Nạn nhân vụ nổ lò ở Thái Bình đang rất nguy kịch

Nạn nhân vụ nổ lò ở Thái Bình đang rất nguy kịch

Nạn nhân vụ nổ lò ở Thái Bình đang rất nguy kịch

Có mặt tại Viện Bỏng Quốc Gia Hà Nội, 3 bệnh nhân hiện đang nằm tại khoa hồi sức tình trạng bỏng trên 90% cực kỳ nguy kịch, 5 nạn nhân nằm ở khoa bỏng người lớn cũng trong tình trạng bỏng nặng.

Nổ lớn tại công ty ở Thái Bình, 11 người bỏng nặng

Như đã đưa tin, vào vào khoảng 1h sáng ngày 21/3, đã xảy ra một vụ nổ lò tại Công ty trách nhiệm hữu hạn Hợp Thành, chuyên sản xuất polyester, tại lô 2 Khu công nghiệp Nguyễn Đức Cảnh, thành phố Thái Bình làm nhiều người bị bỏng nặng.

Theo thông tin ban đầu, vào thời điểm xảy ra vụ tai nạn, dây chuyền sản xuất có 15 người đang làm việc thì bất ngờ lò bảo ôn (dùng trong việc sấy hấp) bị nổ.

Vụ nổ đã khiến nhiều người bị thương trong đó 8 người phải đi cấp cứu tại Viện bỏng quốc gia. Ngay sau khi sự việc xảy ra, các cơ quan chức năng đã có mặt tại hiện trường để xử lý vụ việc, điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc.

3 nạn nhân trong tình trạng nguy kịch

Ngay sau khi các công nhân bị bỏng được chuyển tới Viện bỏng Quốc gia Hà Nội, chúng tôi đã có mặt để trực tiếp tìm hiểu tình trạng sức khỏe của các nạn nhân trong vụ nổ lò bảo ôn.

Bác sĩ Đỗ Lương Tuấn – Trưởng khoa bỏng người lớn cho biết, vào sáng sớm ngày 21/3 bệnh viện tiếp nhận 8 bệnh nhân bị bỏng trong vụ nổ trong đó có 3 nạn nhân đang trong tình trạng cực kỳ nguy kịch được nằm tại Khoa hồi sức của bệnh viện.

3 nạn nhân này bao gồm Tống Quang Huy (22 tuổi), Nguyễn Văn Trọng (36 tuổi) và Phạm Văn Sáng (33 tuổi) tất cả đều ở Thái Bình và làm công nhân trong Công Ty nhựa Hợp Thành. Tình trạng của 3 nạn nhân này đang rất nguy kịch bị bỏng trên 90%, cơ thể sốc và suy nhược nặng và đang phải thở bằng máy.

Nạn nhân vụ nổ lò ở Thái Bình đang rất nguy kịch
Bác sĩ Đỗ Lương Tuấn - Trưởng khoa bỏng người lớn ở Viện bỏng Quốc gia Hà Nội

5 nạn nhân trong vụ bỏng hiện nằm ở khoa bỏng người lớn bao gồm Đỗ Ngọc Mạnh (39 tuổi), 7% bỏng sâu, 24% bỏng lửa, bỏng độ 3, độ 4 rải khắp đầu, mặt, cổ và chi. Hoàng Văn Phong (29 tuổi) Bỏng Lửa 28%, bỏng sâu 7%, bỏng đường hô hấp, vết bỏng rải khắp mặt, thân và chi. Đào Tuấn Anh (29 tuổi) bỏng lửa 14%, bỏng độ 2, độ 3. Vết bỏng rải khắp phần mặt, cổ, thân và chi, bỏng đường hô hấp và bị thương ở đùi trái. Đặng Văn Tiệp (24 tuổi) bỏng lửa 8%, bỏng độ, độ 3 vết bỏng rải khắp mặt, thân, chi. Đặc biệt có một nạn nhân nữ là Đào Thị Nga (25 tuổi) bỏng lửa 17%, bỏng sâu 7%, bỏng độ 2, độ 3 và đang theo dõi bỏng hô hấp.

Nạn nhân vụ nổ lò ở Thái Bình đang rất nguy kịch
Nạn nhân Đỗ Ngọc Mạnh nằm trong phòng cấp cứu

Theo Bác sĩ Tuấn, các bệnh nhân đều bị bỏng đường hô hấp nên được nói chuyện nhiều sẽ làm sưng và phù nề vết thương. Bởi vậy, cần tránh tiếp xúc và nói chuyện với mọi người trừ trường hợp cần thiết.

Người nhà chôn chân chờ đợi

Ngay khi nhận hung tin, rất nhiều người nhà đã tức tốc đi từ Thái Bình lên Viện bỏng Quốc gia Hà Nội, tuy nhiên do các bệnh nhân hiện vết thương đều quá nặng, nên thời gian vào thăm bệnh nhân không được quá 10 phút. Những người này đều chỉ biết chôn chân bên ngoài phòng bênh và chờ đợi các bác sĩ cứu chữa.

Nạn nhân vụ nổ lò ở Thái Bình đang rất nguy kịch
Nạn nhân Đào Tuấn Anh bị ngọn lửa thiêu trụi tóc

Với khuôn mặt bơ phờ, ngồi gần như bò ngoài ra ghế đợi vì sự mệt mỏi cô Trần Thị Thú mẹ vợ của nạn nhân Đào Tuấn Anh cho hay “5h sáng nay, tôi nhận được tin thằng Anh bị bỏng nặng phải vào viện cùng một loạt các công nhân khác liền đi từ Thái Bình lên thẳng đây. Lúc sáng có được vào thăm nhưng thằng Anh không nói năng được gì, các bác sĩ nói rằng có thể trong vài ngày tới phải tiến hành mổ”.

