Nghệ An: Bác thông tin “chàng trai lấy 900 triệu đồng đi Anh để đánh lô đề”

Trước thông tin “chàng trai Nghệ An lấy 900 triệu đồng đi Anh để đánh lô đề” được đăng tải gây xôn xao trên mạng xã hội, lãnh đạo UBND huyện Yên Thành (Nghệ An) khẳng định, đây là thông tin không đúng sự thật.

Thông tin“chàng trai Nghệ An lấy 900 triệu đồng đi Anh để đánh lô đề” gây xôn xao trên mạng xã hội. (Ảnh chụp màn hình)

Ngày 3/11, trên một số trang mạng xã hội Facebook đăng tải thông tin về “chàng trai Nghệ An lấy 900 triệu đồng đi Anh để đánh lô đề”. Kèm theo nội dung là hình ảnh của một gia đình đang lập bàn thờ vọng vì nghĩ rằng, con của họ là một trong 39 người chết trong thùng xe containter ở Anh.

Cụ thể, đoạn status viết: “Nguyễn Hữu Trung quê Yên Thành lấy 900 triệu đi Anh để trả nợ và vào Sài Gòn đánh lô đề. Thoát chết ngoạn mục trong vụ 39 người. Trung lướt Facebook thấy bạn bè đăng bàn thờ ảnh của mình thắp hương nghi ngút. Nên gọi ngay về cho gia đình khiến mọi người té ngửa…”.

Sau khi được đăng tải, nội dung này được cộng đồng mạng chia sẻ rộng rãi. Đa phần mọi người đều tỏ thái độ chửi bới và có những ngôn từ xúc phạm đến nhân vật trong thông tin.

Một gia đình ở huyện Yên Thành (Nghệ An) lập bàn thờ vọng sau khi nghi con gái mình ở trên chiếc xe container có 39 thi thể.

Trước thông tin này, chiều 3/11 trao đổi với PV Infonet, ông Hoàng Danh Truyền - Phó Chủ tịch UBND huyện Yên Thành (Nghệ An) khẳng định, đây là thông tin sai sự thật, gây dư luận không tốt trong khi nội dung sự việc đang được xác minh.

Ông Truyền cho biết thêm, tấm ảnh được chia sẻ trên mạng xã hội là bàn thờ vọng của anh Nguyễn Đình T. (26 tuổi, trú ở xã Đô Thành). Đây là trường hợp vẫn còn mất liên lạc, chưa rõ tung tích và chưa có bất cứ thông tin gì từ phía các cơ quan chức năng.

"Trên địa bàn huyện không có trường hợp nào tên là Nguyễn Hữu Trung trình báo mất tích như thông tin đã đưa lên mạng xã hội. Ngay sau khi nắm bắt được sự việc, chúng tôi đã chỉ đạo công an vào cuộc để điều tra, làm rõ”, ông Truyền cho hay.

Đến thời điểm này (chiều 3/11), trên địa bàn huyện Yên Thành có 7 gia đình trình báo con "mất liên lạc", nhưng đã có một trường hợp là anh Nguyễn Trọng T. (trú ở xã Hoa Thành, Yên Thành) liên lạc báo về với gia đình hiện đang ở Pháp. Tuy nhiên, người này không lấy 900 triệu đồng đi Anh để trả nợ và vào Sài Gòn đánh lô đề như các trang mạng xã hội đăng tải.

Được biết, ngoài anh T. còn có 2 trường hợp ở huyện Diễn Châu và huyện Anh Sơn cũng đã gọi điện về sau khi gia đình trình báo mất liên lạc nhiều ngày. Như vậy, hiện nay tỉnh Nghệ An chỉ còn 21 gia đình vẫn trình báo việc người thân đang mất tích.

Việt Hòa
Từ khóa: Facebook xôn xao dư luận thông tin sai sự thật bàn thờ vọng Yên Thành Nghệ An

Tuyên Quang: Tài xế tố bị giữ xe, đòi tiền chuộc 500 triệu đồng

Một vụ việc có dấu hiệu cưỡng đoạt tài sản và chiếm giữ phương tiện trái pháp luật đang gây bức xúc trong giới vận tải.

2 giải đấu Taekwondo kịch tính trong tuần lễ thể thao của CJ K Festa 2025

Những bài quyền đẹp mắt, những trận đối kháng đỉnh cao thể hiện sức mạnh và tinh thần võ đạo thu hút khán giả tại 2 giải Taekwondo đang diễn ra tại TP.HCM.

Báo chí Việt Nam: Đổi mới vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

Sáng nay (19/6), tại Hà Nội, Hội Nhà báo Việt Nam khai mạc Hội báo toàn quốc năm 2025 với chủ đề “Báo chí Việt Nam – Trung thành, Sáng tạo, Bản lĩnh, Đổi mới vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”.

SHB - nơi yêu thương lan tỏa, sự sẻ chia chạm đến trái tim

Giữa guồng quay cuộc sống, có những câu chuyện lặng lẽ nhưng ấm áp, có những bàn tay đưa ra đúng lúc, có những tấm lòng rộng mở đồng hành... Tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB), những điều tử tế vẫn luôn hiện hữu, chạm đến trái tim mọi người.

Diễn viên Võ Hoài Nam: 5 bố con luôn an tâm khi có bà xã quán xuyến

Diễn viên Võ Hoài Nam nói bao nhiêu năm nay bà xã kém 12 tuổi luôn là hậu phương lo lắng mọi thứ cho 5 bố con nên anh rất yên tâm.

Cô gái Nam Định vẽ tranh bằng 'đôi tay' đặc biệt, nuôi ước mơ thành họa sĩ

“Tôi không quyết định được hình hài mình sinh ra nhưng tôi có quyền chọn cách sống”, câu nói ấy đã trở thành động lực, giúp Thơm vượt qua giới hạn của cơ thể, dùng “đôi tay” đặc biệt vẽ lên cuộc đời đầy ý nghĩa.

Bố mẹ mất sớm, cô gái Hải Dương oà khóc khi được anh chị đưa đi ‘hỏi vợ’

Ngày anh chị nhận lời đứng ra lo chuyện cưới hỏi, cô gái Hải Dương xúc động đến bật khóc.

Cử nhân thất nghiệp về quê làm ông chủ vườn ‘cây tỷ đô’

Tốt nghiệp Trường Đại học Thể dục - Thể thao nhưng không xin được việc, anh Đỗ Trọng Học gác lại tấm bằng cử nhân về nhà trồng “cây tỷ đô”, thu nhập nửa tỷ đồng mỗi năm.

Niềm tự hào của người SHB

Ngân hàng SHB không chỉ là một tổ chức tài chính, mà còn là nơi nuôi dưỡng và lan tỏa những giá trị nhân văn cao đẹp, nơi mỗi cán bộ nhân viên tìm thấy niềm vui, sự gắn bó và tự hào.

Làm việc ở Hà Nội, nam giảng viên vẫn chọn về quê sống, mỗi ngày đi hơn 100km

Làm việc ở Hà Nội nhưng anh Thành vẫn chọn về quê sống 16 năm nay. Mỗi ngày, anh vừa đi vừa về hết hơn 100km.

Đang cập nhật dữ liệu !