi lại của người dân tại bến Mỹ Đình không cao bằng các năm trước. Xe tăng cường dịp 2.9 chủ yếu phục vụ người dân đi các tuyến như Thái Nguyên, Quảng Ninh, Phú Thọ, Tuyên Quang… Khác với trước đây, hiện bến xe Mỹ Đình đã triển khai việc kiểm tra vé xe của hành khách ngay từ cổng nhà chờ. Hành khách sau khi mua vé xe sẽ được nhân viên bán vé phát thẻ để đi qua cổng an ninh.

Ông Tuấn cho rằng, việc kiểm soát vé từ cổng nhà chờ bắt buộc tất cả hành khách phải mua vé mới được vào bến, tránh tình trạng nhồi nhét, chặt chém giá vé. “Chúng tôi khuyến cáo người dân nên vào bến mua vé để tránh ảnh hưởng đến quyền lợi. Khi bị thu cao hơn giá vé, hành khách cần gọi đến số đường dây nóng đã được dán công khai ở bến xe để phản ánh”, ông Tuấn nêu rõ.

Khoảng 16h cùng ngày, cảnh tượng ùn tắc xảy ra ở khu vực cửa ngõ thành phố kéo dài từ đầu cầu vượt Mai Dịch cho tới ngã ba Phạm Văn Đồng - Hoàng Quốc Việt khiến việc lưu thông qua khu vực này trở nên khó khăn. Do lượng lớn xe khách xuất bến cùng lúc, cùng với đó là những người tự chủ đi xe máy về quê với những khu vực cận Hà Nội nên đoạn đường bị tắc trong thời gian dài. Anh Việt (hành khách bắt xe về Quảng Ninh) cho biết: "Tôi đã đợi ở đây gần 1 tiếng rồi nhưng không thể đón được xe. Trước đó, tôi có gọi điện đặt chỗ và được nhà xe hẹn đợi ở đây từ 15h30 nhưng giờ đã là 16h20 mà xe vẫn chưa ra tới nơi".

Tranh thủ việc tắc đường, xe di chuyển chậm, nhiều nhà xe vẫn ngang nhiên bắt khách trên đoạn đường Phạm Văn Đồng, Giải Phóng tại các bến cóc cụ thể là bến cóc Kim Đồng, Đại học Ngoại Ngữ... đây là những bến cóc đã được xử lý từ lâu nhưng hiện tượng bắt khách dọc những tuyến phố này vẫn xảy ra.

Ghi nhận của PV tại điểm nút giao Pháp Vân lúc 19h30, lượng người và xe vẫn đông đúc gây tắc nghẽn ở cả hai chiều.

Do điều chuyển các tuyến xe nên năm nay bến xe Giáp Bát phải đón một lượng khách đông hơn so với mọi năm. Từ đầu giờ chiều, hàng nghìn người đã đổ về bến xe này để tìm đường về quê.

Cảnh tượng chen lấn xô đẩy để lên xe tại bến Giáp Bát, ai cũng mong sớm tìm được chỗ để về kịp nhà dịp nghỉ lễ 2/9.

Nhiều hành khách mệt mỏi vì cảnh chen lấn xô đẩy tại bến xe. Nhiều người bỏ cuộc thì không thể chen nổi chân.

Cảnh tượng tắc đường tại khu vực đường Phạm Văn Đồng. Hàng dài phương tiện ùn tắc kéo dài từ đầu cầu vượt Mai Dịch cho tới ngã 3 Phạm Văn Đồng - Hoàng Quốc Việt.

Nhiều xe khách lợi dụng việc ùn tắc hiên ngang bắt khách dọc đường . Trong ảnh là một xe khách đang dừng xe đón khách tại điểm giao Phạm Văn Đồng - Trần Quốc Hoàn.

Hàng dài phương tiện nối đuôi nhau xếp hàng ùn tắc trên cầu. Các phương tiện như xe máy, xe đạp phải luồn lách qua các kẽ hở để di chuyển.

Cảnh tượng tương tự cũng xảy ra tại cửa ngõ phía Nam thành phố. Đường Giải Phóng tắc kinh hoàng lúc 17h30.

Tắc đường kéo dài, các phương tiện phải chen chúc trên từng khoảng nhỏ vỉa hè để di chuyên tiếp.

