Ngày đầu phạt xe không chính chủ: Nhắc nhở là chính

Tính đến chiều 10/11, ngày đầu tiên áp dụng xử phạt đi xe không chính chủ, lực lượng CSGT TP Hà Nội chỉ nhắc nhở, tuyên truyền xe không sang tên đổi chủ trong quá trình chuyển nhượng.
Ngày đầu phạt xe không chính chủ: Nhắc nhở là chính - ảnh 1
Nhiều người tham gia giao thông trước đó đã biết nhiều đến việc xử phạt đi xe không chính chủ với mức phạt lên tới 1 triệu đồng.
Ngày đầu phạt xe không chính chủ: Nhắc nhở là chính - ảnh 2
Trung tá Vũ Văn Thủy, đội 2 CSGT TP Hà Nội cho biết, việc kiểm tra xử lý gặp nhiều khó khăn do không phải gia đình nào cũng đủ tài chính mua riêng một chiếc xe, chưa kể những người lao động ngoại tỉnh đi biển Hà Nội, những trường hợp khẩn cấp...
Ngày đầu phạt xe không chính chủ: Nhắc nhở là chính - ảnh 3
Hầu hết các xe được kiểm tra, đăng ký xe và bằng lái xe không khớp với nhau. Những trường hợp này được các CSGT nhắc nhở.
Ngày đầu phạt xe không chính chủ: Nhắc nhở là chính - ảnh 4
Trao đổi với phóng viên, nhiều CSGT cho biết, chỉ có thể kiểm tra xe không chính chủ bằng cách bắt những lỗi khác của người đi đường, sau đó kết hợp kiểm tra. Điều này làm mất nhiều thời gian.
Ngày đầu phạt xe không chính chủ: Nhắc nhở là chính - ảnh 5
Các chiến sĩ CSGT đội 7 kiểm tra những người vi phạm. Nếu vi phạm lần 2 sẽ xử lý, thanh niên càn quấy trên đường sẽ bị xử lý nghiêm theo nghị định 71 mới được CA Hà Nội ban hành.
Ngày đầu phạt xe không chính chủ: Nhắc nhở là chính - ảnh 6
Theo nghị định mới, ô tô sẽ chịu mức phạt từ 6-10 triệu đồng/xe, riêng mô tô, xe máy xử phạt 1 triệu đồng/xe. Nhiều người dân cho rằng, họ chưa được chuẩn bị tâm lý sẵn sàng, với mức phạt trên cũng được cho là nặng tay.
Ngày đầu phạt xe không chính chủ: Nhắc nhở là chính - ảnh 7
Thiếu úy Nguyễn Tiến Thành, đội 2 CSGT TP Hà Nội cho biết, trong ngày hôm nay có một số trường hợp vi phạm, xe không chính chủ. Lực lượng đã nhắc nhở và tuyên truyền thêm thông tin về nghị định 71.
Ngày đầu phạt xe không chính chủ: Nhắc nhở là chính - ảnh 8
Những lỗi vi phạm khác như đi sai làn đường, không đội mũ bảo hểm, vượt đèn đỏ... sẽ được xử lý theo nghị định 71, có hiệu lực từ ngày 10/11.

Đi xe mượn không bị phạt nếu có bằng lái và đăng ký


Liên quan đến vấn đề đang rất nóng những ngày gần đây là việc xử phạt xe không sang tên đổi chủ, chiều ngày 10/11, Công an Thành phố Hà Nội đã có cuộc họp để giải đáp thắc mắc ngày đầu tiên thực hiện theo nội dung của nghị định 71.

Theo báo cáo của cuộc họp, qua ngày đầu tiên thực hiện quy định, ý thức tham gia giao thông của người dân đã có chuyển biến tích cực. Tình trạng vi phạm giao thông như sai làn đường, vượt đèn đỏ, lạng lách đánh võng được các đội tuần tra kiểm soát kiểm tra và xử lý. Một số người dân có ý kiến thắc mắc về việc mua bán, chuyển nhượng, sang tên và mức xử lý.

Về những xe mua bán, cho tặng, qua nhiều chủ nhưng chưa làm thủ tục sang tên, người mua cuối cùng lại bán cho người khác. Khi sang tên, người cuối cùng phải có giấy tờ mua bán hợp lệ, theo quy định phải đóng thuế.

Bạn bè, bố mẹ, anh chị… cho mượn xe thì người tham gia giao thông phải mang đăng ký chiếc xe đó, bằng lái hợp lệ. Đối với ô tô còn phải có sổ kiểm định chất lượng. Những trường hợp này không vi phạm luật giao giao thông thì không xử lý. Nếu vi phạm giao thông các lỗi khác thì bị xử lý về lỗi đó. Nếu không có bằng, giấy tờ xe… thì tạm giữ phương tiện và xử lý theo quy định của luật.

