Nạn "chém" khách, xin đểu quanh Hồ Gươm
Nạn "chém" khách, xin đểu quanh Hồ Gươm
Vào mỗi tối, khu vực xung quanh hồ Gươm tập trung rất đông du khác, người dạo chơi, hóng gió. Xung quanh địa điểm này các loại hình dịch vụ như trông xe, các quán nước, quán ăn... mở ra như nấm mọc sau mưa. Dịch vụ, hàng hóa với giá “trên trời” cũng không còn quá xa lạ, bên cạnh hình thức kiếm tiềm kiểu dọa khách, đeo bám kiêm... xỉ vả.
Một hình thức “kiếm tiền” đáng sợ nhất ở đây đó là sự xuất hiện của gã thanh niên gầy guộc thân hình đầy máu me, tay cầm một tập tiền chẵn đến giơ lên trước mặt những người ngồi đây! Không cần phải nói gì thêm thì cũng biết mục đích của đối tượng này là gì. Gặp trường hợp này tất cả đều sợ hãi, phải rút ví ra đưa tiền cho chúng, nếu không đối tượng này sẽ lấy máu trên người họ và bôi lên mặt những người bị "xin đểu".
Đeo bám
“Anh ơi mua hoa hồng tặng bạn gái đi anh, hạnh phúc của người con gái là được người yêu mua hoa tặng, điều này cũng thể hiện sự ga lăng của đàn ông mà!”. Đó là câu chào hàng của những người bán hoa hồng dong nhằm vào đối tượng là các đôi bạn trẻ đang hóng gió tại đây. Lời năn nỉ đánh vào tâm lý lãng mạn của người đang yêu, hơn nữa lại đi cùng bạn gái nên các chàng trai rất khó xử.
![]() |
Cảnh gạ gẫm người nước ngoài mua hoa. Vị khách này cương quyết từ chối! |
Theo quan sát của PV, với những đôi lần đầu đến đây thì thường không ngại ngần rút ra 20-40 nghìn đồng để mua một bông hồng tặng cho bạn gái mình. Tuy nhiên, với những khách đã quen với kiểu chào hàng này thì họ từ chối mua với lý do … không cần thêm hoa cũng đủ hạnh phúc rồi!
Theo quan sát của PV xung quanh hồ có hàng chục người bán hoa hồng và tất cả đều được đào tạo bài bản vì họ đều thuộc lòng câu chào hàng. Sau khi đi một vòng Hồ Gươm, những người này lại quay về gặp nhau và gặp một người phụ nữ luống tuổi để thông báo tình hình.
![]() |
Sau khi đi một vòng Hồ Gươm họ quay về gặp nhau và chia sẻ thông tin như thế này. |
Không chỉ nhằm vào đối tượng nam thanh niên mà ở đây còn có một hình thức bán hàng đánh vào sự mền yếu, giàu lòng thương cảm của những bạn nữ.
“Chị ơi chị mua kẹo cho em đi,em mồ côi đi bán hàng kiếm sống khổ lắm”. Đó là lời chào hàng của những em nhỏ chỉ tầm 6 đến 10 tuổi. Cố tình đẩy phong kẹo cao su vào tay những bạn nữ với thái độ van xin. Những bạn lần đầu tiên gặp cảnh này thì sẵn sàng bỏ 10-15 nghìn (trong khi giá bán ở các quán nước chỉ 5-7 nghìn) để mua phong kẹo cho em mồ côi, đáng thương đó.
Tình trạng bán háng kiểu này dù không đẹp trong một không gian như Hồ Gươm nhưng cũng sẽ trở thành bình thường nếu không có sự thay đổi đột ngột về thái độ của người bán.
Khi khách hàng không mua với nhiều lý do liền bị nghe những câu nói xỉa xói: "Đồ keo kẹt, không có tiền mà cũng đòi đưa bạn gái đi chơi. Sĩ diện!
“Điêu, đồ phải gió, đen đủi” đó là những phát ngôn của em nhỏ mồ côi kia khi gặp những vị khách khó tính! Lúc này, không còn thái độ thành khẩn, nài nỉ nữa, thay vào đó là một sắc mặt lạnh tanh, ánh mắt sắc như dao ném vào những người khách từ chối mua hàng.
Nạn nhân chịu trận
Khi được hỏi về suy nghĩ của mình trước những tình trạng gạ gẫm mua hàng như vậy:
Anh Kiên (Đống Đa, Ha Nội) cho biết: “Thỉnh thoảng cũng đưa người yêu ra hồ hóng gió cho thoải mái. Nhưng không lúc nào được yên vì liên tục có người đến gạ mua cái này, bán cái khác. Mà đồ thì toàn những thứ không cần thiết, nào là kẹo cao su, hoa hồng , tăm, sách, nước lọc… nhiều lúc rất bực mình. Mua thì không để làm gì, mà không mua thì bị nghe những lời nói rất ngoa ngoắt, khó chịu".
"Mình không lãng mạn, bạn gái mình cũng không thích hoa nhưng không mua mấy người đó (người bán hoa hồng dong) cứ đi theo gạ gẫm mãi không chịu đi, nói những câu rất bùi tai nên đành mua cho xong, anh Tùng SV trường ĐHBK chia sẻ.
![]() |
Sau một hồi bị bám đuổi mè nheo thì bạn trẻ này cũng đành... mua cho xong! |
“Bực mình, cứ mè nheo gạ gẫm hết cái nọ đến cái kia, ngồi nói chuyện cũng không xong”, anh Khoa ở Hai Bà Trưng, Hà Nội phản ứng gay gắt khi được hỏi về tình trạng này.
Anh Tú, chị Hoa, Cầu Giấy, Hà Nội cho biết: gặp những em nhỏ đi bán hàng thì thương lắm, gặp lần đầu thì mình mua hộ các em nhưng đi một vòng thì gặp hàng chục người mời chào cũng có chung hoàn cảnh! Nhưng bất ngờ hơn cả là em vừa bán cho mình nhìn rất hiền lành, kể nể rất đáng thương nhưng gặp người khách không mua em ấy lại trở mặt chửi ngay được. Mình thấy sợ quá!
Bác Minh, Hoàn Kiếm, Hà Nội tậm sự: "Bác hay ra đây ngồi cho thư thái nhưng nhiều cảnh tượng ở đây chướng tai, gia mắt lắm! Tiếng hằn học, chửi bới của những người bán hàng dong, thanh niên ăn nói tục tĩu, trai gái thoải mái "thể hiện tình cảm" như chỗ không ngườ!
lan nguyễn


