"Ngáo đá" và những hành vi siêu bất thường

Thời gian gần đây xuất hiện nhiều vụ gây rối, làm loạn, gây thương tích cho những người thân trong gia đình của những con nghiện đang “phê” ma túy.

Ma túy “đá” là một loại ma túy tổng hợp, có tên là Methamphetamine (meth). Cách đây hàng chục năm, thế giới đã biết tới meth như một loại thuốc trị bệnh, được điều chế để điều trị cho các bệnh nhân có bệnh tâm thần, trầm cảm… Khi dùng, thuốc sẽ kích thích hệ thần kinh người bệnh, khiến họ trở nên hoạt bát, tinh thần hưng phấn, mất cảm giác mệt mỏi, buồn ngủ và làm trí nhớ người bệnh được cải thiện.

Tuy nhiên, meth gây cho người sử dụng các tác dụng xấu và có hại. Người dùng meth nhiều, ảo giác sẽ luôn thường trực, luôn ở trạng thái buồn ngủ, thần kinh rối loạn, tính cách trở nên hung hãn.

Theo số liệu từ Cơ quan Phòng chống ma túy Công an TP Hà Nội, có tới 72% người sử dụng ma túy tổng hợp (MTTH) là giới trẻ ở độ tuổi 18-30, độ tuổi trên 30 chiếm 26%, riêng độ tuổi dưới 18 ở mức 2% nhưng có xu hướng gia tăng. Bên cạnh đó, tỉ lệ người sử dụng MTTH như ketamin, ma túy "đá" (Methamphetanim), thuốc lắc (Ecstasy)… đang có chiều hướng gia tăng mạnh. Trước đây tỉ lệ nghiện ma túy tổng hợp chỉ khoảng 1% số người nghiện thì hiện nay con số này là khoảng 10%.

Thực tế đã cho thấy có rất nhiều hành động quái đản, bất thường của những đối tượng sử dụng loại ma túy này khiến người dân hoảng hồn. Các đối tượng này chủ yếu là thanh niên.

Từ những con nghiện “ngáo đá” lên cơn gây rối...

Ngày 20/6/2013 trong trường ĐHQG Hà Nội (144 đường Xuân Thủy, Quận Cầu Giấy, Hà Nội) một người đàn ông trong trạng thái hoảng loạn mang theo côn nhị khúc chạy sồng sộc vào trường ĐHQG Hà Nội. Sau đó, đối tượng chạy thẳng lên tầng ba tòa nhà D2.

Một bảo vệ nhà trường phát hiện đã chạy lên can ngăn. Tuy nhiên, đối tượng này đã liều lĩnh dùng côn tấn công, rượt đuổi nhân viên bảo vệ khiến bảo vệ này bị thương. Đối tượng còn đập vỡ nhiều cửa kính và cửa phòng làm việc của nhà trường rồi chạy lên cố thủ trên tầng 9 tòa nhà. Sau đó đối tượng này đã bị Công an bắt gọn để điều tra xử lý.

Nguyễn Đức Tình ở tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) leo lên đài phun nước đứng múa tay và nói lảm nhảm vứt nhiều tờ tiền có mệnh giá 500.000 đồng xuống hồ nước. Ảnh IT

Trước đó, ngày 30/5 vừa qua, người dân sống tại khu vực ngõ 62 đường Nguyễn Phong Sắc, Cầu Giấy, Hà Nội, hoảng hồn khi phát hiện một thanh niên la hét om sòm tại quán trà đá trên vỉa hè. Đối tượng đang ngồi ở bàn uống nước bỗng nhiên vụt chạy ra đường chặn xe của người tham gia giao thông với khuôn mặt hùng hổ. Cơn “ngáo đá” lên đến đỉnh điểm khi người thanh niên tiếp tục lao vào quán tung chân đá nồi bánh bao đang để trên bếp than đỏ rực bay ra đường. Cốc chén, bát đũa trong quán bay vèo vèo, vỡ tan tành trong cơn hoang tưởng của người thanh niên.

Lực lượng chức năng đã kịp thời có mặt khống chế đối tượng. Tại Công an phường Dịch Vọng, người thanh niên được xác định là Lê Anh Tuấn (43 tuổi trú tại Thụy Khuê, quận Tây Hồ, Hà Nội). 

