Nghi ngờ tàu Sunrise dàn dựng vụ cướp: “Tôi uất lắm rồi…”

“Bản thân tôi, tôi uất lắm rồi, đây là phát thứ hai nên rất buồn. Không lẽ tôi lại bỏ nghề trong khi công lao mình đã học hành và phấn đấu đến nửa đời người chứ không phải một, hai năm mới có được”.

Trao đổi với PV Infonet, ông Nguyễn Quyết Thắng - thuyền trưởng tàu Sunrise cho biết: “Tôi chưa đọc các ý kiến nghi ngờ chúng tôi (dàn dựng để bán dầu – PV) nhưng tôi có nghe mọi người nói lại. Bản thân chúng tôi không thể ngăn cấm các ý kiến trái chiều nói về mình, nhưng bảo thuyền viên chúng tôi vác bằng đấy dầu đi bán thì quá liều”.

Nghi ngờ tàu Sunrise dàn dựng vụ cướp: “Tôi uất lắm rồi…” - ảnh 1

Tàu Sunrise khi đã neo đậu tại vùng biển Vũng Tàu.

Cũng theo thuyền trưởng Thắng, đó là việc “không một thuyền viên nào dám làm”, vì đây là chuyện lớn chứ không phải chỉ ảnh hưởng đến một vài cá nhân hay tổ chức. Ông cũng khẳng định bản thân ông “không bao giờ cho phép việc đó xảy ra”.

Thuyền trưởng Thắng cho rằng khi xảy ra vụ cướp thì trên tàu có 18 người chứ không phải chỉ một vài người, và tất cả đều trả qua những giây phút đối mặt với ranh giới giữa sự sống và cái chết nên không thể bịa ra một câu chuyện như vậy.

“Mọi người nói sao mình chịu nhưng sự thật là sự thật, tôi bị cướp thì tôi nói là cướp chứ không thể giàn dựng lên được, không ai mong muốn điều này cả. Còn bản thân tôi, tôi uất lắm rồi, đây là phát thứ hai (thuyền trưởng Thắng từng bị cướp biển Somalia không chế 8 tháng vào năm 2011 – PV) nên rất buồn. Không lẽ tôi lại bỏ nghề trong khi công lao mình đã học hành và phấn đấu đến nửa đời người chứ không phải một, hai năm mới có được” – vị thuyền trưởng chia sẻ.

Cũng theo ông, đến hiện tại những thủy thủ trên tàu Sunrise vẫn rất tin tưởng ông: “Anh em nói tôi đi tiếp thì họ đi tiếp mà tôi nghỉ thì họ cũng nghỉ luôn. Tôi cũng vẫn động viên anh em, dù bị tai nạn nhưng mình vẫn may mắn hơn nhiều đồng đội khác là được trở về, chứ nhiều người còn không tìm thấy xác. Còn nghề nghiệp mình đã chọn thì mình phải chấp nhận”. – thuyền trưởng Thắng tiếp tục.

Ông Thắng cũng cho biết rất mong cơ quan điều tra sẽ sớm đưa ra kết luận về việc này.

Nghi ngờ tàu Sunrise dàn dựng vụ cướp: “Tôi uất lắm rồi…” - ảnh 2

Ông Lương Đại Thành - máy trưởng tàu Sunrise khi được cấp cứu tại Vũng Tàu.

Cùng trao đổi vấn đề này với PV Infonet, máy trưởng tàu Sunrise – ông Lương Đại Thành một lần nữa khẳng định: “Cướp thực sự lên tàu uy hiếp và khống chế mọi người. Tôi khẳng định không có vấn đề gì khác ngoài những điều tôi đã nói với báo chí và cơ quan điều tra”.

Ông cho rằng không thể tránh khỏi việc bị đồn thổi, nhưng sự thật như thế nào thì chính quyền và cơ quan chức năng sẽ có đủ chuyên môn để thẩm tra, thẩm định. “Tôi mong muốn rằng tất cả các cơ quan chức năng hãy vào cuộc hết sức mình để điều tra thật rõ ràng. Tôi là người ngay và cũng là người bị nạn, tôi không lo lắng điều gì cả”. ông Thành nói.

Trước đó khoảng 19h ngày 2/10 tàu Sunrise 689 chở theo hơn 5.000 tấn dầu cùng 18 thủy thủ rời cảng Horizon (Singapore) để về cảng Cửa Việt (Quảng Trị). Tuy nhiên tới 21h ngày 5/10 Bộ tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam nhận được thông tin về việc tàu Sunrise 689 bị mất liên lạc.

