Nạn nhân kể vụ sập giàn giáo ở Mỗ Lao

Ghi nhận của PV Báo điện tử Infonet tại BV 103 Hà Đông sáng 22.2, hầu hết các nạn nhân vẫn trong tình trạng hôn mê. Nạn nhân Phạm Văn Toàn (quê Hải Dương) đang trong tình trạng nguy kịch.

Nạn nhân kể vụ sập giàn giáo ở Mỗ Lao

Sập giàn giáo ở đô thị Mỗ Lao: Xác định những nạn nhân đầu tiên

Sập giàn giáo ở Mỗ Lao: Công nhân nháo nhào vì bị cấm cửa

Trước đó, chiều tối ngày 21.2, một nạn nhân tử vong được xác định là anh Nguyễn Tiến Sang (SN 1981, quê ở huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương). Anh Sang tử vong ngay sau khi đưa vào viện 103 cấp cứu.

Có mặt tại Khoa BM15 của bệnh viện quận đội 103 sáng ngày 22.2, cả 3 nạn nhân đang cấp cứu tại đây là: Phạm Văn Trang (28 tuổi, quê Toàn Thắng, Gia Lộc, Hải Dương), Trần Văn Thoại (SN 1969, quê Hậu Lộc, Thanh Hóa) và Phạm Văn Toàn (32 tuổi, quê Gia Lộc, Hải Dương) đều trong tình trạng hôn mê, nằm bất động. Trong các nạn nhân cấp cứu tại đây, nạn nhân Phạm Văn Toàn được cho là nặng nhất.

Nạn nhân kể vụ sập giàn giáo ở Mỗ Lao

Nạn nhân Phạm Văn Toàn đang trong tình trạng nguy kịch. Ảnh: M.N.

Cũng theo thông tin mà PV có được, một nạn nhân khác tên Nguyễn Văn Long (48 tuổi, ở Vạn Phúc, Hà Đông) đã được điều chuyển sang khoa khác của BV để điều trị.

Đến gần trưa 22.2, nạn nhân Phạm Văn Trang đã có dấu hiệu tỉnh táo, có thể ngồi dậy để nói chuyện với các phóng viên. Với gương mặt thất thần sau vụ tai nạn, Trang nói, hiện toàn thân đau ê ẩm. Phần sống lưng rất đau, tay phải sưng do bị bong gân. Các bác sĩ đã cho đi chụp nhưng chưa có kết quả. Từ tối hôm qua đến giờ mới chỉ uống được một ít sữa, chưa thể ăn uống thêm được gì.

Nạn nhân kể vụ sập giàn giáo ở Mỗ Lao

Nạn nhân Phạm Văn Trang vẫn chưa hết bàng hoàng sau vụ tai nạn chiều qua. Anh cho biết hiện toàn thân đau nhức, từ chiều qua đến nay mới uống được một ít sữa. Ảnh: M.N.

Thẫn thờ trong giây lát, Trang tiếp tục kể về vụ tại nạn xảy ra chiều tối ngày hôm qua. Trang cho biết: Vụ việc xảy ra khoảng 16h40 phút ngày 21.2, khi nhóm của Trang gồm có 4 người (2 người trát tường bên ngoài và 2 người làm việc bên trong) đang làm việc tại tầng 7 của tòa nhà.

“Khi bọn em đang trát bên ngoài của tầng 7 thì bỗng nghe thấy tiếng kêu “rắc rắc”. Chưa kịp định thần xem có chuyện gì xảy ra thì giàn giáo đã đổ ập xuống. Cả người em cũng đổ theo. Lúc đó em không biết gì nữa…”.

Cũng theo anh Phạm Văn Trang, anh làm việc cho Công ty Xây dựng và Phát triển Dân dụng Việt Nam (DCC), được hơn một năm nay. Khi xảy ra tại nạn, ngoài anh và anh Phạm Văn Toàn còn có 2 người đồng hương nữa. Rất may là 2 người kia làm việc bên trong tòa nhà nên không xảy ra tai nạn.

Nạn nhân kể vụ sập giàn giáo ở Mỗ Lao

Nạn nhân Trần Văn Thoại bị chấn động não, đang trong tình trạng hôn mê. Ảnh: M.N.

Trao đổi với PV báo điện tử Infonet, Bác sĩ Nguyễn Trường Giang, Trưởng khoa BM15, bệnh viện 103 cho biết, các nạn nhân được đưa vào viện cấp cứu lúc 19h, ngày 21.2. Sau khi tiến hành các thủ tục nhập viện và khám cấp cứu, bệnh nhân Phạm Văn Toàn được xác định là đa chấn thương, chấn thương sọ não, gãy 4 xương sườn, chấn xung ngực kín, gãy chân trái. Đây là bệnh nhân nặng nhất trong số các bệnh nhân trong vụ sập giàn giáo đang cấp cứu tại BV 103.