Trong những ngày đầu, đối với những người ngoại tỉnh lần đầu về Hà Nội, chưa nắm rõ về nghị định, người lớn tuổi, học sinh sinh viên, phụ nữ vi phạm lần đầu thì CSGT chỉ nhắc nhở. Nếu vi phạm lần 2 sẽ xử lý, thanh niên càn quấy trên đường sẽ bị xử lý nghiêm.

Bộ Công an cũng đưa ra khuyến cáo khi mua bán, phải sang tên đổi chủ trong 30 ngày, nên đi xe chính chủ. Có như thế, khi gây tai nạn, bỏ chạy, cơ quan công an điều tra, xác minh nhanh. Hoặc những xe tang vật trong vụ án hình sự sẽ được xác minh triển khai nhanh.

Lê Hiếu - Lê Tú

Tổng quan Phát triển bền vững 2024 của BAT Việt Nam: Những thành tựu ấn tượng

BAT Việt Nam công bố bản Tổng quan Phát triển Bền vững 2024, minh bạch hóa chiến lược, các sáng kiến trọng điểm và kết quả thực hiện phát triển bền vững trong năm 2024, cho thấy hướng đi bền vững của doanh nghiệp đang tiến triển theo chiều sâu.

Người Việt ở Canada thắp lửa cho giấc mơ ô tô điện

Từ phòng thí nghiệm nhỏ ở Sherbrooke (Canada), những nhà khoa học Việt Nam lặng lẽ nghiên cứu pin, thuật toán và AI cho ô tô điện – với niềm tin một ngày sẽ ứng dụng trên xe Việt.

Tuyên Quang: Tài xế tố bị giữ xe, đòi tiền chuộc 500 triệu đồng

Một vụ việc có dấu hiệu cưỡng đoạt tài sản và chiếm giữ phương tiện trái pháp luật đang gây bức xúc trong giới vận tải.

2 giải đấu Taekwondo kịch tính trong tuần lễ thể thao của CJ K Festa 2025

Những bài quyền đẹp mắt, những trận đối kháng đỉnh cao thể hiện sức mạnh và tinh thần võ đạo thu hút khán giả tại 2 giải Taekwondo đang diễn ra tại TP.HCM.

Báo chí Việt Nam: Đổi mới vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

Sáng nay (19/6), tại Hà Nội, Hội Nhà báo Việt Nam khai mạc Hội báo toàn quốc năm 2025 với chủ đề “Báo chí Việt Nam – Trung thành, Sáng tạo, Bản lĩnh, Đổi mới vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”.

SHB - nơi yêu thương lan tỏa, sự sẻ chia chạm đến trái tim

Giữa guồng quay cuộc sống, có những câu chuyện lặng lẽ nhưng ấm áp, có những bàn tay đưa ra đúng lúc, có những tấm lòng rộng mở đồng hành... Tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB), những điều tử tế vẫn luôn hiện hữu, chạm đến trái tim mọi người.

Diễn viên Võ Hoài Nam: 5 bố con luôn an tâm khi có bà xã quán xuyến

Diễn viên Võ Hoài Nam nói bao nhiêu năm nay bà xã kém 12 tuổi luôn là hậu phương lo lắng mọi thứ cho 5 bố con nên anh rất yên tâm.

Cô gái Nam Định vẽ tranh bằng 'đôi tay' đặc biệt, nuôi ước mơ thành họa sĩ

“Tôi không quyết định được hình hài mình sinh ra nhưng tôi có quyền chọn cách sống”, câu nói ấy đã trở thành động lực, giúp Thơm vượt qua giới hạn của cơ thể, dùng “đôi tay” đặc biệt vẽ lên cuộc đời đầy ý nghĩa.

Bố mẹ mất sớm, cô gái Hải Dương oà khóc khi được anh chị đưa đi ‘hỏi vợ’

Ngày anh chị nhận lời đứng ra lo chuyện cưới hỏi, cô gái Hải Dương xúc động đến bật khóc.

Cử nhân thất nghiệp về quê làm ông chủ vườn ‘cây tỷ đô’

Tốt nghiệp Trường Đại học Thể dục - Thể thao nhưng không xin được việc, anh Đỗ Trọng Học gác lại tấm bằng cử nhân về nhà trồng “cây tỷ đô”, thu nhập nửa tỷ đồng mỗi năm.

Đang cập nhật dữ liệu !