Tới 6h ngày 9/10 thì thuyền trưởng tàu Sunrise liên lạc được với chủ tàu và báo rằng con tàu bị cướp biển tấn công và lấy đi một phần dầu, làm bị thương hai thủy thủ. 14h cùng ngày hai tàu cảnh sát biển (vùng 4) đã tiếp cận được tàu Sunrise trên vùng biển phía Tây Nam nước ta.

6h ngày 11/10 tàu Sunrise cùng 18 thủy thủ đã được hai tàu cảnh sát biển nói trên hộ tống về neo đậu tại Vũng Tàu an toàn. Theo điều tra ban đầu tàu đã bị lấy đi khoảng 1.500 mét khối dầu, các phương tiện liên lạc, định vị đều bị đập phá. Chiều ngày 13/10 việc sửa chữa các hư hỏng của con tàu gần như đã hoàn tất, hiện thủy thủ đoàn đang chờ kết luận của cơ quan điều tra trước khi cho tàu tiếp tục hành trình về cảng Cửa Việt.

Nguyễn Cường

Tổng quan Phát triển bền vững 2024 của BAT Việt Nam: Những thành tựu ấn tượng

BAT Việt Nam công bố bản Tổng quan Phát triển Bền vững 2024, minh bạch hóa chiến lược, các sáng kiến trọng điểm và kết quả thực hiện phát triển bền vững trong năm 2024, cho thấy hướng đi bền vững của doanh nghiệp đang tiến triển theo chiều sâu.

Người Việt ở Canada thắp lửa cho giấc mơ ô tô điện

Từ phòng thí nghiệm nhỏ ở Sherbrooke (Canada), những nhà khoa học Việt Nam lặng lẽ nghiên cứu pin, thuật toán và AI cho ô tô điện – với niềm tin một ngày sẽ ứng dụng trên xe Việt.

Tuyên Quang: Tài xế tố bị giữ xe, đòi tiền chuộc 500 triệu đồng

Một vụ việc có dấu hiệu cưỡng đoạt tài sản và chiếm giữ phương tiện trái pháp luật đang gây bức xúc trong giới vận tải.

2 giải đấu Taekwondo kịch tính trong tuần lễ thể thao của CJ K Festa 2025

Những bài quyền đẹp mắt, những trận đối kháng đỉnh cao thể hiện sức mạnh và tinh thần võ đạo thu hút khán giả tại 2 giải Taekwondo đang diễn ra tại TP.HCM.

Báo chí Việt Nam: Đổi mới vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

Sáng nay (19/6), tại Hà Nội, Hội Nhà báo Việt Nam khai mạc Hội báo toàn quốc năm 2025 với chủ đề “Báo chí Việt Nam – Trung thành, Sáng tạo, Bản lĩnh, Đổi mới vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”.

SHB - nơi yêu thương lan tỏa, sự sẻ chia chạm đến trái tim

Giữa guồng quay cuộc sống, có những câu chuyện lặng lẽ nhưng ấm áp, có những bàn tay đưa ra đúng lúc, có những tấm lòng rộng mở đồng hành... Tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB), những điều tử tế vẫn luôn hiện hữu, chạm đến trái tim mọi người.

Diễn viên Võ Hoài Nam: 5 bố con luôn an tâm khi có bà xã quán xuyến

Diễn viên Võ Hoài Nam nói bao nhiêu năm nay bà xã kém 12 tuổi luôn là hậu phương lo lắng mọi thứ cho 5 bố con nên anh rất yên tâm.

Cô gái Nam Định vẽ tranh bằng 'đôi tay' đặc biệt, nuôi ước mơ thành họa sĩ

“Tôi không quyết định được hình hài mình sinh ra nhưng tôi có quyền chọn cách sống”, câu nói ấy đã trở thành động lực, giúp Thơm vượt qua giới hạn của cơ thể, dùng “đôi tay” đặc biệt vẽ lên cuộc đời đầy ý nghĩa.

Bố mẹ mất sớm, cô gái Hải Dương oà khóc khi được anh chị đưa đi ‘hỏi vợ’

Ngày anh chị nhận lời đứng ra lo chuyện cưới hỏi, cô gái Hải Dương xúc động đến bật khóc.

Cử nhân thất nghiệp về quê làm ông chủ vườn ‘cây tỷ đô’

Tốt nghiệp Trường Đại học Thể dục - Thể thao nhưng không xin được việc, anh Đỗ Trọng Học gác lại tấm bằng cử nhân về nhà trồng “cây tỷ đô”, thu nhập nửa tỷ đồng mỗi năm.

Đang cập nhật dữ liệu !