Ngày 18/7 sẽ bốc dỡ 70 tấn rác thải có chữ Trung Quốc đổ trong rừng 327

Thông tin này được ông Phạm Văn Hùng, Trưởng phòng TN&MT thị xã Kỳ Anh (Hà Tĩnh) xác nhận. Toàn bộ gần 70 tấn rác thải có chữ Trung Quốc đổ ‘’lậu’’ trong rừng 327 sẽ được bốc dỡ vào đầu tuần tới.
Ngày 18/7 sẽ bốc dỡ 70 tấn rác thải có chữ Trung Quốc đổ trong rừng 327 - ảnh 1

Khoảng 70 tấn rác thải sinh hoạt có chữ Trung Quốc sẽ được bốc dỡ vào đầu tuần tới (ảnh: T.Hoa)

"Ngay sau khi nhận được thông tin từ phóng viên Báo điện tử Infonet về việc có hàng trăm tấn rác thải sinh hoạt có chữ Trung Quốc đổ vào rừng 327, thuộc phường Kỳ Trinh (TX Kỳ Anh, Hà Tĩnh), Phòng TN&MT thị xã đã cho đoàn vào kiểm tra, khoanh vùng và lập biên bản hiện trường" – ông Hùng cho biết.

Tối ngày 15/7, UBND thị xã Kỳ Anh đã tổ chức một cuộc họp gấp với các đơn vị liên quan. Giao cho phường Kỳ Trinh hợp đồng với đơn vị thu gom, bốc dỡ toàn bộ số rác trong rừng về bãi tập kết tại Kỳ Tân.

Qua xác nhận, đó là rác thải sinh hoạt thông thường, số lượng khoảng 70 tấn, nằm cách đường 1B chừng 3km thuộc rừng dự án ODA 327, phường Kỳ Trinh.

Ngày 18/7 sẽ bốc dỡ 70 tấn rác thải có chữ Trung Quốc đổ trong rừng 327 - ảnh 2

Rác thải có chữ Trung Quốc (ảnh: T.Hoa)

Như vậy, trước mắt cần hợp đồng với đơn vị thu gom rác thải, bốc dỡ toàn bộ số chất thải đi đến bãi tập kết theo quy định, tránh gây ô nhiễm. Về nguồn gốc rác, đối tượng đổ rác trộm trong tại rừng 327, cơ quan chức năng cần có thời gian điều tra làm rõ, sau đó quy trách nhiệm.

Tính đến chiều 16/7, cơ quan chức năng Hà Tĩnh đang tập trung bốc 100 tấn bùn đen chôn tại vườn tràm (thuộc phường Kỳ Trinh) và thêm 10 tấn rác bùn đen ở công viên môi trường thuộc Công ty CPXD quản lý môi trường và đô thị Kỳ Anh.

Hoàn tất xong, đầu tuần tới, tức ngày 18/7, cơ quan chức năng tập trung cho người, phương tiện bốc dỡ toàn bộ số chất thải sinh hoạt đổ trộm trong rừng 327 thời gian qua về bãi tập kết của Công ty môi trường Phú Hà, tại Kỳ Tân (Kỳ Anh).

Trước đó, vào sáng ngày 14/7, PV Báo điện tử Infonet nhận được thông tin phản ánh từ người dân phường Kỳ Trinh có một điểm tập kết rác sinh hoạt không lồ nằm trong rừng Dự án ODA 327 hơn 3 năm qua, nhưng chính quyền địa phương không ai biết.

Đó là bãi rác sinh hoạt khổng lồ nằm giữa rừng 327. Quan sát kỹ, rác có quần áo, đồng phục mang màu sắc của công nhân Formosa cùng nhiều chai lọ, giấy tờ có chữ Trung Quốc.

Rác còn nằm la liệt ở hai bên bờ rừng thông, dọc các dường mòn dẫn vào rừng. Rác tập kết tại một bãi đất hoang đã được phát quang cây cối, mở rộng diện tích để tập kết rác. Tiếp đến, dọc các bờ suối, ngóc ngách trong rừng, những đống rác thải hàng chục m3 cũng đổ tràn lan.

