Nghệ An: Mưa lớn kéo dài, hàng ngàn ha lúa Hè - Thu chìm trong biển nước

Mưa lớn kéo dài khiến gần hàng ngàn ha lúa Hè - Thu, hơn 500ha ngô, rau màu các loại trên địa bàn tỉnh Nghệ An bị ngập nước, đứng trước nguy cơ mất trắng. Hiện, các ban ngành chức năng đang vận hành các trạm bơm tiêu úng để giảm bớt thiệt hại.

Đến chiều 4/9, trên địa bàn huyện Hưng Nguyên đã có hơn 600ha lúa Hè Thu bị ngập nước.

Chiều 4/9, trao đổi với PV Infonet, ông Hoàng Đức Ân – Trưởng phòng NN&PTNT huyện Hưng Nguyên (Nghệ An) cho biết, mưa lớn kéo dài khiến mực nước trên địa bàn lên rất nhanh, đến thời điểm hiện tại hơn 600ha lúa Hè- Thu đã bị ngập nước. 

Huyện Hưng Nguyên là một trong những địa phương có tiến độ thu hoạch lúa Hè - Thu muộn nhất trên địa bàn tỉnh Nghệ An. Toàn huyện có 4.300 ha lúa Hè - Thu nhưng hiện nay mới thu hoạch được hơn 1/2 diện tích, số còn lại khoảng 1.800 ha đang trong thời kỳ thu hoạch thì bị ảnh hưởng bởi mưa lớn.

Theo phòng NN&PTNT huyện Hưng Nguyện, mưa lớn khiến mực nước ở các xã như: Hưng Tây, Hưng Yên Nam, Hưng Yên Bắc, Hưng Thông, Hưng Thắng, Hưng Tân, Hưng Châu... đang lên nhanh. Nếu trời vẫn tiếp tục mưa thì nhiều diện tích lúa, hoa màu sẽ bị ngập, đứng trước nguy cơ mất trắng.

Trước tình hình đó, địa phương này đã vận hành các trạm bơm tiêu úng để giảm diện tích bị ngập nặng. “Chúng tôi đã vận hành trạm bơm tiêu úng ở xã Hưng Châu. Còn tiêu úng qua Bara Bến Thủy và Bara Nghi Quang thì lúc được lúc không; khi có thủy triều lên thì phải đóng lại”, ông Ân cho biết.

Nhiều diện tích lúa, hoa màu ở huyện Nghi Lộc, TP Vinh cũng chìm sâu trong nước, đứng trước nguy cơ mất trắng.

Nhiều diện tích lúa, hoa màu ở huyện Nghi Lộc, TP Vinh cũng chìm sâu trong nước, đứng trước nguy cơ mất trắng.

Ông Nguyễn Xuân Quang - Trưởng phòng NN&PTNT huyện Nghi Lộc cũng thông tin, mưa to khiến 500ha lúa Hè - Thu trên địa bàn bị ngập; bên cạnh đó nhiều ha hoa màu như ngô, lạc bị thiệt hại. Hiện ở các xã Nghi Thuận, Nghi Hoa, Nghi Long, Nghi Xá đang bị ngập nặng do nước lên nhanh.

Riêng ở TP Vinh, hiện tại có 750ha lúa cũng đang bị ngập, nếu mưa lớn kéo dài thì số diện tích đứng trước nguy cơ hư hỏng nặng.

Mưa lớn kéo dài khiến nhiều cánh đồng ở Nghệ An chìm trong biển nước.

Hiện nay, Nhà máy thủy điện Khe Bố và Chi Khê đã tiến hành vận điều tiết nước với lưu lượng xả từ 600m³/s đến 1.800 m³/s, nếu tình trạng mưa lớn kéo dài thì việc ngập úng sẽ tiếp tục xảy ra ở các địa phường vùng hạ du sông Lam như huyện Nghi Lộc, TP Vinh, Hưng Nguyên, Nam Đàn, Thanh Chương…

Hiện nay, các ban, ngành địa phương đang nỗ lực vận hành các trạm bơm tiêu úng cho số diện tích bị ngập, để giảm bớt thiệt hại cho người dân.

Theo báo cáo nhanh của Ban chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh Nghệ An tính đến 17h ngày 03/9/2019 cho biết: Mưa lớn kéo dài khiến hơn 2.700 ha lúa Hè Thu, Mùa tại các huyện Hưng Nguyên, Nghi Lộc và TP Vinh bị ngập nước; 562ha diện tích ngô, rau màu các loại bị ngập (trong đó huyện Nghi Lộc có 380ha, thị xã Cửa Lò 2ha, TP Vinh 180ha). Có 215 ha diện tích nuôi trồng thủy sản bị ngập (trong đó huyện Nghi Lộc: 60ha; Thành phố Vinh: 155ha)...

Bên cạnh đó, 16 khối, xóm ở TP Vinh và huyện Nguyên bị ngập từ 0,2 đến 0,3m, khiến cuộc sống người dân bị đảo lộn hoàn toàn. Hiện nay nhiều tuyến kênh mương, đường giao thông nông thôn đang bị ngập chưa thống kê được; các địa phương, đơn vị đang kiểm tra, rà soát đánh giá thiệt hại.