Bệnh nhân Trần Văn Thoại (SN 1969, quê Hộc Lộc, Thanh Hóa) được xác định là chấn động não, chấn thương phầm mềm vai phải; bệnh nhân Phạm Văn Trang (28 tuổi) cũng được xác định là chấn động não, bị thương phần hàm, mặt, chấn thương vùng mô phần cột sống.

Trong một diễn biến khác, trả lời báo chí về vụ tại nạn lao động nghiêm trọng tại tòa nhà Mulberry Lane tại khu đô thị Mỗ Lao (Hà Đông, Hà Nội), thượng tá Nguyễn Duy Hùng, phó Trưởng công an quận Hà Đông cho biết, hiện đã cử người xuống tiếp cận hiện trường. Chưa xác định được mức độ thiệt hại. Trong sáng nay (22.2), công an quận cùng với các đơn vị chức năng sẽ tiến hành khám nghiệm, điều tra làm rõ nguyên nhân gây tai nạn.

Minh Nhật

SHB - nơi yêu thương lan tỏa, sự sẻ chia chạm đến trái tim

Giữa guồng quay cuộc sống, có những câu chuyện lặng lẽ nhưng ấm áp, có những bàn tay đưa ra đúng lúc, có những tấm lòng rộng mở đồng hành... Tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB), những điều tử tế vẫn luôn hiện hữu, chạm đến trái tim mọi người.

Diễn viên Võ Hoài Nam: 5 bố con luôn an tâm khi có bà xã quán xuyến

Diễn viên Võ Hoài Nam nói bao nhiêu năm nay bà xã kém 12 tuổi luôn là hậu phương lo lắng mọi thứ cho 5 bố con nên anh rất yên tâm.

Cô gái Nam Định vẽ tranh bằng 'đôi tay' đặc biệt, nuôi ước mơ thành họa sĩ

“Tôi không quyết định được hình hài mình sinh ra nhưng tôi có quyền chọn cách sống”, câu nói ấy đã trở thành động lực, giúp Thơm vượt qua giới hạn của cơ thể, dùng “đôi tay” đặc biệt vẽ lên cuộc đời đầy ý nghĩa.

Bố mẹ mất sớm, cô gái Hải Dương oà khóc khi được anh chị đưa đi ‘hỏi vợ’

Ngày anh chị nhận lời đứng ra lo chuyện cưới hỏi, cô gái Hải Dương xúc động đến bật khóc.

Cử nhân thất nghiệp về quê làm ông chủ vườn ‘cây tỷ đô’

Tốt nghiệp Trường Đại học Thể dục - Thể thao nhưng không xin được việc, anh Đỗ Trọng Học gác lại tấm bằng cử nhân về nhà trồng “cây tỷ đô”, thu nhập nửa tỷ đồng mỗi năm.

Niềm tự hào của người SHB

Ngân hàng SHB không chỉ là một tổ chức tài chính, mà còn là nơi nuôi dưỡng và lan tỏa những giá trị nhân văn cao đẹp, nơi mỗi cán bộ nhân viên tìm thấy niềm vui, sự gắn bó và tự hào.

Làm việc ở Hà Nội, nam giảng viên vẫn chọn về quê sống, mỗi ngày đi hơn 100km

Làm việc ở Hà Nội nhưng anh Thành vẫn chọn về quê sống 16 năm nay. Mỗi ngày, anh vừa đi vừa về hết hơn 100km.

Du lịch Cát Bà tăng trưởng hai con số nhờ điều gì?

20% là tỷ lệ tăng trưởng khách và doanh thu tới Cát Bà 2024. “Hòn đảo Ngọc” của miền Bắc đang trở thành điểm đến hút khách đáng mơ ước, nhất là khi hệ thống giao thông tới đảo ngày càng thuận lợi.

‘Dệt sắc Tết - Gắn kết Hà Nam’ khuấy động Sun Urban City

“Dệt sắc Tết - Gắn kết Hà Nam” như lời chào Xuân của chủ đầu tư Sun Group dành cho các đại lý phân phối, chuyên viên kinh doanh dự án Sun Urban City, đồng thời kích hoạt thị trường BĐS Hà Nam ngay những ngày đầu năm.

Địa điểm giải trí cảm giác mạnh cách Hà Nội 150km, giá vé chỉ 150.000 đồng

Nếu bạn đang tìm kiếm một địa điểm giải trí với những trò chơi cảm giác mạnh “cực đã” mà không quá xa Hà Nội, Công viên Rồng tại Sun World Ha Long chính là điểm đến lý tưởng, với giá vé đang áp dụng chỉ 150.000 đồng.

Đang cập nhật dữ liệu !