Nạn nhân vụ nổ lò ở Thái Bình đang rất nguy kịch
Nạn nhân nữ Đào Thị Nga đang trong tình trạng bỏng nặng

Cùng trong tâm trạng đau xót đó là chị Trần Thị Dung, chị vợ của nạn nhân Đỗ Ngọc Mạnh, chị Dung cho PV biết rằng lúc vào thăm nạn nhân mạnh có tỉnh và nói chuyện được vài câu nhưng các vết bỏng rất đau rát. Cũng theo chị Dung thì anh Mạnh có kể lại rằng khi xảy ra vụ nổ gây cháy lớn, chính anh Mạnh là người đấm vỡ cửa kính bằng tay không, sau đó nhảy từ tầng hai xuống bởi vậy ngoài vết thương bỏng, anh Mạnh còn bị thương ở tay do kính đâm, đặc biệt 10 đầu ngón tay bị cứa rách rất nặng. Được biết, anh Mạnh làm quản đốc trong Công ty nhựa Hợp Thành được 3 năm.

Nạn nhân vụ nổ lò ở Thái Bình đang rất nguy kịch
Chị Trần Thị Thú đau xót trước tai nạn bỏng của con rể mình

Bố đẻ của anh Mạnh sau khi biết tin con bị bỏng vào bệnh viện đã bị sốc nặng, khi chúng tôi hỏi thăm về tình trạng bệnh nhân, ông không nói được gì mà chỉ biết khóc vì thương con trai.

Chị Đào Thị Nhung chị gái của nạn nhân nữ Đào Thị Nga cho biết nạn nhân này cũng chỉ nói chuyện được vài câu, Chị nhung nói rằng em gái mình có kể lại lúc bị bỏng, mọi người đều bị lửa bám vào quần áo và bốc cháy, khi được cứu phải lấy kéo cắt bỏ hết quần áo trên người rồi đưa đến viện bỏng.

Theo thông tin mà chúng tôi nhận được đây không phải là vụ nổ đầu tiên ở Công ty nhựa Hợp Thành. Hiện vụ việc đang được phía cơ quan chức năng vào cuộc đề điều tra làm rõ.

LÊ TÚ

2 giải đấu Taekwondo kịch tính trong tuần lễ thể thao của CJ K Festa 2025

Những bài quyền đẹp mắt, những trận đối kháng đỉnh cao thể hiện sức mạnh và tinh thần võ đạo thu hút khán giả tại 2 giải Taekwondo đang diễn ra tại TP.HCM.

Báo chí Việt Nam: Đổi mới vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

Sáng nay (19/6), tại Hà Nội, Hội Nhà báo Việt Nam khai mạc Hội báo toàn quốc năm 2025 với chủ đề “Báo chí Việt Nam – Trung thành, Sáng tạo, Bản lĩnh, Đổi mới vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”.

SHB - nơi yêu thương lan tỏa, sự sẻ chia chạm đến trái tim

Giữa guồng quay cuộc sống, có những câu chuyện lặng lẽ nhưng ấm áp, có những bàn tay đưa ra đúng lúc, có những tấm lòng rộng mở đồng hành... Tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB), những điều tử tế vẫn luôn hiện hữu, chạm đến trái tim mọi người.

Diễn viên Võ Hoài Nam: 5 bố con luôn an tâm khi có bà xã quán xuyến

Diễn viên Võ Hoài Nam nói bao nhiêu năm nay bà xã kém 12 tuổi luôn là hậu phương lo lắng mọi thứ cho 5 bố con nên anh rất yên tâm.

Cô gái Nam Định vẽ tranh bằng 'đôi tay' đặc biệt, nuôi ước mơ thành họa sĩ

“Tôi không quyết định được hình hài mình sinh ra nhưng tôi có quyền chọn cách sống”, câu nói ấy đã trở thành động lực, giúp Thơm vượt qua giới hạn của cơ thể, dùng “đôi tay” đặc biệt vẽ lên cuộc đời đầy ý nghĩa.

Bố mẹ mất sớm, cô gái Hải Dương oà khóc khi được anh chị đưa đi ‘hỏi vợ’

Ngày anh chị nhận lời đứng ra lo chuyện cưới hỏi, cô gái Hải Dương xúc động đến bật khóc.

Cử nhân thất nghiệp về quê làm ông chủ vườn ‘cây tỷ đô’

Tốt nghiệp Trường Đại học Thể dục - Thể thao nhưng không xin được việc, anh Đỗ Trọng Học gác lại tấm bằng cử nhân về nhà trồng “cây tỷ đô”, thu nhập nửa tỷ đồng mỗi năm.

Niềm tự hào của người SHB

Ngân hàng SHB không chỉ là một tổ chức tài chính, mà còn là nơi nuôi dưỡng và lan tỏa những giá trị nhân văn cao đẹp, nơi mỗi cán bộ nhân viên tìm thấy niềm vui, sự gắn bó và tự hào.

Làm việc ở Hà Nội, nam giảng viên vẫn chọn về quê sống, mỗi ngày đi hơn 100km

Làm việc ở Hà Nội nhưng anh Thành vẫn chọn về quê sống 16 năm nay. Mỗi ngày, anh vừa đi vừa về hết hơn 100km.

Du lịch Cát Bà tăng trưởng hai con số nhờ điều gì?

20% là tỷ lệ tăng trưởng khách và doanh thu tới Cát Bà 2024. “Hòn đảo Ngọc” của miền Bắc đang trở thành điểm đến hút khách đáng mơ ước, nhất là khi hệ thống giao thông tới đảo ngày càng thuận lợi.

Đang cập nhật dữ liệu !