Nghệ An: Dự án trăm tỉ “ngâm’ gần 10 năm, dân vẫn phải “gọi đò”

Mặc dù đã tiến hành thi công gần 10 năm, nhưng đến nay, dự án đường và hệ thống cầu vào trung tâm xã Phú Sơn, huyện Tân Kỳ (Nghệ An) vẫn chưa được hoàn thành. Suốt nhiều năm liền người dân và các em học sinh phải ‘gọi đò’ chờ đợi.

Dự án đường và hệ thống cầu vào trung tâm xã Phú Sơn, huyện Tân Kỳ đã thi công gần 10 năm nhưng vẫn chưa hoàn thành.

Dang dở gần 10 năm, người dân mỏi mòn chờ đợi

Tháng 6/2009, dự án đường và hệ thống cầu vào trung tâm xã Phú Sơn, huyện Tân Kỳ, Nghệ An (bao gồm 18 km đường nhựa và cầu bắc qua sông Con) được khởi công xây dựng với tổng kinh phí ban đầu là 117 tỉ đồng từ nguồn trái phiếu Chính phủ, do Công ty Cổ phần đầu tư phát triển Constrexim số 16, trụ sở tại phường Hưng Dũng, TP. Vinh thi công.

Dự án này do UBND huyện Tân Kỳ làm chủ đầu tư, dự kiến công trình hoàn thành, đưa vào sử dụng sau 36 tháng. Tuy nhiên, sau gần 10 năm, dự án này vẫn đang còn dang dở.

Đây là dự án có ý nghĩa hết sức quan trọng, khi được hoàn thành sẽ nối liền đường Hồ Chí Minh vào trung tâm xã Phú Sơn, góp phần phát triển kinh tế địa phương cũng như giao thương giữa các vùng miền.

Đã 2 lần thay đổi nhà thầu, 4 lần gia hạn nhưng dự án vẫn dang dở.

Đồng thời, sẽ chấm dứt việc người dân nơi đây hàng ngày phải chèo đò qua sông Con, nhất là vào mùa mưa lũ. Không những vậy, để thực hiện dự án này, gần 500 hộ dân ở đây bị ảnh hưởng về đất đai, tài sản hoặc phải di dời để nhường đất cho dự án.

Tuy nhiên, đến nay, sau 8 năm khởi công, 2 lần thay đổi nhà thầu, 4 lần gia hạn thời gian thi công, cây cầu vẫn còn dang dở. Số vốn từ 117 tỉ động được nâng lên hơn 162 tỉ đồng sau 3 lần điều chỉnh.

Trời mưa, đường đầy bùn lầy và trơn trượt

Theo ghi nhận của PV, đến thời điểm này, chỉ mới khoảng 13km trong tổng số 18km đường nhựa đã hoàn thành, còn nhiều đoạn đường vẫn nguyên trạng ban đầu.

Tại những đoạn đường đã hoàn thiện, nhiều chỗ đã xuống cấp, hư hỏng có dấu hiệu bong, tróc khiến nhà thầu phải vá lại.

Các nhịp cầu phải dùng các thân gỗ lớn để ghép cho người dân tạm thời qua lại.

Các nhịp cầu phải dùng các thân gỗ lớn để ghép cho người dân tạm thời qua lại.

Mặt khác, phần mố cầu đã bị bong tróc, để lộ phía bên dưới, ngay giữa mặt đường được nhà thầu lót gỗ thay vì đổ bê tông theo quy định, thép thi công của công trình đã gỉ sét, lơ chơ như những chiếc bẫy chông gây nguy hiểm cho người đi đường.

Theo ông Chu Văn Thành (một người dân sống cạnh tuyến đường này) cho biết: “Ở những đoạn đường chưa thi công, ngày nắng bụi bay mịt mù, ngày mưa bùn lầy, xe cộ gần như không thể lưu thông vì trơn trượt”.

“Mỗi lần muốn ra khỏi xã để đi công việc đều phải trả đi đò, mỗi lần như vậy là 10.000 đồng” - ông Thành bức xúc.

Khổ nhất là các em học sinh ở xã Nghĩa Trung và Nghĩa Hành, nhất là vào mùa mưa bão, đường lầy lội, không đi được nên các em bắt buộc phải đi đò qua sông để sang xã Phú Sơn học tập.

Dự án "ngâm" gần 10 năm nay nên người dân vẫn phải lội bùn, gọi đò qua sông.

Nhiều lần phản ánh qua các cuộc tiếp xúc cử tri

Liên quan đến vấn đề này, ông Nguyễn Hải Đông - Chủ tịch UBND xã Phú Sơn, huyện Tân Kỳ cho biết: “Dự án triển khai đã 8 năm nhưng đến nay vẫn chưa hoàn thành, gây rất nhiều khó khăn cho người dân địa phương. Người dân đã nhiều lần phản ánh qua các cuộc tiếp xúc cử tri, UBND xã cũng đã báo cáo lên UBND huyện Tân Kỳ. Tuy nhiên, đến nay, công trình vẫn dang dở, người dân nơi đây vẫn phải chịu cảnh chờ đợi”.

