Nam sinh lớp 4 làm thơ về nỗi nhớ trường, tiêu đề thông minh khiến nhiều phụ huynh bất ngờ

Mặc dù mới 9 tuổi nhưng khả năng sáng tác thơ và tài năng hội họa của cậu bé Nguyễn Bảo Minh khiến nhiều phụ huynh phải khen ngợi.

Tình hình dịch bệnh phức tạp khiến nhiều địa phương phải thực hiện giãn cách xã hội. Vì thế, việc học tập của học sinh chuyển sang hình thức học trực tuyến. Tâm lý nhớ trường, nhớ lớp, nhớ thầy cô, bạn bè là cảm xúc chung của đa số các em học sinh.

Mới đây, trên một hội nhóm về thi cử cho học sinh trên mạng xã hội, một phụ huynh đã chia sẻ câu chuyện về cậu con trai lớp 4 trong thời gian ở nhà đã tự sáng tác bài thơ và vẽ bức tranh để bày tỏ nỗi niềm nhớ trường, lớp.

Bài thơ có cái tên là “Trống không”, gồm 4 đoạn được viết nắn nót trên một tờ giấy ô li. Từng câu thơ miêu tả về những cảnh vật quen thuộc ở trường như sân trường, bàn ghế, phấn trắng... với những cảm xúc trong sáng của tuổi học trò. Bức tranh bé vẽ minh họa cho bài thơ cũng rất sinh động. 

{keywords}
Bài thơ "Trống không"
{keywords}
Bức tranh trường học vắng bóng học sinh

Được biết, tác giả bài thơ trên là cậu bé Nguyễn Bảo Minh, học lớp 4 tại Tiểu học Vinschool Green Bay, sinh sống ở Hà Nội.

Chia sẻ với Infonet, anh Nguyễn Đức - bố của Bảo Minh cho biết cậu bé làm bài thơ này trong khoảng 30 phút. Từ nhỏ, Bảo Minh đã rất thích được nghe, đọc thơ của nhà thơ Trần Đăng Khoa nên cậu bé thích làm những bài thơ ngắn, dễ đọc như vậy. 

“Lúc đầu, con đặt tên bài thơ là “Nhớ trường” nhưng sau khi nghe bố đọc to bài thơ thì con lại đổi tên thành “Trống không”. Mình có hỏi thì con trả lời rằng, cái tên “Trống không” để thể hiện một ngôi trường trống không trong ký ức, và một ngôi trường không tiếng trống mùa khai trường. Cả mình và vợ đều cảm thấy con có một bước tiến thú vị về tư duy từ ngữ tiếng Việt”, anh Nguyễn Đức chia sẻ. 

Từ nhỏ, Bảo Minh đã là một cậu bé hiếu động, vui vẻ, yêu thích động vật và biết giúp đỡ mọi người. Trong học tập, cậu bé thích học tiếng Anh và các môn văn hóa xã hội. Thời gian ở nhà, ngoài việc học bài, Bảo Minh dành thời gian với những việc mang tính sáng tạo như vẽ, đọc sách, xếp lego và đặc biệt là làm thơ.

Trước đó, cậu bé 9 tuổi cũng từng sáng tác rất nhiều bài thơ. Chỉ cần có ý tưởng, bé sẽ sáng tác rất nhanh. Bài thơ đầu tiên Bảo Minh thực hiện chính là dành tặng cho người bố của mình nhân dịp sinh nhật. 

“Con làm thơ càng nhiều thì ngôn ngữ của con càng phát triển nhanh, và tuổi thơ của càng giàu kỷ niệm, năng lực quan sát cuộc sống của con càng thêm phát triển tích cực. Nó cũng giống như việc con thích vẽ tranh, càng vẽ nhiều thì nội tâm của con càng phong phú, mắt nhìn cuộc sống của con càng đa dạng và biết yêu cái đẹp nhiều hơn”, bố Bảo Minh chia sẻ về cách khuyến khích con phát triển khả năng sáng tạo. 

{keywords}

Đây là sáng tác đầu tay của Bảo Minh

{keywords}
Một bức vẽ của cậu bé lớp 4

Trong thời gian học tập online, Bảo Minh không gặp khó khăn hay trở ngại gì. Với khả năng tiếp thu nhanh và thái độ tham gia bài giảng tích cực, cậu bé vẫn tìm thấy niềm vui và sự hào hứng trong các bài học từ thầy cô.

Nhờ các buổi học trực tuyến, kỹ năng sử dụng máy tính của Bảo Minh trở nên thành thạo hơn và khả năng sử dụng mạng internet để học tập, nghiên cứu cũng phát huy tốt. 

