Náo nức chiêm ngưỡng Phố-Hoa Hà Nội
Náo nức chiêm ngưỡng Phố-Hoa Hà Nội
Người Hà Nội và du khách náo nức thưởng ngọan những tác phẩm đặc sắc, Phố-Hoa thu hút các bậc trung niên phố cổ, khách du lịch trong Thành phố Hồ Chí Minh ra, thanh niên, và cả các em bé theo người lớn, những du khách nước ngoài.
Dưới đây là những hình ảnh PV báo điện tử Infonet ghi lại cảnh nhộn nhịp du khách chiêm ngưỡng những kiệt tác long lanh của Phố hoa Hà Nội đón năm mới.
![]() |
Từ sáng khu phố diễn ra lễ trưng bày hoa quanh Hồ Gươm và phố Đinh Tiên Hoàng đã thu hút rất đông người đến thưởng ngoạn sớm |
![]() |
Các bạn trẻ háo hức chụp ảnh kỉ niệm sớm trước những tác phẩm hoa nghệ thuật dựng chào đón năm mới 2012 |
![]() |
Người trung tuổi cũng tận dụng lúc vắng vẻ ghi lại hình ảnh chỉ diễn ra một lần trong năm |
![]() |
Trẻ nhỏ cũng làm duyên trước ống kinh để ghi lại hình ảnh ấn tượng trước tác phẩm hình tượng rồng |
![]() |
Em bé còn trong nôi cũng được ông bà cho đi thăm phố hoa sớm |
![]() |
Những tác phẩm hoa nghệ thuật dở dang đang được công nhân gấp rút hoàn thiện |
![]() |
Hoa tươi Đà Lạt được đóng thùng cẩn thận vận chuyển ra Hà Nội tham gia trong lễ hội hoa 2012 kéo dài từ 30/12 đến 2/1/2012 |
![]() |
Du khách quốc tế háo hức với những tác phẩm hoa nghệ thuật trưng bày trong lễ hội |
![]() |
Tâm điểm trong lễ hội hoa 2012 là tác phẩm "hình tượng rồng" |
![]() |
Tác phẩm "Hình tượng rồng" được ghép bằng cau mang từ trong Thành phố Hồ Chí Minh ra |
![]() |
Tác phẩm "Không gian nhạc cụ tre" khá hấp dẫn |
![]() |
"Gánh hàng hoa" tái hiện về một Hà Nội rất riêng với những làng hoa Nghi Tàm, Nhật Tân, Quảng Bá |
![]() |
"Không gian hoa và Nghệ thuật quan họ" là tác phẩm hoa thu hút rất đông sự chú ý của người xem |
![]() |
"Xe đạp hoa" khá lãng mạn và lạ mắt với giới trẻ |
![]() |
![]() |
Đào, quất biểu tượng riêng ngày Tết miền Bắc góp mặt trong tác phẩm "Hoa đào vào xuân" |
![]() |
Tác phẩm "Huyền thoại Việt" được sáng tạo trên ý tưởng của nghệ nhân hoa quốc tế Nguyễn Mạnh Hùng tái hiện về huyền thoại Lạc Long Quân - Âu Cơ và truyền thuyết trăm trứng |
Phạm Thơm