Mặc dù dọc hành lang đường sắt đã có rào chắn cẩn thận, song người dân sống hai bên vẫn tìm cách phá dỡ để trồng rau, bán hàng, hay bán trà đá... ngay trên đường ray tàu hỏa khiến nhiều người nhìn thôi cũng thấy rùng mình sợ hãi vì nguy hiểm.
Đoạn đường sắt dọc theo đường Giải Phóng là một trong những khu vực có nhiều đường ngang dân sinh do người dân tự ý mở lối để đi vào nhà. Thay vì phải có những bariel ngăn cách, thì lại chỉ có hàng loạt biển báo chú ý được đặt dọc khu vực này.
Ngoài việc mở lối vào nhà, nhiều người còn tận dụng luôn phần diện tích đất hành lang đường sắt để tăng gia sản xuất với đủ loại rau.
Không chỉ trồng rau, nhiều người còn tranh thủ bày hàng để bán ngay trên hành lang đường sắt. Theo người dân, thì chuyện trồng rau hay bán hàng ngay trên hành lang an toàn đường sắt khu vực này là chuyện rất bình thường.
Vừa liên tay làm cỏ cho bãi rau trong hành lang đường sắt, người phụ nữ này cho biết, trồng rau trên hành lang an toàn đường sắt vừa sạch vừa tiện lợi. Người dân ở đây chủ yếu tận dụng đất để trồng rau cải và các loại rau ngắn ngày khác bởi chúng vừa dễ trồng lại nhanh thu hoạch.
Vậy là dọc hàng lang an toàn đường sắt bỗng chốc biến thành những vườn rau mini xanh mướt. Được biết, đoạn hành lang an toàn đường sắt chạy qua khu vực Tứ Hiệp, Ngọc Hồi nhiều năm nay được người dân "trưng dụng" để làm vườn rau mini.
Nhiều hộ dân sinh sống bên đường tàu cho rằng những khoảnh đất mà họ tận dụng chỉ nằm cạnh đường tàu và hoàn toàn không ảnh hưởng gì đến đường ray nên không vi phạm an toàn giao thông đường sắt.
Người dân vô tư “cuốc xới” trồng rau mà không biết mình làm như vậy là vi phạm.
Điều đáng nói là, việc trồng rau 2 bên đường ray sẽ rất nguy hiểm nếu đoàn tàu chạy qua.
Những thửa rau được người dân trồng mấp mé ngay cạnh đường ray đoạn qua Tứ Hiệp (Ngọc Hồi, Hà Nội).
Những thửa rau được người dân trồng mấp mé ngay cạnh đường ray đoạn qua Tứ Hiệp (Ngọc Hồi, Hà Nội).
Người dân tự ý phá bỏ rào phân cách tạo thành lối vào vườn rau của mình.
Người dân tự ý phá bỏ rào phân cách tạo thành lối vào vườn rau của mình.
Cảnh người dân vô tư uống nước ngay trên đường ray đoạn trước cổng Bệnh viện Bạch Mai bất chấp nguy hiểm.
Những bài quyền đẹp mắt, những trận đối kháng đỉnh cao thể hiện sức mạnh và tinh thần võ đạo thu hút khán giả tại 2 giải Taekwondo đang diễn ra tại TP.HCM.
Sáng nay (19/6), tại Hà Nội, Hội Nhà báo Việt Nam khai mạc Hội báo toàn quốc năm 2025 với chủ đề “Báo chí Việt Nam – Trung thành, Sáng tạo, Bản lĩnh, Đổi mới vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”.
Giữa guồng quay cuộc sống, có những câu chuyện lặng lẽ nhưng ấm áp, có những bàn tay đưa ra đúng lúc, có những tấm lòng rộng mở đồng hành... Tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB), những điều tử tế vẫn luôn hiện hữu, chạm đến trái tim mọi người.
“Tôi không quyết định được hình hài mình sinh ra nhưng tôi có quyền chọn cách sống”, câu nói ấy đã trở thành động lực, giúp Thơm vượt qua giới hạn của cơ thể, dùng “đôi tay” đặc biệt vẽ lên cuộc đời đầy ý nghĩa.
Tốt nghiệp Trường Đại học Thể dục - Thể thao nhưng không xin được việc, anh Đỗ Trọng Học gác lại tấm bằng cử nhân về nhà trồng “cây tỷ đô”, thu nhập nửa tỷ đồng mỗi năm.
Ngân hàng SHB không chỉ là một tổ chức tài chính, mà còn là nơi nuôi dưỡng và lan tỏa những giá trị nhân văn cao đẹp, nơi mỗi cán bộ nhân viên tìm thấy niềm vui, sự gắn bó và tự hào.
20% là tỷ lệ tăng trưởng khách và doanh thu tới Cát Bà 2024. “Hòn đảo Ngọc” của miền Bắc đang trở thành điểm đến hút khách đáng mơ ước, nhất là khi hệ thống giao thông tới đảo ngày càng thuận lợi.