“Vừa qua lãnh đạo của tỉnh đã trực tiếp lên làm việc với huyện, dự kiến cầu sẽ hoàn thành trước Tết Dương lịch nhưng đến nay cầu vẫn chưa thông” - ông Đông trăn trở.

Công trình vẫn dang dở, người dân xã Phú Sơn và lân cận vẫn phải chịu cảnh đợi chờ.

Trao đổi với PV, ông Nguyễn Viết Đức - Giám đốc BQL Dự án các công trình xây dựng huyện Tân Kỳ cho biết: “Dự án đường và cầu vào xã Phú Sơn được khởi công từ tháng 6/2009. Với tổng kinh phí ban đầu là 117 tỷ đồng. Tuy nhiên đến thời điểm này kinh phí toàn bộ dự án đã lên đến 162 tỷ đồng do trượt giá... Hiện tại dự án đã được gia hạn 4 lần nhưng vẫn chưa hoàn thành để đưa vào sử dụng theo như dự kiến”.

“Hy vọng vào Tết Âm lịch, cầu sẽ hoàn thiện và người dân không còn cảnh lội bùn, gọi đò mỗi lần qua cầu nữa” - ông Đức nói.

Việt Hòa

Người Việt ở Canada thắp lửa cho giấc mơ ô tô điện

Từ phòng thí nghiệm nhỏ ở Sherbrooke (Canada), những nhà khoa học Việt Nam lặng lẽ nghiên cứu pin, thuật toán và AI cho ô tô điện – với niềm tin một ngày sẽ ứng dụng trên xe Việt.

Tuyên Quang: Tài xế tố bị giữ xe, đòi tiền chuộc 500 triệu đồng

Một vụ việc có dấu hiệu cưỡng đoạt tài sản và chiếm giữ phương tiện trái pháp luật đang gây bức xúc trong giới vận tải.

2 giải đấu Taekwondo kịch tính trong tuần lễ thể thao của CJ K Festa 2025

Những bài quyền đẹp mắt, những trận đối kháng đỉnh cao thể hiện sức mạnh và tinh thần võ đạo thu hút khán giả tại 2 giải Taekwondo đang diễn ra tại TP.HCM.

Báo chí Việt Nam: Đổi mới vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

Sáng nay (19/6), tại Hà Nội, Hội Nhà báo Việt Nam khai mạc Hội báo toàn quốc năm 2025 với chủ đề “Báo chí Việt Nam – Trung thành, Sáng tạo, Bản lĩnh, Đổi mới vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”.

SHB - nơi yêu thương lan tỏa, sự sẻ chia chạm đến trái tim

Giữa guồng quay cuộc sống, có những câu chuyện lặng lẽ nhưng ấm áp, có những bàn tay đưa ra đúng lúc, có những tấm lòng rộng mở đồng hành... Tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB), những điều tử tế vẫn luôn hiện hữu, chạm đến trái tim mọi người.

Diễn viên Võ Hoài Nam: 5 bố con luôn an tâm khi có bà xã quán xuyến

Diễn viên Võ Hoài Nam nói bao nhiêu năm nay bà xã kém 12 tuổi luôn là hậu phương lo lắng mọi thứ cho 5 bố con nên anh rất yên tâm.

Cô gái Nam Định vẽ tranh bằng 'đôi tay' đặc biệt, nuôi ước mơ thành họa sĩ

“Tôi không quyết định được hình hài mình sinh ra nhưng tôi có quyền chọn cách sống”, câu nói ấy đã trở thành động lực, giúp Thơm vượt qua giới hạn của cơ thể, dùng “đôi tay” đặc biệt vẽ lên cuộc đời đầy ý nghĩa.

Bố mẹ mất sớm, cô gái Hải Dương oà khóc khi được anh chị đưa đi ‘hỏi vợ’

Ngày anh chị nhận lời đứng ra lo chuyện cưới hỏi, cô gái Hải Dương xúc động đến bật khóc.

Cử nhân thất nghiệp về quê làm ông chủ vườn ‘cây tỷ đô’

Tốt nghiệp Trường Đại học Thể dục - Thể thao nhưng không xin được việc, anh Đỗ Trọng Học gác lại tấm bằng cử nhân về nhà trồng “cây tỷ đô”, thu nhập nửa tỷ đồng mỗi năm.

Niềm tự hào của người SHB

Ngân hàng SHB không chỉ là một tổ chức tài chính, mà còn là nơi nuôi dưỡng và lan tỏa những giá trị nhân văn cao đẹp, nơi mỗi cán bộ nhân viên tìm thấy niềm vui, sự gắn bó và tự hào.

Đang cập nhật dữ liệu !