Nga cũng sắp có Luật cấm đặt tên kỳ lạ cho con

Ria Novosti đưa tin, Quốc hội Nga đang sửa soạn điều luật quy định cách chọn tên cho con. Mục đích chính là để cấm những tên gọi có chứa các chữ số, dấu câu, chữ viết tắt và các biểu tượng khác
Nga cũng sắp có Luật cấm đặt tên kỳ lạ cho con - ảnh 1

(Ảnh minh họa)

Có một câu chuyện được giới truyền thông Nga nhắc đến khá nhiều trong những ngày qua liên quan đến câu chuyện đặt tên cho con. Một cặp vợ chồng muốn đặt cho bé trai con mình cái tên BOCH RVF 260 602 (được viết tắt từ cụm từ “Vật thể sinh học của nhân loại Voronin-Frolov, sinh ngày 26 tháng 6 năm 2002”). 

Văn phòng hộ tịch đã từ chối cái tên kỳ lạ này. Cặp vợ chồng kia đệ đơn kiện lên tòa án nhưng tòa án cũng ủng hộ quyết định của Văn phòng hộ tịch. Rốt cuộc, tới giờ đứa trẻ vẫn sống mà chưa có bất kỳ loại giấy tờ nào.

Dự thảo Luật đặt tên cho con đang được Quốc hội Nga thảo luận hướng đến việc cấm các bậc cha mẹ đặt những tên dị thường, mang tính xúc phạm và... nghe không xuôi tai. Hiện nay ở Nga vẫn chưa có điều luật nào quy định cách đặt tên, nên các bậc cha mẹ vẫn tha hồ “tưởng tượng” ra những thứ “vô cùng đặc sắc”.

Cách đây chưa đầy một tháng, thành phố Perm (trung tâm hành chính của vùng Perm Krai, Nga) đã chào đón một công dân mới có tên Lucifer (Ma Vương). Chính các ông bố bà mẹ trẻ tự nhận là Satan đã đặt cho con của họ cái tên kỳ quặc này. Các nhân viên Văn phòng hộ tịch đã cố hết sức để thuyết phục họ, nhưng vẫn không được. Dù sao đến giờ vẫn chưa có cơ sở luật pháp nào để có thể từ chối đăng ký cho trẻ những cái tên như vậy.

“Dự luật đi cùng với việc đề ra những hạn chế cụ thể đối với các tên gọi hay biệt danh. Không được phép đặt tên là các biểu tượng, những từ khó phát âm, công thức toán học, chức vụ, cấp bậc và có ý nghĩa tục tĩu”, một trong những người đề xướng dự luật - luật sư Victoria Pashkov cho biết.

Năm 2014, Văn phòng hộ tịch Moscow đã công bố danh sách những cái tên “không bình thường” mà nhiều cặp vợ chồng trẻ đã đặt cho con của mình. Các bé trai thì có tên: Cosmos (Vũ Trụ), Ocean (Đại Dương), Graf (Bá Tước) và thậm chí cả cái tên Luka-Happiness (Luka-Vui Vẻ). Các bé gái cũng không ngoại trừ với một số tên như Cherry (Anh Đào) hay Dolphin (Cá Heo)…

Điều luật cũng dự định sẽ đưa ra một danh mục tên duy nhất. Và nếu định đặt tên cho con mà không thuộc danh sách ấy, cha mẹ sẽ phải xin một loại giấy phép đặc biệt từ cơ quan bảo hộ.

Nga sẽ không phải là đất nước đầu tiên ban hành dự luật kiểm soát khía cạnh cuộc sống này của công dân. 