Tuy nhiên, sự việc đổ rác lậu này cơ quan chức năng địa phương như phường, thị xã, tỉnh không hề hay biết. Chỉ khi dân phát hiện, báo chí đưa tin chính quyền mới vào cuộc, xử lý.

Trương Hoa

Tổng quan Phát triển bền vững 2024 của BAT Việt Nam: Những thành tựu ấn tượng

BAT Việt Nam công bố bản Tổng quan Phát triển Bền vững 2024, minh bạch hóa chiến lược, các sáng kiến trọng điểm và kết quả thực hiện phát triển bền vững trong năm 2024, cho thấy hướng đi bền vững của doanh nghiệp đang tiến triển theo chiều sâu.

Người Việt ở Canada thắp lửa cho giấc mơ ô tô điện

Từ phòng thí nghiệm nhỏ ở Sherbrooke (Canada), những nhà khoa học Việt Nam lặng lẽ nghiên cứu pin, thuật toán và AI cho ô tô điện – với niềm tin một ngày sẽ ứng dụng trên xe Việt.

Tuyên Quang: Tài xế tố bị giữ xe, đòi tiền chuộc 500 triệu đồng

Một vụ việc có dấu hiệu cưỡng đoạt tài sản và chiếm giữ phương tiện trái pháp luật đang gây bức xúc trong giới vận tải.

2 giải đấu Taekwondo kịch tính trong tuần lễ thể thao của CJ K Festa 2025

Những bài quyền đẹp mắt, những trận đối kháng đỉnh cao thể hiện sức mạnh và tinh thần võ đạo thu hút khán giả tại 2 giải Taekwondo đang diễn ra tại TP.HCM.

Báo chí Việt Nam: Đổi mới vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

Sáng nay (19/6), tại Hà Nội, Hội Nhà báo Việt Nam khai mạc Hội báo toàn quốc năm 2025 với chủ đề “Báo chí Việt Nam – Trung thành, Sáng tạo, Bản lĩnh, Đổi mới vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”.

SHB - nơi yêu thương lan tỏa, sự sẻ chia chạm đến trái tim

Giữa guồng quay cuộc sống, có những câu chuyện lặng lẽ nhưng ấm áp, có những bàn tay đưa ra đúng lúc, có những tấm lòng rộng mở đồng hành... Tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB), những điều tử tế vẫn luôn hiện hữu, chạm đến trái tim mọi người.

Diễn viên Võ Hoài Nam: 5 bố con luôn an tâm khi có bà xã quán xuyến

Diễn viên Võ Hoài Nam nói bao nhiêu năm nay bà xã kém 12 tuổi luôn là hậu phương lo lắng mọi thứ cho 5 bố con nên anh rất yên tâm.

Cô gái Nam Định vẽ tranh bằng 'đôi tay' đặc biệt, nuôi ước mơ thành họa sĩ

“Tôi không quyết định được hình hài mình sinh ra nhưng tôi có quyền chọn cách sống”, câu nói ấy đã trở thành động lực, giúp Thơm vượt qua giới hạn của cơ thể, dùng “đôi tay” đặc biệt vẽ lên cuộc đời đầy ý nghĩa.

Bố mẹ mất sớm, cô gái Hải Dương oà khóc khi được anh chị đưa đi ‘hỏi vợ’

Ngày anh chị nhận lời đứng ra lo chuyện cưới hỏi, cô gái Hải Dương xúc động đến bật khóc.

Cử nhân thất nghiệp về quê làm ông chủ vườn ‘cây tỷ đô’

Tốt nghiệp Trường Đại học Thể dục - Thể thao nhưng không xin được việc, anh Đỗ Trọng Học gác lại tấm bằng cử nhân về nhà trồng “cây tỷ đô”, thu nhập nửa tỷ đồng mỗi năm.

Đang cập nhật dữ liệu !