Nam sinh kiếm 3,4 tỷ đồng tiền bán đồ ăn trong 4 năm đại học

Việc một nam sinh ở Trung Quốc kiếm được số tiền khổng lồ trong 4 năm học đại học nhờ bán đa dạng các mặt hàng và dạy thêm gây xôn xao mạng xã hội nước này.

Theo South China Morning Post, một nghiên cứu sinh tiến sĩ sống ở phía Tây Nam Trung Quốc tiết lộ anh kiếm được hơn 1 triệu Nhân dân tệ (khoảng 3,4 tỷ VNĐ) từ việc bán đồ ăn nhẹ, sách cũ và các mặt hàng khác trong suốt 4 năm học đại học.

Tuyên bố của nam sinh đã gây ra cuộc tranh luận công khai về việc liệu sinh viên có nên kinh doanh khi ngồi trên ghế nhà trường hay không.

 

Đầu tháng 3 vừa qua, chàng trai họ Vương đăng trên nền tảng mạng xã hội Xiaohongshu, nói rằng anh kiếm được số tiền khổng lồ này khi học tại Đại học Tứ Xuyên (thành phố Thành Đô, tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc).

Anh cũng chia sẻ những giấy tờ sở hữu tài sản và các minh chứng khác về sự giàu có của mình trên mạng, theo trang tin Red Star News.

Chàng trai cho biết thu nhập hơn 3 tỷ chủ yếu từ việc bán đồ ăn vặt, các mặt hàng nông nghiệp và sách cũ cho sinh viên trong khuôn viên trường. Anh cũng tích cực làm gia sư trong 4 năm học đại học.

Đến năm thứ ba, anh Vương thành lập công ty đầu tiên của mình. Sau khi tốt nghiệp Đại học Tứ Xuyên, anh đăng ký vào một trường đại học khác ở Thành Đô để theo đuổi bằng thạc sĩ và tiến sĩ.

Hiện nay, anh Vương là chủ sở hữu của một số công ty do chính mình thành lập.

Phản ứng trái chiều

Sau khi đăng tải, câu chuyện đã thu hút hàng chục nghìn lượt bình luận trên nền tảng mạng xã hội Douyin.

“Thật là một thiên tài kinh doanh! Anh ấy học giỏi và kinh doanh tốt. Bố mẹ anh ấy quá may mắn!" một tài khoản viết.

Một người khác lại suy đoán: “Chắc hẳn anh này có mối quan hệ tốt với lãnh đạo trường. Ở hầu hết các trường đại học, sinh viên bị cấm kinh doanh trong khuôn viên trường”.

 

Ông Xiong Bingqi, giám đốc Viện Nghiên cứu Giáo dục Thế kỷ 21 có trụ sở tại Bắc Kinh, cảnh báo trên tờ Beijing News rằng sinh viên đại học không nên đi theo con đường của anh Vương. 
“Mỗi sinh viên nên lập kế hoạch cho cuộc sống đại học của riêng mình. Nếu mọi người đi theo bước chân của anh Vương một cách mù quáng, họ có thể thất bại trong cả học tập và kinh doanh”, ông Xiong nói.

“Đừng ghen tị với những người khác khi họ kiếm được nhiều tiền. Bạn nên khám phá những gì bạn muốn và những gì bạn nên làm trong cuộc sống đại học để đạt được mục tiêu của mình”, ông nói thêm.

Sau khi bị chỉ trích, anh Vương lên tiếng khẳng định: “Tôi không khuyến khích tất cả mọi người bắt đầu công việc kinh doanh của riêng mình. Tuy nhiên, tôi nghĩ tất cả mọi người, đặc biệt là sinh viên đại học, nên có tư duy sáng tạo”.

“Tôi đã phải chịu nhiều thất bại và thất vọng khi điều hành công ty của mình trong những năm qua. Tôi sinh ra ở một vùng nông thôn và sẵn sàng chấp nhận rủi ro. Tuy nhiên, điều này không dành cho tất cả mọi người. Nó tùy thuộc vào tính cách và khả năng chịu rủi ro của bạn”, anh Vương cho biết.