Trước diễn biến phức tạp của áp thấp nhiệt đới (ATNĐ), Ban chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh Nghệ An yêu cầu các địa phương, ban ngành theo dõi chặt chẽ diễn biến ATNĐ; thông tin kịp thời đến chính quyền, người dân để chủ động phòng, tránh, nhất là khu vực vùng trũng ven sông, ven biển; vùng nguy cơ cao sạt lở đất, lũ ống, lũ quét.

Đồng thời, chỉ đạo nhân dân tập trung thu hoạch các diện tích lúa đã chín và hải sản đạt yêu cầu thương phẩm với phương châm “xanh nhà hơn già đồng”. Tập trung xử lý ách tắc giao thông do mưa lũ gây sạt lở.

Theo dõi chặt chẽ diễn biến mưa lũ để chủ động sơ tán, di dời dân cư vùng có nguy cơ xẩy ra lũ quét, sạt lở đất, vùng hạ du các hồ đập theo các kịch bản đã được phê duyệt.


Việt Hòa
Từ khóa: Lúa Hè thu ngập nước hư hỏng Hưng Nguyên Nghi Lộc tiêu úng Nghệ An

SHB - nơi yêu thương lan tỏa, sự sẻ chia chạm đến trái tim

Giữa guồng quay cuộc sống, có những câu chuyện lặng lẽ nhưng ấm áp, có những bàn tay đưa ra đúng lúc, có những tấm lòng rộng mở đồng hành... Tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB), những điều tử tế vẫn luôn hiện hữu, chạm đến trái tim mọi người.

Diễn viên Võ Hoài Nam: 5 bố con luôn an tâm khi có bà xã quán xuyến

Diễn viên Võ Hoài Nam nói bao nhiêu năm nay bà xã kém 12 tuổi luôn là hậu phương lo lắng mọi thứ cho 5 bố con nên anh rất yên tâm.

Cô gái Nam Định vẽ tranh bằng 'đôi tay' đặc biệt, nuôi ước mơ thành họa sĩ

“Tôi không quyết định được hình hài mình sinh ra nhưng tôi có quyền chọn cách sống”, câu nói ấy đã trở thành động lực, giúp Thơm vượt qua giới hạn của cơ thể, dùng “đôi tay” đặc biệt vẽ lên cuộc đời đầy ý nghĩa.

Bố mẹ mất sớm, cô gái Hải Dương oà khóc khi được anh chị đưa đi ‘hỏi vợ’

Ngày anh chị nhận lời đứng ra lo chuyện cưới hỏi, cô gái Hải Dương xúc động đến bật khóc.

Cử nhân thất nghiệp về quê làm ông chủ vườn ‘cây tỷ đô’

Tốt nghiệp Trường Đại học Thể dục - Thể thao nhưng không xin được việc, anh Đỗ Trọng Học gác lại tấm bằng cử nhân về nhà trồng “cây tỷ đô”, thu nhập nửa tỷ đồng mỗi năm.

Niềm tự hào của người SHB

Ngân hàng SHB không chỉ là một tổ chức tài chính, mà còn là nơi nuôi dưỡng và lan tỏa những giá trị nhân văn cao đẹp, nơi mỗi cán bộ nhân viên tìm thấy niềm vui, sự gắn bó và tự hào.

Làm việc ở Hà Nội, nam giảng viên vẫn chọn về quê sống, mỗi ngày đi hơn 100km

Làm việc ở Hà Nội nhưng anh Thành vẫn chọn về quê sống 16 năm nay. Mỗi ngày, anh vừa đi vừa về hết hơn 100km.

Du lịch Cát Bà tăng trưởng hai con số nhờ điều gì?

20% là tỷ lệ tăng trưởng khách và doanh thu tới Cát Bà 2024. “Hòn đảo Ngọc” của miền Bắc đang trở thành điểm đến hút khách đáng mơ ước, nhất là khi hệ thống giao thông tới đảo ngày càng thuận lợi.

‘Dệt sắc Tết - Gắn kết Hà Nam’ khuấy động Sun Urban City

“Dệt sắc Tết - Gắn kết Hà Nam” như lời chào Xuân của chủ đầu tư Sun Group dành cho các đại lý phân phối, chuyên viên kinh doanh dự án Sun Urban City, đồng thời kích hoạt thị trường BĐS Hà Nam ngay những ngày đầu năm.

Địa điểm giải trí cảm giác mạnh cách Hà Nội 150km, giá vé chỉ 150.000 đồng

Nếu bạn đang tìm kiếm một địa điểm giải trí với những trò chơi cảm giác mạnh “cực đã” mà không quá xa Hà Nội, Công viên Rồng tại Sun World Ha Long chính là điểm đến lý tưởng, với giá vé đang áp dụng chỉ 150.000 đồng.

Đang cập nhật dữ liệu !