Ngắm các bé mầm non thả hoa đăng đón Tết Trung thu

Chỉ cần một không gian nhỏ với những trang trí đơn giản, các em bé trong độ tuổi mầm non đã có một hoạt động hết sức ý nghĩa và mới lạ là thả hoa đăng trong đêm Trung thu.

Cứ mỗi dịp Tết Trung thu về, trẻ em khắp nơi trên cả nước đều háo hứng chờ đón những trò chơi dân gian trong đêm trăng rằm.

Tại các thành phố lớn, không gian chật hẹp khiến nhiều trò chơi của các bạn nhỏ bị hạn chế. Thay vì được rước đèn, nô đùa, đuổi bắt thì hầu hết các bạn nhỏ ở thành phố hiện nay chỉ được xem lại Tết Trung thu qua những tiết mục biểu diễn trên sân khấu.

Thậm chí đồ chơi Trung thu truyền thống ngày càng xa lạ đối với các em, rất khó để tìm được những chiếc đèn lồng tự làm được treo trên đường phố.

Pháo hạt bưởi - một trò chơi tưởng chừng như đã đi vào quên lãng đã được tái hiện trong Đêm hội Trung thu của Trường mầm non Phạm Tu (Khu đô thị Tứ Hiệp, Thanh Trì, Hà Nội).

Không chỉ có những trò chơi dân gian, các em nhỏ tại đây đã được tham gia một hoạt động hết sức ý nghĩa là thả hoa đăng đón trăng rằm.

"Thả đèn hoa đăng là một lễ hội thuần túy của người Việt Nam vốn có từ xưa, nhằm cầu nguyện cho vạn sự bình an, chính vì vậy chúng tôi muốn các bạn nhỏ tham gia vào hoạt động này và hiểu được ý nghĩa nhân văn của việc thả hoa đăng" - cô Nguyễn Tuyết, Hiệu trưởng trường Mầm non Phạm Tu chia sẻ.

Thay vì đi rước đèn, thả hoa đăng cũng là một cách để các em nhỏ gửi gắm những ước mơ hồn nhiên, ngây thơ qua những bông hoa đăng trôi trên dòng nước trong đêm trăng Rằm.

Theo nguyên nghĩa, mỗi ngọn đèn hoa đăng được thắp lên, mỗi ngọn đèn trên tay mang một lời cầu nguyện, lúc thả những cánh hoa xuống sẽ mang theo những ước mơ thắp sáng trôi trên mặt nước lung linh.

Riêng đối với các em nhỏ, đây cũng là dịp để các em trải nghiệm những trò chơi thú vị vốn rất xa lạ vào thời đại hiện nay, đặc biệt là tại các khu vực thành thị.

Chính vì vậy, chỉ cần một không gian nhỏ với những trang trí đơn giản, các em bé trong độ tuổi mầm non đã có thể có một hoạt động hết sức ý nghĩa và mới lạ trong dịp Tết Trung thu.

Hoàng Nam

Người Việt ở Canada thắp lửa cho giấc mơ ô tô điện

Từ phòng thí nghiệm nhỏ ở Sherbrooke (Canada), những nhà khoa học Việt Nam lặng lẽ nghiên cứu pin, thuật toán và AI cho ô tô điện – với niềm tin một ngày sẽ ứng dụng trên xe Việt.

Tuyên Quang: Tài xế tố bị giữ xe, đòi tiền chuộc 500 triệu đồng

Một vụ việc có dấu hiệu cưỡng đoạt tài sản và chiếm giữ phương tiện trái pháp luật đang gây bức xúc trong giới vận tải.

2 giải đấu Taekwondo kịch tính trong tuần lễ thể thao của CJ K Festa 2025

Những bài quyền đẹp mắt, những trận đối kháng đỉnh cao thể hiện sức mạnh và tinh thần võ đạo thu hút khán giả tại 2 giải Taekwondo đang diễn ra tại TP.HCM.

Báo chí Việt Nam: Đổi mới vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

Sáng nay (19/6), tại Hà Nội, Hội Nhà báo Việt Nam khai mạc Hội báo toàn quốc năm 2025 với chủ đề “Báo chí Việt Nam – Trung thành, Sáng tạo, Bản lĩnh, Đổi mới vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”.

SHB - nơi yêu thương lan tỏa, sự sẻ chia chạm đến trái tim

Giữa guồng quay cuộc sống, có những câu chuyện lặng lẽ nhưng ấm áp, có những bàn tay đưa ra đúng lúc, có những tấm lòng rộng mở đồng hành... Tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB), những điều tử tế vẫn luôn hiện hữu, chạm đến trái tim mọi người.

Diễn viên Võ Hoài Nam: 5 bố con luôn an tâm khi có bà xã quán xuyến

Diễn viên Võ Hoài Nam nói bao nhiêu năm nay bà xã kém 12 tuổi luôn là hậu phương lo lắng mọi thứ cho 5 bố con nên anh rất yên tâm.

Cô gái Nam Định vẽ tranh bằng 'đôi tay' đặc biệt, nuôi ước mơ thành họa sĩ

“Tôi không quyết định được hình hài mình sinh ra nhưng tôi có quyền chọn cách sống”, câu nói ấy đã trở thành động lực, giúp Thơm vượt qua giới hạn của cơ thể, dùng “đôi tay” đặc biệt vẽ lên cuộc đời đầy ý nghĩa.

Bố mẹ mất sớm, cô gái Hải Dương oà khóc khi được anh chị đưa đi ‘hỏi vợ’

Ngày anh chị nhận lời đứng ra lo chuyện cưới hỏi, cô gái Hải Dương xúc động đến bật khóc.

Cử nhân thất nghiệp về quê làm ông chủ vườn ‘cây tỷ đô’

Tốt nghiệp Trường Đại học Thể dục - Thể thao nhưng không xin được việc, anh Đỗ Trọng Học gác lại tấm bằng cử nhân về nhà trồng “cây tỷ đô”, thu nhập nửa tỷ đồng mỗi năm.

Niềm tự hào của người SHB

Ngân hàng SHB không chỉ là một tổ chức tài chính, mà còn là nơi nuôi dưỡng và lan tỏa những giá trị nhân văn cao đẹp, nơi mỗi cán bộ nhân viên tìm thấy niềm vui, sự gắn bó và tự hào.

Đang cập nhật dữ liệu !