Cô Kelli Jean Drinkwater có thân hình béo phì, nặng nề, chậm chạp cùng biên đạo Kate Champion đã táo bạo sáng tạo ra vở múa “Nothing to Lose” mà cô là diễn viên chính.
Vở múa phá tan quan điểm truyền thống về vũ công ba lê, minh chứng cho khán giả thấy rằng dù thân hình mập mạp, cơ thể có trọng lượng trên trăm cân vẫn có thể thực hiện hoàn hảo bài múa.
Trên sân khấu, trong trang phục múa, ôm sát cơ thể, những vai u thịt bắp, nếp nhăn, ngấn mỡ lộ rõ nhưng với nhiệt huyết cháy bỏng vũ công Kelli Jean Drinkwater và đồng nghiệp vẫn thể hiện hoàn hảo nhất mọi cung bậc cảm xúc.
Trong nhiều năm liền, cô Drinlwatern đã sử dụng nghệ thuật để chia sẻ về những trải nghiệm đặc biệt khi mang trên mình khá nhiều mỡ. Chính sự hài hước, lạc quan đã tạo ra sức mạnh tinh thần tiếp thêm sự hứng khởi, sáng tạo cho chính bản thân cô và nhiều người khác sở hữu thân hình “khủng” như cô.
Nữ nghệ sỹ còn thành lập một câu lạc bộ bơi dành cho những phụ nữ “mập mạp”, có tên Aquaporko. Việc này giúp tâm hồn họ có thể bay cao bay xa hơn.
Cô chia sẻ: “Tôi đang muốn thực hiện một dự án mới lạ, bằng cơ thể mập mạp của mình tạo nên tiết mục nghệ thuật đặc sắc. Ngay lúc đó, biên đạo múa Kate Champion tìm đến và đề nghị tôi diễn vở Nothing to Lose, đó là một cuộc gặp gỡ định mệnh”.
Công ty Force Majeura của biên đạo Champion đã phát động một cuộc kêu gọi rộng khắp nước Úc, chiêu mộ những ai tự thấy mình béo mập nhưng vẫn yêu quý cơ thể mình, những ai thích sự sáng tạo, độc đáo. Đáp lại họ là làn sóng ủng hộ mạnh mẽ. Theo như Drinkwater và Champion mô tả đó là báo hiệu về sự thành công của dự án.
Kết quả thu được sau khi vở múa được trình diễn đó là dàn nghệ sỹ yêu múa và yêu cơ thể mình đã thể hiện nhiều cung bậc cảm xúc chân thực, thể hiện lòng dũng cảm và nhiệt huyết cháy bỏng, toát lên vẻ đẹp hoàn hảo đọng lại trong lòng khán giả sự thán phục vô cùng.
Nội dung được thực hiện qua tham khảo nguồn tin từ The Huffington Post, một trong những hãng tin uy tín của Mỹ thành lập từ năm 2005.
Thanh Nga (lược dịch)