Tử Huy

Trường ở Hà Nội tăng học phí đột ngột, buộc học sinh thôi học nếu không nộp?

Mới đây, một số phụ huynh của trường THPT Hà Đông (Hà Nội) bày tỏ bất ngờ trước thông báo đột ngột tăng học phí và học sinh có thể phải thôi học nếu không đáp ứng được mức tăng này.

Nữ DJ miền Tây mặc áo dài chơi nhạc gây sốt, kể góc khuất "sống về đêm"

DJ Tina Thảo thường được chú ý bởi hình ảnh mặc áo dài, áo bà ba trong những buổi diễn sôi động. Cô gái gốc Cà Mau cho biết đây là cách cô tạo dấu ấn riêng, bất chấp những tranh cãi.

Nam sinh Hà Nội trúng tuyển 11 trường ĐH thế giới, học bổng lên đến 8 tỷ

Từ bỏ suất học bổng ở mức cao nhất dành cho sinh viên quốc tế tại đại học số 1 Canada, Lê Thanh Dũng dự định sẽ theo học tại Mỹ với suất học bổng hơn 8 tỷ đồng.

Diễn viên Midu công khai ảnh cưới, hé lộ thời gian diễn ra hôn lễ

Đám cưới của nữ diễn viên Midu và bạn trai doanh nhân kín tiếng sẽ chính thức diễn ra vào ngày 29/6.

Không được tổ chức thi riêng, các trường tư Hà Nội tuyển sinh lớp 10 thế nào?

Sở GD-ĐT Hà Nội đã chính thức công bố phương án tuyển sinh vào lớp 10 các trường THPT tư thục và công lập tự chủ. Trong đó, năm nay, Sở yêu cầu các trường tư không tổ chức kỳ thi riêng.

'Xin phụ huynh hãy trả lại sự tôn nghiêm cho người thầy'

Chẳng thể chịu thêm áp lực, cùng đồng lương bấp bênh, chị nộp đơn xin thôi công việc đã gắn bó 5 năm, từng là niềm tự hào, mơ ước. Suốt chặng đường từ trường về nhà, chị òa khóc với quyết định của chính mình.

Diễn viên Thanh Hương: Tôi đang độc thân, có gì đẹp thì cứ khoe

Diễn viên Thanh Hương khẳng định vẫn đang độc thân và đến với ai cũng phải tính toán hơn sau một lần đổ vỡ.

Nam sinh mồ côi bố giành học bổng 7 tỷ: Làm nghề bưng bê lấy tiền thi IELTS, SAT

Biến cố mất bố vào năm lớp 2 khiến Quang dần thu mình, không muốn giao tiếp với ai. Cho đến tận đầu năm lớp 8, em mới bắt đầu có khát khao xóa bỏ con người nhút nhát để bước ra khỏi vùng an toàn.

Đam mê về game đưa nữ sinh trúng tuyển ĐH Mỹ, học bổng 6,6 tỷ

Tự tin chọn lối đi riêng với niềm đam mê về game, Trịnh Bảo Hân (học sinh lớp 12 Anh 2 trường THPT Chuyên Hà Nội - Amsterdam) vừa giành học bổng trị giá 6,6 tỷ đồng vào ĐH Drexel, Mỹ.

Chuyện cảm động ở khu dân cư thấy nữ cử nhân chở con 1 tuổi đi giao hàng đến đêm

Thương bé gái 1 tuổi theo mẹ đi giao hàng, những phụ nữ tốt bụng ở ngõ 885, Tam Trinh, Yên Sở, Hoàng Mai, Hà Nội âm thầm hỗ trợ chỗ ở, miễn giảm học phí, san sẻ bỉm sữa, thức ăn…

Đang cập nhật dữ liệu !