Thời gian này, bố mẹ của Bảo Minh cũng dành nhiều thời gian để nhắc nhở con về lịch học cũng như hoàn thành đầy đủ bài tập của từng môn học.

{keywords}
Cậu bé Nguyễn Bảo Minh

“Con muốn dùng bức tranh của bản thân thực hiện trong những ngày nghỉ giãn cách tránh dịch lần đầu vào năm ngoái làm lời nhắn gửi với các bạn khác, đó là hãy tích cực tự bảo vệ mình bằng việc thực hiện 5K thường xuyên và nghiêm túc. Nhưng cũng luôn trồng thêm cây xanh, bảo vệ môi trường, để đất mẹ xanh hơn, thanh bình hơn. Như thế mọi dịch bệnh sẽ tự chấm dứt và không quay trở lại”, Bảo Minh nhắn gửi đến các bạn học sinh.

Mai Phương

Ảnh: NVCC

Thực tập tại công ty công nghệ, nam sinh sở hữu mức lương 134 triệu/tháng

Nam sinh Jervis Chan (25 tuổi, người Singapore) chia sẻ mức lương khi làm thực tập sinh mảng kỹ thuật tại Meta đạt 5.700 USD/tháng (134 triệu đồng).

Thủ khoa Học viện Ngoại giao và những lần 'ngủ gật' bị bắt quả tang

Phạm Tấn Lộc, thủ khoa ngành Luật Quốc tế tại Học viện Ngoại giao (DAV), cùng đồng đội nhiều lần tham gia các diễn đàn luật quốc tế. Qua đó, chàng trai đã góp phần khẳng định tiếng nói và khát vọng của người trẻ Việt Nam trên trường quốc tế.

Nam sinh giành cú đúp Huy chương Vàng Olympic Toán quốc tế

Phạm Việt Hưng (học sinh lớp 12A1, Trường THPT chuyên Khoa học Tự nhiên, ĐHQG Hà Nội) vừa trở thành thí sinh 2 năm liền giành được Huy chương Vàng tại các kỳ thi Olympic Toán quốc tế.

Việt Nam giành 2 Huy chương Vàng Olympic Toán quốc tế năm 2023

Cả 6 học sinh đội tuyển Việt Nam dự thi Olympic Toán quốc tế năm 2023 đều giành huy chương, trong đó có 2 Huy chương Vàng, 2 Huy chương Bạc và 2 Huy chương Đồng.

Cô gái Huế học 2 trường đại học vào chung kết Miss World Vietnam 2023

Sanh Vy học song song 2 trường đại học với ước mơ trở thành doanh nhân thành đạt, giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn trong xã hội.

Diễn viên Khả Ngân: Có ngày tôi khóc liên tục 7 tiếng từ sáng tới tối

Khả Ngân chia sẻ chưa bao giờ cô trải qua chuyện này suốt những năm tháng làm diễn viên.

Trở thành thủ khoa kép trường Sư phạm khi từ bỏ 4 năm học bác sĩ đa khoa

Nguyễn Hoàng Gia Khánh, tốt nghiệp ngành Sư phạm Hoá học khoá 45, Trường ĐH Sư phạm TP.HCM với số điểm 3,94/4. Khánh là thủ khoa kép (đầu ra và đầu vào) của trường Sư phạm sau khi từ bỏ 4 năm học bác sĩ đa khoa tại Trường ĐH Y Dược TP.HCM.

Nam sinh Hà Nội là thủ khoa 'kép' chuyên Tin của 2 trường

Ở mùa tuyển sinh lớp 10 năm 2023, Mai Hà Dũng (học sinh lớp 9A1, Trường THCS Giảng Võ, Hà Nội) gây ấn tượng khi trúng tuyển khối chuyên Tin của 3 trường, trong đó em còn là thủ khoa 2 trường.

Bị chê ‘lựa chọn ngớ ngẩn’, 9X Bắc Giang vẫn tốt nghiệp thủ khoa khi gần 30 tuổi

Đang học tại ĐH Bách khoa Hà Nội, Trịnh Hải Sơn quyết định rẽ hướng để theo đuổi đam mê. Nam sinh Bắc Giang sau đó trở thành thủ khoa đầu ra của Trường ĐH Khoa học Tự nhiên (ĐH Quốc gia Hà Nội) khi gần 30 tuổi

Nữ sinh trúng học bổng 10 trường của Mỹ: 'Bố mẹ không bao giờ hỏi điểm của em'

Để tạo tâm lý thoải mái nhất cho con, bố mẹ của Thiên Trang - nữ sinh trúng tuyển học bổng 10 trường trung học nội trú tại Mỹ, không bao giờ hỏi về điểm thi của con.

Đang cập nhật dữ liệu !