Nghệ An: Dân "vô tư" làm nhà trên đất hành lang đường mòn Hồ Chí Minh

Việc một hộ gia đình tái lấn chiếm đất đã thu hồi, xây dựng nhà ở kiên cố trên đất hành lang đường mòn Hồ Chí Minh về quê Bác khiến người dân địa phương bức xúc nhiều năm liền, tuy nhiên chính quyền quyền lại không thể xử lý dứt điểm.

Nhà cửa của con ông Phượng xây dựng trên hành lang ATGT đường mòn HCM nối với QL46.

Người dân "vô tư" làm nhà trên đất hành lang ATGT

Vừa qua, Báo điện tử Infonet nhận được phản ánh của nhiều cử tri thôn 4, xã Thanh Thủy, huyện Thanh Chương (Nghệ An) và các hộ được giải tỏa mặt bằng làm đường Hồ Chí Minh nói chung và đường rẽ về quê Bác nói riêng (tức là QL46) đã được chính quyền cấp đất tại sân bóng cũ thôn 4 (xã Thanh Thủy).

Theo người dân phản ánh: Năm 2003, một số hộ dân của thôn 4, xã Thanh Thủy có được giải tỏa và cấp đất ở, các hộ này đều chấp hành nghiêm chỉnh các quy định của pháp luật.

Tuy nhiên, trong số đó có hộ ông Lê Văn Phượng (SN 1958, công dân thôn 4, xã Thanh Thủy) đã được cấp đất ở, đến năm 2014, ông Phượng đã quay trở lại để xây dựng 2 căn nhà tại phần đất đã được giải tỏa.

Đã nhiều lần người dân thôn 4 phản ánh trong các hội nghị họp thôn có đại biểu Hội đồng nhân dân (HĐND) về tiếp xúc cử tri, nhưng trước và sau kỳ họp nào cơ quan cũng trả lời chung chung, chưa minh bạch.

Nhiệm kỳ HĐND 2011-2016 đã kết thúc nhưng vẫn không có ý kiến trả lời của chính quyền trước nhân dân thôn 4, bước sang nhiệm kỳ 2016-2021 đã được một thời gian rồi mà vẫn chưa có hồi âm.

Đơn thư kiến nghị của người dân thôn 4, xã Thanh Thủy, huyện Thanh Chương.

Đến tháng 6/2017, hộ ông Lê Văn Phượng lại tiếp tục xây thêm một căn nhà thứ 3 (nay đã xây lên được 2 mét). Một bên tam giác của đường lại làm thêm một quán giải khát, một bên lại làm nhà lấn chiếm hành lang, che khuất tầm nhìn giao thông đường bộ.

Trước những vấn đề trên, cử tri thôn 4 xã Thanh Thủy kiến nghị UBND xã cùng các cấp, ngành liên quan cần có biện pháp xử lý dứt điểm tình trạng xây nhà lấn chiếm hành lang giao thông đường bộ của gia đình ông Phượng để đảm bảo mỹ quan và an toàn giao thông qua khu vực.

Tìm hiểu về vấn đề này, ông Cao Doãn Tiến – Thôn trưởng thôn 4, xã Thanh Thủy cho biết, năm 2002, dự án xây dựng đường mòn Hồ Chí Minh về quê Bác được triển khai, các hộ bị ảnh hưởng bởi dự án đã được bố trí đất ở ở khu vực khác nhưng đến nay vẫn chưa được cấp sổ đỏ.

Đối với hộ ông Phượng hiện đang xây nhà trên hành lang đường mòn Hồ Chí Minh. Mặc dù hộ ông Phượng đã được đền bù, nhưng vẫn còn một ít đất canh tác ở đó, phần xây dựng này lấn chiếm rất nhiều đến hành lang đường mòn.

Ông Tiến cũng cho biết thêm, cũng có nhiều hộ dân quay lại tái lấn chiếm phần đất của mình nhưng không ảnh hưởng đến hàng lang ATGT như hộ ông Phượng.

Cũng theo tìm hiểu của PV, trên phần đất đang lấn chiếm hành lang đường mòn Hồ Chí Minh ông Phượng xây dựng hiện tại đã cho 2 người con rể ở.

Tuy nhiên, theo ông Tiến, mặc dù đã ở đây lâu rồi nhưng 2 hộ gia đình trên không nằm trong diện quản lý hộ khẩu của thôn.

Bà Nguyễn Thị Hòa - Bí thư Chi bộ thôn 4, xã Thanh Thủy trao đổi với PV.

Bà Nguyễn Thị Hòa – Bí thư Chi bộ thôn 4, xã Thanh Thủy cho biết, vấn đề xây dựng nhà ở của hộ ông Phượng đã xảy ra từ rất lâu, mặc dù chúng tôi đã kiến nghị nhiều lần trong các cuộc tiếp xúc cử tri, họp HĐND xã nhưng đến nay vẫn chưa được giải quyết, khiến người dân vô cùng bức xúc.

“Việc xây nhà trên đất hành lang an toàn giao thông, che khuất tầm nhìn từ QL46 đi hướng đường mòn Hồ Chí Minh (và ngược lại) nên đã xảy ra nhiều vụ tai nạn chết người” – Bà Hòa chia sẻ.

Chính quyền địa phương có bất lực?

Trao đổi về vấn đề xây nhà trên đất hành lang ATGT, ông Lê Văn Phượng thừa nhận với PV vấn đề xây dựng nhà trên hành lang an toàn giao thông là vi phạm.