Được biết, trong dịp nghỉ lễ 2.9, bến xe Giáp Bát tiếp nhận khoảng 30.000 hành khách mỗi ngày. Bến xe cũng tăng cường khoảng 80-100 chuyến xe phục vụ nghỉ lễ. Các tuyến đông khách chủ yếu đi về Nam Định, Thái Bình, Thanh Hóa, Ninh Bình.

Xe dừng bắt khách tại bến cóc Kim Đồng trên đường Giải Phóng.

Ghi nhận của PV tại điểm giao Pháp vân, hàng dài phương tiện vẫn ùn tắc không thể di chuyển lúc 19h30.

Huy Phạm

Tổng quan Phát triển bền vững 2024 của BAT Việt Nam: Những thành tựu ấn tượng

BAT Việt Nam công bố bản Tổng quan Phát triển Bền vững 2024, minh bạch hóa chiến lược, các sáng kiến trọng điểm và kết quả thực hiện phát triển bền vững trong năm 2024, cho thấy hướng đi bền vững của doanh nghiệp đang tiến triển theo chiều sâu.

Người Việt ở Canada thắp lửa cho giấc mơ ô tô điện

Từ phòng thí nghiệm nhỏ ở Sherbrooke (Canada), những nhà khoa học Việt Nam lặng lẽ nghiên cứu pin, thuật toán và AI cho ô tô điện – với niềm tin một ngày sẽ ứng dụng trên xe Việt.

Tuyên Quang: Tài xế tố bị giữ xe, đòi tiền chuộc 500 triệu đồng

Một vụ việc có dấu hiệu cưỡng đoạt tài sản và chiếm giữ phương tiện trái pháp luật đang gây bức xúc trong giới vận tải.

2 giải đấu Taekwondo kịch tính trong tuần lễ thể thao của CJ K Festa 2025

Những bài quyền đẹp mắt, những trận đối kháng đỉnh cao thể hiện sức mạnh và tinh thần võ đạo thu hút khán giả tại 2 giải Taekwondo đang diễn ra tại TP.HCM.

Báo chí Việt Nam: Đổi mới vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

Sáng nay (19/6), tại Hà Nội, Hội Nhà báo Việt Nam khai mạc Hội báo toàn quốc năm 2025 với chủ đề “Báo chí Việt Nam – Trung thành, Sáng tạo, Bản lĩnh, Đổi mới vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”.

SHB - nơi yêu thương lan tỏa, sự sẻ chia chạm đến trái tim

Giữa guồng quay cuộc sống, có những câu chuyện lặng lẽ nhưng ấm áp, có những bàn tay đưa ra đúng lúc, có những tấm lòng rộng mở đồng hành... Tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB), những điều tử tế vẫn luôn hiện hữu, chạm đến trái tim mọi người.

Diễn viên Võ Hoài Nam: 5 bố con luôn an tâm khi có bà xã quán xuyến

Diễn viên Võ Hoài Nam nói bao nhiêu năm nay bà xã kém 12 tuổi luôn là hậu phương lo lắng mọi thứ cho 5 bố con nên anh rất yên tâm.

Cô gái Nam Định vẽ tranh bằng 'đôi tay' đặc biệt, nuôi ước mơ thành họa sĩ

“Tôi không quyết định được hình hài mình sinh ra nhưng tôi có quyền chọn cách sống”, câu nói ấy đã trở thành động lực, giúp Thơm vượt qua giới hạn của cơ thể, dùng “đôi tay” đặc biệt vẽ lên cuộc đời đầy ý nghĩa.

Bố mẹ mất sớm, cô gái Hải Dương oà khóc khi được anh chị đưa đi ‘hỏi vợ’

Ngày anh chị nhận lời đứng ra lo chuyện cưới hỏi, cô gái Hải Dương xúc động đến bật khóc.

Cử nhân thất nghiệp về quê làm ông chủ vườn ‘cây tỷ đô’

Tốt nghiệp Trường Đại học Thể dục - Thể thao nhưng không xin được việc, anh Đỗ Trọng Học gác lại tấm bằng cử nhân về nhà trồng “cây tỷ đô”, thu nhập nửa tỷ đồng mỗi năm.

Đang cập nhật dữ liệu !