Amphetamin chính là một loại ma túy tổng hợp. Dân gian gọi là đá vì viên này có màu trắng sữa, trắng đục, nhưng thực chất là một loại amphetamin. 
Đây là một chất kích thần, thời gian bán hủy của nó là khoảng từ 48 đến 72 giờ. Thường trong những trạng thái đó thì sẽ bệnh nhân sẽ phiêu diêu, sống trong trạng thái ảo giác. Sau khi hết cảm giác, bệnh nhân sẽ đi vào trạng thái lờ đờ, mệt mỏi, đôi khi rối loạn về tâm thần.


BS Nguyễn Văn Dũng, Viện Sức khỏe tâm thần, BV Bạch Mai
Ngày 31/12/2012, Nguyễn Đức Tình (27 tuổi, trú tại xã Phước Hòa, huyện Tân Thành, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) leo lên đài phun nước đứng múa tay và nói lảm nhảm. Khi người dân và công an khuyên xuống, Tình yêu cầu phải có cảnh sát 113 đến áp giải mới chịu về.

Khi cảnh sát đến, Tình yêu cầu phải đưa thẻ cảnh sát cho Tình xem và yêu cầu phải có cảnh sát đứng vây quanh đài mới chịu nhảy xuống. Khi đứng trên đài, Tình vứt nhiều tờ tiền có mệnh giá 500.000 đồng xuống hồ nước.

Người nhà cho biết trước đây Tình từng bị nghiện ma túy và từng bị ảo giác sợ ai đó giết mình, đêm ngủ thường mang cuốc, xẻng vào phòng để phòng thân.

Sau chầu ma túy đá, Nguyễn Văn Hải (30 tuổi) ở phường Lê Lợi, quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng vác dao vào cây xăng đập phá cướp tiền, uy hiếp chủ quán cà phê rồi cởi phăng quần áo leo nên nóc nhà dọa tử tử nếu không được gặp mẹ.

Phải mất gần 2 giờ sau đó, gia đình cùng lực lượng công an mới tiếp cận, thuyết phục đưa được Hải xuống dưới đất thành công. Tuy nhiên, khi đó Hải vẫn đang trong tình trạng “ngáo đá”. Sự việc xảy ra vào ngày 13/8/2012.

Sau chầu ma túy đá, Nguyễn Văn Hải (30 tuổi) ở phường Lê Lợi, quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng vác dao vào cây xăng đập phá cướp tiền, uy hiếp chủ quán cà phê rồi cởi phăng quần áo leo nên nóc nhà dọa tử tử nếu không được gặp mẹ. Ảnh IT

…đến những con nghiện phê thuốc cuồng sát người thân

Ngày 22/5/2013, tại huyện Mỹ Đức (Hà Nội) xảy ra một vụ việc đau lòng do con nghiện “ngáo đá” gây nên. Đối tượng là Trần Quang Hải (20 tuổi, trú tại Bột Xuyên, Mỹ Đức) liên tiếp truy sát mọi người trong gia đình, sau đó định tự sát nhưng không thành.

Mẹ Hải cho biết khoảng 21h khi cả nhà đang ngủ say thì đột nhiên Hải bật dậy dùng con dao bầu chuẩn bị trước đâm vào bụng em trai. Nghe tiếng con kêu cứu, ông Sáng lao vào, chẳng nói chẳng rằng Hải tiếp tục vung dao đâm bố. Quá hoảng loạn, hai bố con ông Sáng người ôm bụng, người ôm cổ bỏ chạy ra cổng, do cổng bị khóa nên chạy ngược ra phía sau nhảy qua tường rào sang nhà hàng xóm kêu cứu.

Lúc này bà mẹ nằm trong giường cũng vội vã bỏ chạy ra cổng, tuy nhiên vẫn bị Hải đuổi kịp đâm vào lưng… Nguyên nhân ban đầu được xác định do Hải chơi ma túy đá, bị ảo tưởng là mình nhiễm AIDS nên chẳng thiết sống nữa.

Sau khi sử dụng ma túy đá, sự hưng phấn, sung mãn, sự tự tin của người dùng chất độc này, khiến họ làm những việc mà khi tỉnh họ không bao giờ dám làm

Gần đây hơn, cũng xảy ra vụ việc đối tượng sau khi phê thuốc đã bị ảo giác, không kiểm soát được  bản thân. Ngày 17/6/2013, Trương Tùng Bách (31 tuổi, trú ở ngõ 738 phường Bạch Đằng, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội). Sau khi sử dụng ma túy "đá", Bách đã mắng chửi bố mẹ và ôm con gái mới 9 tháng tuổi, tay lăm lăm khẩu súng, đe dọa giết bất cứ ai dám lại gần.

