Năm mới, cờ bạc tung hoành làng quê
Năm mới, cờ bạc tung hoành làng quê
Tụ tập tìm kiếm vận may rủi với trò đỏ đen một cách công khai
Vào sáng mùng 3 Tết, trong lúc chợ xuân mở cửa, hàng trăm thanh niên, em nhỏ, người lớn kéo nhau về chợ Mạng, xã Mỹ Thuận – Mỹ Lộc (Nam Định) thử vận may rủi qua trò đỏ đen, phổ biến nhất là xóc đĩa, cua cá, phỏm, tiến lên...
Khi chủ cái cua cá hô “cả nhà đặt cửa đi”, liên tiếp những đồng 10.000 – 100.000 đồng được đặt xuống. Hễ người này hết tiền thì người khác vào thế chân, mỗi ván “đốt” của người chơi đến cả triệu đồng.
Người lớn có bàn của người lớn
Tại một điểm sân lưu động của xã bên, nhiều nhóm thanh niên cũng tranh thủ kiếm tiền ngày Tết bằng cách chơi trò 3 cây. Người đánh thấp nhất cũng 50.000 đồng, còn lại phần lớn từ 100.000 – 500.000 đồng. Nếu làm một phép tính đơn giản thì mỗi lần cũng lên đến gần 1 triệu đồng. Vì vậy mà chẳng mấy chốc nhiều người mất tiền triệu.
Hòa với sức nóng của trò chơi là những lời lẽ văng tục, thậm chí là cãi vã chửi nhau thậm tệ vì được thua.
Thanh niên có bàn của thanh niên
Lý giải điểu này, anh B.T.B cho biết: “Năm nào chả thế, cứ đến Tết là ở quê lại nở rộ nhiều sòng bạc di động, do thanh niên đi làm xa về có tiền nên rủ nhau giải khuây ngày Tết. Tuy nhiên, càng chơi càng ham lại càng thua nên nhiều người cay cú muốn gỡ gạc và kết quả là mất sạch”.
Điển hình như trường hợp của anh T.V.Đ, cả năm lên Hà Nội làm việc, kiếm được hơn 20 triệu dự định để tiền lấy vợ và tiêu Tết. Nhưng về quê được bạn bè rủ rê tham gia trò đỏ đen cho vui. Ban đầu cả nhóm chỉ chơi vui vẻ nhưng càng về sau càng thua nhiều, muốn gỡ nhanh nên nhóm chuyển sang chơi lớn và chẳng máy chốc số tiền dành dụm được đã không cánh mà bay. Hết tiền, Đ cắm luôn cả xe máy, cuối cùng bố mẹ lại phải cắn răng đem tiền chuộc xe về để ra Tết con còn đi làm.
Một cụ cao niên thở dài nói: “Cả năm có mấy ngày tết nhưng con cháu có đứa nào chịu ở nhà đâu. Chúng nó làm cả năm tích cóp được ít tiền lại đem nướng vào cờ bạc hết. Điều đáng nói là tệ nạn cờ bạc diễn ra công khai giữa ban ngày mà cũng không có cơ quan chức năng nào xử lý”?!
Thúy Ngà