Nghệ An: Xuất hiện thêm ổ dịch tả lợn châu Phi

Sau khi phát hiện đàn lợn 12 con chết bất thường, gia đình chị Nguyễn Thị T. (trú ở xóm 8, xã Quỳnh Mỹ, huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An) đã báo lên chính quyền địa phương. Kết quả mẫu xét nghiệm cho thấy mẫu vật dương tính với virus dịch tả lợn châu Phi.

Công tác khống chế dịch tả lợn Châu Phi đang lây lan trên địa bàn đang được cơ quan chức năng Nghệ An ráo riết thực hiện.

Ngày 16/3, thông tin từ Trạm Chăn nuôi, Thú y huyện Quỳnh Lưu (Nghệ An) cho biết, trên địa bàn vừa phát hiện thêm một ổ dịch tả lợn châu Phi.

Trước đó, ngày 14/3, gia đình bà Nguyễn Thị T. (trú ở xóm 8, xã Quỳnh Mỹ, huyện Quỳnh Lưu) bất ngờ phát hiện đàn lợn 12 con của gia đình (1 con lợn nái và 11 con lợn con) bị chết.

Ngay sau đó, gia đình bà T. đã báo lên chính quyền địa phương. Cơ quan thú y huyện Quỳnh Lưu đã lấy mẫu gửi đi xét nghiệm, đồng thời tiến hành xử lý tiêu hủy đàn lợn đúng theo quy định.

Đến 9h ngày 16/3, cơ quan Thú y vùng III đã có kết quả chính thức mẫu xét nghiệm trên đàn lợn của gia đình bà T. , kết quả dương tính với virus dịch tả lợn châu Phi.

Hiện, chính quyền địa phương đã lập 2 chốt kiểm dịch vào xóm 8, xã Quỳnh Mỹ (huyện Quỳnh Lưu). Đồng thời triển khai các giải phun hóa chất khử trùng trên các trục đường, công cộng; tuyên truyền chỉ đạo người dân phun hóa chất, rắc vôi bột trong khu vực chuồng trại, không cho người ngoài vào khu vực chuồng trại chăn nuôi...

Trước đó, ngày 12/3, gia đình ông Hoàng Văn L. (trú tại xóm 7, xã Quỳnh Mỹ, huyện Quỳnh Lưu) đã báo cáo chính quyền địa phương khi phát hiện 2 con heo nái và 20 con heo con bị chết.

Ngay sau đó, Chi cục Chăn nuôi Thú y tỉnh Nghệ An đã lấy mẫu đem đi xét nghiệm và cho kết quả dương tính với virus dịch tả lợn châu Phi.

Đến thời điểm này, tỉnh Nghệ An đã phát hiện 2 ổ dịch tả lợn châu Phi đều ở trên địa bàn xã Quỳnh Mỹ, huyện Quỳnh Lưu.

Bảo Trâm
Từ khóa: xã Quỳnh Mỹ xét nghiệm dương tính dịch tả lợn châu Phi Quỳnh Lưu Nghệ An

Hưng Yên triển khai phần mềm thực đơn cân bằng dinh dưỡng cho mẹ và bé

Bà mẹ và trẻ em dưới 5 tuổi tại Hưng Yên được tiếp cận ngân hàng thực đơn cân bằng dinh dưỡng đa dạng từ Ajinomoto Việt Nam với phần mềm thực đơn dinh dưỡng được Bộ Y tế phê duyệt.

400 học sinh Đồng Nai nhận học bổng ‘Cho em đến trường’

Quỹ học bổng “Cho em đến trường” đã trao 400 suất học bổng trị giá 540 triệu đồng cho những em có hoàn cảnh khó khăn, không ngừng phấn đấu vươn lên trong học tập.

Hồ Quỳnh Hương tiết lộ bạn trai hơn 2 tuổi, yêu mặn nồng nhưng chưa muốn cưới

Dịp trở lại âm nhạc với MV 'Cứ để cho em', ca sĩ Hồ Quỳnh Hương xác nhận đang yêu một người đàn ông hơn 2 tuổi.

Cô gái miền Tây đổi đời nhờ vịt con duyên dáng, bất ngờ nổi tiếng châu Á

Câu chuyện cô gái Vĩnh Long đổi đời nhờ vịt con nở ra từ quả trứng hỏng được chọn làm thành phim, công chiếu trên kênh Discovery Asia đang thu hút sự chú ý của nhiều người châu Á.

Gác bằng thạc sĩ, chàng trai Cần Thơ về quê làm nông dân kiếm 1 tỷ đồng/năm

Có 2 bằng đại học, 1 bằng thạc sĩ nhưng Dương Đình Tuyễn ở TP Cần Thơ vẫn quyết định về quê chăm sóc khu vườn của gia đình, nhờ vậy anh có doanh thu cả tỷ đồng/năm.

Cụ ông 80 tuổi qua đời, con cháu phát hiện 'kho tiền' được chôn dưới lòng đất

Sau khi qua đời, gia đình ông tình cờ phát hiện ra số tiền lớn nhưng khi đào lên thì tiền bị mốc, hỏng hơn một nửa.

Học lỏm nghề lạ, cậu bé mồ côi thành người giàu thứ 3 Sài Gòn xưa

Mồ côi cả cha lẫn mẹ, cậu thiếu niên 13 tuổi học lỏm được nghề lạ, từng bước thoát nghèo rồi trở thành bá hộ, độc chiếm vị trí thứ 3 trong số tứ đại phú hào Sài Gòn xưa.

Gia tộc xưa có trăm nhà mặt phố, căn phòng bí mật nuôi gia nhân chỉ để đếm tiền

Đầu óc nhạy bén, khéo léo sử dụng “quyền lực” trong tay, vị phú hào sở hữu khối gia sản khổng lồ khiến người Pháp phải ngạc nhiên.

Người giàu nhất Sài Gòn xưa, giai thoại thuê nhân công phơi tiền cho khỏi mốc

Trong thời kỳ cực thịnh, gia đình Huyện Sỹ nắm trong tay toàn bộ vùng đất trù phú ở Gò Công, Long An, Tiền Giang kéo dài đến tận biên giới Campuchia.

Ngôi làng tỷ phú ở Vĩnh Phúc, người dân 'hái ra tiền' xây lâu đài nhờ một nghề

Tại xã Vân Xuân, huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc có một ngôi làng nhỏ nhưng biệt thự mọc lên như nấm. Người dân quanh đây gọi nơi này là làng tỷ phú.

Đang cập nhật dữ liệu !