Nghệ An: Xôn xao thông tin bé gái bị tiêm thuốc để bắt cóc?

Thông tin về một người đàn ông dùng kim tiêm đâm vào tay của một em học sinh tại xã Nghi Yên, huyện Nghi Lộc (Nghệ An) khiến dư luận hoang mang và lo lắng. Cơ quan chức năng cũng đang khẩn trương vào cuộc để tìm hiểu rõ sự việc.
Nghệ An: Xôn xao thông tin bé gái bị tiêm thuốc để bắt cóc? - ảnh 1

Dòng status cảnh báo sự việc của FB A.N (Ảnh. FB)

Mới đây, trên mạng xã hội facebook lan truyền thông tin cảnh báo về một vụ tiêm thuốc để bắt cóc trẻ em được cho là xảy ra tại địa bàn xã Nghi Yên, huyện Nghi Lộc (Nghệ An) gây hoang mang trong dư luận.

Theo đó, một status của facebook A.N đăng tải nội dung (tạm dịch): “Chuyện hôm qua giờ mới kể… Sợ quá có bắt cóc ở Nghi Yên. Một học sinh tiểu học đi học về đi qua một cánh đồng lúa thì bị người ta chặn bắt và tiêm thuốc gì đó vào người rồi ý định bắt đi nhưng may có người phát hiện ra, giờ em đang phải nằm viện vì bị người ta tiêm thuốc gì đó vào người…”.

Facebook này còn cảnh báo: “Các bác phụ huynh ơi, trẻ tiểu học đang còn nhỏ cũng dễ bị kẻ xấu lợi dụng, bắt cóc, hãy bỏ chút thời gian để đi đón các con nhé”.

Sau khi được đăng tải, nội dung trên đã được rất nhiều người chia sẻ, đa số đều tỏ ra hoang mang và bất bình trước sự việc.

Theo tìm hiểu của PV, sự việc được cho là xảy ra vào trưa ngày 5/5, vào thời điểm này, cháu H.T.T.T (SN 2007, học sinh lớp 4, trường Tiểu học Nghi Yên, huyện Nghi Lộc) và 3 người bạn khác đang trên đường đi học về, tuy nhiên cháu T. đi sau, còn các bạn đạp xe phía trước.

Nghệ An: Xôn xao thông tin bé gái bị tiêm thuốc để bắt cóc? - ảnh 2

Đoạn đường nơi xảy ra sự việc.

Cháu T. kể: “Cháu đang đi thì có một chú mặc áo khoác nắng, đeo khẩu trang, níu lấy xe đạp dừng lại hỏi đường đi Cửa Lò (TX Cửa Lò, Nghệ An – PV). Cháu bảo không biết thì bị chú đó dùng kim tiêm đâm vào tay rồi giữ chặt”.

Cùng lúc đó, chị Hoàng Thị K. (chị gái của bố cháu T.) đi qua, thấy lạ nên lại gần hỏi thì người đàn ông này vội vàng thả cháu T. rồi lên xe máy bỏ đi.

Chị Nguyễn Thị T. (SN 1988, mẹ cháu T.) cho biết: "Tôi đang nấu ăn thì thấy cháu chạy về, mặt tái xanh, người run lẩy bẩy, gặng hỏi thì cháu nói suýt nữa bị bắt cóc".

Chị T. cho biết thêm, "cả buổi chiều hôm ấy cháu kêu mệt và ngủ ly bì, đánh thức thế nào cháu cũng không dậy đi học được; lo sợ nên chúng tôi đã đưa cháu đi khám".

Nghệ An: Xôn xao thông tin bé gái bị tiêm thuốc để bắt cóc? - ảnh 3

Sau khi sự việc xảy ra, chị T. cùng người thân trong gia đình vô cùng hoang mang và lo lắng.

Liên quan đến sự việc này, sáng ngày 15/5, trao đổi với PV Báo điện tử Infonet, ông Hoàng Trọng Đại – Trưởng Công an xã Nghi Yên, huyện Nghi Lộc cho biết, sau khi nắm bắt được thông tin, phía công an xã đang tiến hành xác minh để làm rõ vụ việc.

Việt Hòa

2 giải đấu Taekwondo kịch tính trong tuần lễ thể thao của CJ K Festa 2025

Những bài quyền đẹp mắt, những trận đối kháng đỉnh cao thể hiện sức mạnh và tinh thần võ đạo thu hút khán giả tại 2 giải Taekwondo đang diễn ra tại TP.HCM.

Báo chí Việt Nam: Đổi mới vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

Sáng nay (19/6), tại Hà Nội, Hội Nhà báo Việt Nam khai mạc Hội báo toàn quốc năm 2025 với chủ đề “Báo chí Việt Nam – Trung thành, Sáng tạo, Bản lĩnh, Đổi mới vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”.

SHB - nơi yêu thương lan tỏa, sự sẻ chia chạm đến trái tim

Giữa guồng quay cuộc sống, có những câu chuyện lặng lẽ nhưng ấm áp, có những bàn tay đưa ra đúng lúc, có những tấm lòng rộng mở đồng hành... Tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB), những điều tử tế vẫn luôn hiện hữu, chạm đến trái tim mọi người.

Diễn viên Võ Hoài Nam: 5 bố con luôn an tâm khi có bà xã quán xuyến

Diễn viên Võ Hoài Nam nói bao nhiêu năm nay bà xã kém 12 tuổi luôn là hậu phương lo lắng mọi thứ cho 5 bố con nên anh rất yên tâm.

Cô gái Nam Định vẽ tranh bằng 'đôi tay' đặc biệt, nuôi ước mơ thành họa sĩ

“Tôi không quyết định được hình hài mình sinh ra nhưng tôi có quyền chọn cách sống”, câu nói ấy đã trở thành động lực, giúp Thơm vượt qua giới hạn của cơ thể, dùng “đôi tay” đặc biệt vẽ lên cuộc đời đầy ý nghĩa.

Bố mẹ mất sớm, cô gái Hải Dương oà khóc khi được anh chị đưa đi ‘hỏi vợ’

Ngày anh chị nhận lời đứng ra lo chuyện cưới hỏi, cô gái Hải Dương xúc động đến bật khóc.

Cử nhân thất nghiệp về quê làm ông chủ vườn ‘cây tỷ đô’

Tốt nghiệp Trường Đại học Thể dục - Thể thao nhưng không xin được việc, anh Đỗ Trọng Học gác lại tấm bằng cử nhân về nhà trồng “cây tỷ đô”, thu nhập nửa tỷ đồng mỗi năm.

Niềm tự hào của người SHB

Ngân hàng SHB không chỉ là một tổ chức tài chính, mà còn là nơi nuôi dưỡng và lan tỏa những giá trị nhân văn cao đẹp, nơi mỗi cán bộ nhân viên tìm thấy niềm vui, sự gắn bó và tự hào.

Làm việc ở Hà Nội, nam giảng viên vẫn chọn về quê sống, mỗi ngày đi hơn 100km

Làm việc ở Hà Nội nhưng anh Thành vẫn chọn về quê sống 16 năm nay. Mỗi ngày, anh vừa đi vừa về hết hơn 100km.

Du lịch Cát Bà tăng trưởng hai con số nhờ điều gì?

20% là tỷ lệ tăng trưởng khách và doanh thu tới Cát Bà 2024. “Hòn đảo Ngọc” của miền Bắc đang trở thành điểm đến hút khách đáng mơ ước, nhất là khi hệ thống giao thông tới đảo ngày càng thuận lợi.

Đang cập nhật dữ liệu !