Nắm được áo nhưng người cha đành bất lực nhìn con bị nước cuốn
Sự việc xảy ra vào khoảng 0h ngày 23/4 tại cầu Bình Phước 1, phường An Phú Đông, quận 12, TP.HCM. Nạn nhân là chị Hoàng B.N. (18 tuổi, ngụ quận Thủ Đức). Tới 12h trưa nay thi thể chị N. đã được chuyển khỏi hiện trường.
Cầu Bình Phước 1, nơi xảy ra sự việc |
Thông tin ban đầu cho biết, trước khi xảy ra sự việc ông V. chở chị N. trên Quốc lộ 1 hướng về Thủ Đức, lúc này hai cha con đang xảy ra mâu thuẫn. Khi đến địa điểm trên thì bất ngờ N. chạy lại phía lan can và định nhảy xuống sông Sài Gòn, tuy nhiên ông V. đã giữ lại được.
Thấy sự việc nghiêm trọng một số người đã chạy tới khuyên giải hai cha con, trong lúc này N. bất ngờ nhảy xuống sông trước sự ngỡ ngàng của mọi người. Thấy vậy ông V. đã lao theo để cứu con nhưng không thành, ông được người dân đưa vào bờ sau đó.
Sự việc khiến hành trăm người dân hiếu kỳ tụ tập tại đây theo dõi |
“Lúc tôi nhảy xuống đã nắm được áo của con, nhưng nước chảy mạnh quá nên cháu tuột khỏi tay” – ông V. nức nở tự trách mình. Được biết ông V. đã đi tìm con từ hai ngày nay, vào tối ngày 22/4 ông đã tìm thấy N. tại một quán karaoke, khi đưa con về thì xảy ra sự việc trên.
Một người bạn của N. cho biết N. hiện đang là học sinh lớp 12, mấy hôm nay lớp tổ chức tiệc chia tay để chuẩn bị thi học kỳ và tốt nghiệp.