Khi lực lượng chức năng có mặt, Bách liên tục chửi bới, điên cuồng dùng chai lọ, ném từ tầng ba, nơi hắn cố thủ xuống dưới nhà, cản bước lực lượng chức năng. Hắn dùng tính mạng cháu bé uy hiếp. Phải mất nhiều giờ sau, lực lượng chức năng mới khống chế được Bách, giải cứu cháu bé. Nguyên nhân ban đầu được xác định, vì Bách "ngáo đá" nên đã bị ảo giác, không kiểm soát được hành vi.

Giới chuyên môn cho biết, sau khi sử dụng ma túy đá, sự hưng phấn, sung mãn, sự tự tin của người dùng chất độc này, khiến họ làm những việc mà khi tỉnh họ không bao giờ dám làm như: nhảy từ trên cao xuống đất, quan hệ tình dục tập thể, chạy xe với tốc độ rất cao, hoặc rạch dao vào chính da thịt của mình…, nguy hiểm hơn là người dùng ma túy “đá” có thể bị điên loạn mà “dân chơi” thường gọi là “ngáo đá”.

Lan Nguyễn (Tổng hợp)

Hơn 1.560 đoàn đã đến viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Ban Tổ chức Lễ Quốc tang Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cho biết, tính đến tối 25/7, có 1.565 đoàn (với khoảng 55.600 lượt người) đã đến viếng, gửi vòng hoa, chia buồn cùng gia đình Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Người dân được vào viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng từ 18h hôm nay

Ban Tổ chức sắp xếp để người dân vào viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng từ 18h hôm nay. Khi đến viếng, người dân mang theo thẻ căn cước công dân gắn chip điện tử hoặc điện thoại di động cài đặt VNeID kích hoạt mức độ 2 để quét mã QR.

Những lời lay động trong sổ tang Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Chủ tịch nước Tô lâm, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cùng nhiều lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước đã ghi trong sổ tang những lời lay động, tiếc thương Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

TS. Nhà báo Nhị Lê: Tôi ấn tượng với sự tôn vinh 'Tổng Bí thư của Nhân dân'

Được đồng nghiệp gọi là “người học trò” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Nhà báo Nhị Lê, nguyên Phó Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản lần đầu tiên chia sẻ những kỷ niệm, những lý tưởng mà Tổng Bí thư đã tận hiến cả cuộc đời.

Nước mắt lăn dài trong lúc chờ vào viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Trong dòng người xếp hàng chờ viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng ở Nhà tang lễ Quốc gia, ở quê nhà Đông Anh và tại điểm viếng TPHCM, có những đôi mắt đỏ hoe, những dòng lệ lăn dài thương tiếc, tưởng nhớ ông.

Bức tâm thư Phu nhân Tổng Bí thư Lào gửi Phu nhân Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Toàn văn bức tâm thư của Phu nhân Tổng Bí thư Lào Naly Sisoulith gửi Phu nhân Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, bà Ngô Thị Mận.

Cử tri nhớ cái bắt tay rất chặt, quyết chống tham nhũng đến cùng của Tổng Bí thư

Người dân nhớ những buổi tiếp xúc cử tri của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng với những cái bắt tay rất chặt và sự chia sẻ tâm huyết về vấn đề người dân quan tâm như công tác cán bộ, đấu tranh phòng chống tham nhũng, tiêu cực.

Những câu chuyện với Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng ở Tạp chí Cộng sản

Mười ba năm công tác ở Tạp chí Cộng sản, tôi có 9 năm làm việc dưới quyền Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, được ông chỉ bảo, uốn nắn nhiều điều, dù cũng chỉ học được ông rất ít.

Hình ảnh đáng quý thời học sinh của 'lớp trưởng Nguyễn Phú Trọng'

Trong phòng truyền thống của Trường THPT Nguyễn Gia Thiều (Hà Nội) vẫn còn đó những hình ảnh của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thời là học sinh.

Không dễ thuyết phục người dân bỏ điện thoại 'cục gạch'

Các thuê bao 2G sẽ không còn được cung cấp dịch vụ tại Việt Nam sau thời điểm 16/9. Tuy vậy, việc thuyết phục người dùng di động từ bỏ điện thoại cục gạch không dễ dàng.

Đang cập nhật dữ liệu !