Mừng lo đan xen của gia đình sinh 5 con
Hiện sức khỏe của chị Thư đã ổn định. Ảnh TN |
Tuy vẫn còn khá mệt sau kì vượt cạn để sinh 5 em bé đáng yêu, chị Thư vẫn vui vẻ tâm sự: “Tuy chưa được gặp mặt các con nhưng nghe nói các con đều khỏe mạnh, tôi vui mừng lắm! Sau khi mổ chừng 2 – 3 tiếng, tôi đã tỉnh lại rồi và cảm thấy trong người bây giờ khá ổn. Chỉ mong sớm được gặp các con. Nuôi 5 bé đương nhiên sẽ khá vất vả nhưng gia đình sẽ cố gắng nuôi các con thật tốt”.
Vui mừng không kém là anh Nguyễn Thanh Hiếu (39 tuổi), chồng chị Thư khi nhận được tin vợ sinh 5 con. Anh Hiếu chia sẻ, năm 2012, chị Thư cũng từng mang thai nhưng là đậu thai ngoài nên bị hư. Sau đó, vợ chồng anh mới đến một phòng khám tư nhân và có nhờ sự can thiệp của các bác sĩ để có thể mang thai. Kết quả là gia đình đã đón nhận được 5 thành viên mới.
Xen lẫn niềm vui, anh Hiếu vẫn pha chút lo âu khi anh làm nghề lái taxi, thu nhập khoảng 8 triệu 1 tháng, vợ lại chưa có việc làm nên rất khó có thể nuôi các em bé đầy đủ. Anh Hiếu nói: “Thật không có gì sung sướng hơn, nhất là khi cả vợ và con đều khỏe mạnh sau khi sinh. Song về lâu dài cả 2 vợ chồng tôi đều lo lắng khi phải nuôi 5 con cùng lúc”.
Được biết bà con họ hàng cả 2 bên vợ chồng anh Hiếu đều rất bất ngờ khi chị Thư sinh 5 như vậy. Bởi theo mẹ ruột chị Thư, bà Huỳnh Tuy Phụng (50 tuổi), khi chị Thư đi siêu âm phát hiện có 4 thai nhi, lúc đó, các bác sĩ có tư vấn gia đình nên bỏ bớt phôi thai vì sợ ảnh hưởng đến sức khỏe của cả mẹ và con. Thế nhưng, các phôi thai đều đã có tim thai nên gia đình quyết định không bỏ để nuôi. Và bất ngờ hơn khi sinh lại thành ra 5 em bé. Gia đình rất mừng và thay nhau đi chùa cầu an cho các bé khỏe mạnh.
Các bác sĩ cho biết, do 2 bé có cùng chung túi thai nên khi siêu âm không thể nhìn thấy được. Bác sĩ Vũ Tề Đăng, Phó Trưởng Khoa Sơ sinh, Bệnh viện Từ Dũ cho hay, sang đến ngày thứ 3, tình trạng của 2 bé trai và bé gái có cân nặng 2kg, 1,8kg và 1,5kg đều rất ổn. Các bé đều tự hít khí trời và uống sữa được. Riêng chỉ có 1 bé trai ra đời thứ 2 với 1 bé gái ra đời thứ 5 có cùng cân nặng 1,3kg là rất yếu.
Cũng theo bác sĩ Đăng: “Sáng nay, chúng tôi ghi nhận, mặc dù phản xạ của 2 em rất tốt nhưng có dấu hiệu tiêu hóa kém sau khi cho ăn sữa. Vì vậy, các y tá đã dừng cho ăn vì sợ các bé bị viêm ruột dẫn tới thủng ruột, rất nguy hiểm. Hiện, cả 2 đều phải thở bằng oxi, đặt trong lồng kính tại phòng hồi sức tích cực để theo dõi liên tục”.
Theo các bác sĩ, trong ngày hôm nay (19/3) hoặc chậm nhất là ngày mai, sẽ chuyển 3 em bé có sức khỏe tốt vào gặp mẹ.
Hiện tại, Bệnh viện cho hay sẽ kéo dài thời gian cho chị Thư nằm trong bệnh viện lâu hơn và theo dõi các em bé tích cực. Trước mắt, khi chưa có chính sách hỗ trợ cụ thể nào đối với những trường hợp sinh nhiều con cùng lúc nên gia đình vẫn mong có những nhà hảo tâm hỗ trợ chị Thư nuôi con.
Vợ chồng chị Thư vui mừng vì sinh được 5 em bé. Ảnh TN |
Sau 3 ngày sinh, sức khỏe của 2 bé trai và 1 bé gái rất ổn. Ảnh TN |
Hiện tình trạng sức khỏe của 2 bé nhẹ cân nhất đang rất yếu, phải nuôi trong lồng hô hấp. Ảnh TN. |