“Con đông, mình thì cần tìm chỗ ở, trong khi phần đất đang nhàn rỗi, chưa thu hồi thì tôi tận dụng để xây ốt cho con cái làm ăn, kinh doanh. Khi nhà nước có chủ trương thu hồi để mở đường, đền bù sòng phẳng cho gia đình thì tôi sẵn sàng trả lại” – ông Phượng cho biết.

Bên cạnh đó, ông Phượng cũng kiến nghị, không những hộ gia đình ông lấn chiếm, mà còn nhiều hộ gia đình trên địa bàn cũng đã tái trở về để xây ốt, làm ăn, buôn bán.

Công trình khác được gia đình ông Phượng tiếp tục xây trên đất hành lang ATGT đường mòn Hồ Chí Minh.

Theo ông Bùi Xuân Hùng – Cán bộ địa chính xã Thanh Thủy cho biết, phần đất của gia đình ông Phượng đã được thu hồi cùng lúc với các hộ dân khác ở Thanh Thủy khi xây dựng đường mòn Hồ Chí Minh. Chúng tôi cũng đã lập biên bản, có quyết định đình chỉ, nhưng gia đình ông Phượng vẫn lén lút để xây dựng.

Tuy nhiên, khi chúng tôi yêu cầu được xem các văn bản mà UBND xã Thanh Thủy thực hiện với gia đình ông Lê Văn Phượng trong quá trình xây dựng nhà ở tại đây thì ông Hùng từ chối và bảo sẽ tìm lại giấy tờ vì đang bận làm báo cáo.

Còn ông Phan Duy Trinh – Chủ tịch UBND xã Thanh Thủy khẳng định, xã đã đình chỉ, lập biên bản sự việc; sau khi xác định lại diện tích thì đất đó của ông Phượng chỉ còn lại một mét nữa nên không thể đủ diện tích để xây dựng nhà ở.

“Có nhiều vấn đề tế nhị, cái đó nó không đơn giản, thuần túy thế đâu” - Ông Trinh nói

Trả lời Báo điện tử Infonet về vấn đề này, ông Lê Đình Thanh – Phó Chủ tịch UBND huyện Thanh Chương cho biết, huyện chưa nắm được vấn đề này và sẽ chỉ đạo phòng chuyên môn kiểm tra ngay.



Việt Hòa - Đặng Sơn

Tuyên Quang: Tài xế tố bị giữ xe, đòi tiền chuộc 500 triệu đồng

Một vụ việc có dấu hiệu cưỡng đoạt tài sản và chiếm giữ phương tiện trái pháp luật đang gây bức xúc trong giới vận tải.

2 giải đấu Taekwondo kịch tính trong tuần lễ thể thao của CJ K Festa 2025

Những bài quyền đẹp mắt, những trận đối kháng đỉnh cao thể hiện sức mạnh và tinh thần võ đạo thu hút khán giả tại 2 giải Taekwondo đang diễn ra tại TP.HCM.

Báo chí Việt Nam: Đổi mới vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

Sáng nay (19/6), tại Hà Nội, Hội Nhà báo Việt Nam khai mạc Hội báo toàn quốc năm 2025 với chủ đề “Báo chí Việt Nam – Trung thành, Sáng tạo, Bản lĩnh, Đổi mới vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”.

SHB - nơi yêu thương lan tỏa, sự sẻ chia chạm đến trái tim

Giữa guồng quay cuộc sống, có những câu chuyện lặng lẽ nhưng ấm áp, có những bàn tay đưa ra đúng lúc, có những tấm lòng rộng mở đồng hành... Tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB), những điều tử tế vẫn luôn hiện hữu, chạm đến trái tim mọi người.

Diễn viên Võ Hoài Nam: 5 bố con luôn an tâm khi có bà xã quán xuyến

Diễn viên Võ Hoài Nam nói bao nhiêu năm nay bà xã kém 12 tuổi luôn là hậu phương lo lắng mọi thứ cho 5 bố con nên anh rất yên tâm.

Cô gái Nam Định vẽ tranh bằng 'đôi tay' đặc biệt, nuôi ước mơ thành họa sĩ

“Tôi không quyết định được hình hài mình sinh ra nhưng tôi có quyền chọn cách sống”, câu nói ấy đã trở thành động lực, giúp Thơm vượt qua giới hạn của cơ thể, dùng “đôi tay” đặc biệt vẽ lên cuộc đời đầy ý nghĩa.

Bố mẹ mất sớm, cô gái Hải Dương oà khóc khi được anh chị đưa đi ‘hỏi vợ’

Ngày anh chị nhận lời đứng ra lo chuyện cưới hỏi, cô gái Hải Dương xúc động đến bật khóc.

Cử nhân thất nghiệp về quê làm ông chủ vườn ‘cây tỷ đô’

Tốt nghiệp Trường Đại học Thể dục - Thể thao nhưng không xin được việc, anh Đỗ Trọng Học gác lại tấm bằng cử nhân về nhà trồng “cây tỷ đô”, thu nhập nửa tỷ đồng mỗi năm.

Niềm tự hào của người SHB

Ngân hàng SHB không chỉ là một tổ chức tài chính, mà còn là nơi nuôi dưỡng và lan tỏa những giá trị nhân văn cao đẹp, nơi mỗi cán bộ nhân viên tìm thấy niềm vui, sự gắn bó và tự hào.

Làm việc ở Hà Nội, nam giảng viên vẫn chọn về quê sống, mỗi ngày đi hơn 100km

Làm việc ở Hà Nội nhưng anh Thành vẫn chọn về quê sống 16 năm nay. Mỗi ngày, anh vừa đi vừa về hết hơn 100km.