Ở New Zealand từ vài năm trước chính phủ đã ban bố danh sách các tên gọi được phép đặt. Danh sách này có hiệu lực kể từ khi các bậc cha mẹ cố tình đăng ký tên con là King (Vua), Messiah (nghĩa đen là "người được xức dầu", được xem là một vị cứu tinh đến giải phóng một nhóm người, phổ biến nhất trong các tôn giáo Abraham) và thậm chí là Jesus (chúa Giê-su). Đức cũng đã ban hành lệnh cấm đặt tên bừa bãi. Còn ở Thụy Điển, những cái tên mang tính xúc phạm hay quá khó phát âm sẽ không được phép đăng ký.

Ở Nga, dự luật này vẫn đang trong giai đoạn nghiên cứu nên vẫn chưa biết liệu nó có nhận được ủng hộ hay không.

Nội dung được thực hiện qua tham khảo nguồn tin từ Zvezda (TV Channel) - mạng lưới truyền hình toàn quốc Nga do Bộ Quốc phòng kiểm soát, được thành lập năm 2005 tại Moscow.
Huỳnh Linh (lược dịch)

Hơn 1.560 đoàn đã đến viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Ban Tổ chức Lễ Quốc tang Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cho biết, tính đến tối 25/7, có 1.565 đoàn (với khoảng 55.600 lượt người) đã đến viếng, gửi vòng hoa, chia buồn cùng gia đình Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Người dân được vào viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng từ 18h hôm nay

Ban Tổ chức sắp xếp để người dân vào viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng từ 18h hôm nay. Khi đến viếng, người dân mang theo thẻ căn cước công dân gắn chip điện tử hoặc điện thoại di động cài đặt VNeID kích hoạt mức độ 2 để quét mã QR.

Những lời lay động trong sổ tang Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Chủ tịch nước Tô lâm, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cùng nhiều lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước đã ghi trong sổ tang những lời lay động, tiếc thương Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

TS. Nhà báo Nhị Lê: Tôi ấn tượng với sự tôn vinh 'Tổng Bí thư của Nhân dân'

Được đồng nghiệp gọi là “người học trò” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Nhà báo Nhị Lê, nguyên Phó Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản lần đầu tiên chia sẻ những kỷ niệm, những lý tưởng mà Tổng Bí thư đã tận hiến cả cuộc đời.

Nước mắt lăn dài trong lúc chờ vào viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Trong dòng người xếp hàng chờ viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng ở Nhà tang lễ Quốc gia, ở quê nhà Đông Anh và tại điểm viếng TPHCM, có những đôi mắt đỏ hoe, những dòng lệ lăn dài thương tiếc, tưởng nhớ ông.

Bức tâm thư Phu nhân Tổng Bí thư Lào gửi Phu nhân Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Toàn văn bức tâm thư của Phu nhân Tổng Bí thư Lào Naly Sisoulith gửi Phu nhân Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, bà Ngô Thị Mận.

Cử tri nhớ cái bắt tay rất chặt, quyết chống tham nhũng đến cùng của Tổng Bí thư

Người dân nhớ những buổi tiếp xúc cử tri của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng với những cái bắt tay rất chặt và sự chia sẻ tâm huyết về vấn đề người dân quan tâm như công tác cán bộ, đấu tranh phòng chống tham nhũng, tiêu cực.

Những câu chuyện với Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng ở Tạp chí Cộng sản

Mười ba năm công tác ở Tạp chí Cộng sản, tôi có 9 năm làm việc dưới quyền Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, được ông chỉ bảo, uốn nắn nhiều điều, dù cũng chỉ học được ông rất ít.

Hình ảnh đáng quý thời học sinh của 'lớp trưởng Nguyễn Phú Trọng'

Trong phòng truyền thống của Trường THPT Nguyễn Gia Thiều (Hà Nội) vẫn còn đó những hình ảnh của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thời là học sinh.

Không dễ thuyết phục người dân bỏ điện thoại 'cục gạch'

Các thuê bao 2G sẽ không còn được cung cấp dịch vụ tại Việt Nam sau thời điểm 16/9. Tuy vậy, việc thuyết phục người dùng di động từ bỏ điện thoại cục gạch không dễ dàng.

Đang cập nhật dữ liệu !