"Mưa ngập, thiên nga sông Tam Bạc bơi lạc ra đường bị câu": Có thật thiên nga đi lạc?

Mấy ngày qua thông tin, "Hải Phòng trời mưa, thiên nga bơi lạc ra Nhà hát lớn" trên một tài khoản Facebook cá nhân đang gây bão dư luận. Tuy nhiên, cơ quan chức năng quận Hồng Bàng (Hải Phòng) lại phủ nhận thông tin này.

Hình ảnh thiên nga bơi trên đường tại Hải Phòng được một tài khoản Facebook đăng tải.

Theo tìm hiểu của PV Infonet, từ tối hôm 10/7, một tài khoản Facebook có tên Hoàng Lê đã đăng tải bức ảnh có hình một người thanh niên ngồi ngắm 3 con thiên nga đang tung tăng bơi lội trên phố Phan Bội Châu, gần khu vực Nhà hát lớn Hải Phòng.

Cùng với đó, chủ tài khoản này còn đăng dòng trạng thái: "Hải Phòng mưa lớn, thiên nga 'bơi'...lạc ra Nhà hát lớn".

Lập tức, thông tin này đã thu hút được khá đông sự "quan tâm" của cư dân mạng. Bởi thời điểm đăng (tối 10/7) "hợp" với thời điểm trước đó khi chiều 10/7 trên địa bàn TP. Hải Phòng có xảy ra một trận mưa lớn, khiến một số tuyến phố trong khu vực nội thành bị nước "tấn công" ngập lụt...

Tuy nhiên, trao đổi với PV Infonet, một lãnh đạo Ban quản lý dải Trung tâm TP Hải Phòng (quận Hồng Bàng) đã phủ nhận thông tin trên và cho rằng, chủ tài khoản này "nói" sai sự thật.

Vị lãnh đạo này cho biết thêm, 35 đôi thiên nga được nuôi dưỡng tại sông Tam Bạc được bảo vệ cẩn thận. Cho dù mực nước trên khu vực sông này lên cao nhất thì vẫn cách mép vỉa hè dải trung tâm 1m. Do đó, việc thiên nga bơi lạc trên đường phố là... không thể.

Cùng với đó, vị đạo lãnh đạo Ban quản lý dải Trung tâm TP Hải Phòng cho biết thêm, hàng ngày Ban quản lý dải Trung tâm thường xuyên tổ chức đi tuần tra, kiểm soát tại khu vực dải trung tâm thành phố. Nếu phát hiện thiên nga (do UBND quận Hồng Bàng thả-PV) có vấn đề thì cán bộ của ban sẽ ngay lập tức xử lý.

Theo tìm hiểu của  PV Infonet, từ điểm nuôi thiên nga (sông Tam Bạc) đến khu vực Nhà hát lớn Hải Phòng có khoảng cách gần 2km. Do vậy, việc thiên nga bị lạc bơi giữa phố như mạng xã hội loan tin rất có thể chỉ là trò ghép ảnh, câu like của các bạn trẻ mà thôi!

Nguyên Trung
Từ khóa: Hải Phòng sông Tam Bạc thiên nga thiên nga trên sông tam bạc Nhà hát lớn TP Hải Phòng thiên nga bơi lạc

Hình ảnh lay động trái tim những ngày nắng nóng đỉnh điểm ở Đà Nẵng

“Anh tài xế, cô lao công ơi! Dừng lại đây 1 phút uống chai nước mát rồi đi tiếp nhé. Xin đừng ngại nhé" là dòng chữ xuất hiện trên hè phố Đà Nẵng những ngày nắng nóng đỉnh điểm.

'Ngọc nữ bolero' Lily Chen ngày càng quyến rũ, lên chức ở tuổi 29

Lily Chen - 'Ngọc nữ bolero' - khoe dáng thon, gợi cảm trong bộ ánh mới đánh dấu lên chức 'bà chủ' ở tuổi 29.

Nuôi loài nhạy cảm, 'khó chiều' trong phòng điều hòa, nông dân ở Nghệ An đổi đời

Để nâng cao năng suất của làng nghề truyền thống nuôi tằm lấy kén, người nông dân ở Nghệ An đã áp dụng kỹ thuật mới trong việc chăm sóc tằm ở phòng điều hoà.

Về nhà để được nếm trọn hương vị yêu thương từ tô canh đọt nhãn lồng của mẹ

Sớm tinh mơ, tiếng chuông Zalo vang lên. Ngay sau đó là hình ảnh đọt nhãn lồng xanh mướt được bé út gửi qua, kèm tin nhắn: “Nghe nói lễ năm nay anh hai được về, mẹ chăm tưới tụi nó tốt mơn mởn luôn!”.

Hà Tĩnh xây dựng đô thị văn minh không sinh rác thải nhựa

'Đi chợ mang giỏ, giảm túi ni-lông' là một trong những thông điệp lan truyền của phụ nữ trên địa bàn thành phố Hà Tĩnh. Đây là một trong những hành động thiết thực mà phụ nữ Hà Tĩnh đã, đang làm rất tốt.

Về quê không báo trước, nàng dâu nghẹn ngào thấy cảnh ở nhà bố mẹ chồng

Cả nhà tôi về quê không báo trước mới biết bố mẹ ở nhà ăn uống kham khổ. Ấy thế, mỗi lần con cháu về, ông bà thiết đãi đủ thứ, từ gà vịt đến tôm cua.

NSND Thu Hà giản dị vẫn đẹp đến nao lòng, Ngọc Anh 'Phố trong làng' bikini sexy

NSND Thu Hà chia sẻ ảnh chụp cảnh đẹp trong ngày đầu nghỉ lễ ở Hà Nội. Diễn viên Ngọc Anh khoe thân hình gợi cảm trong bộ bikini đỏ rực trên biển.

9X ở Quảng Ninh 'thổi hồn' vào thứ bị mọi người vứt bỏ

Những mảnh thủy tinh người khác coi là rác nhưng đối với Thanh đó là những mảng màu kỳ diệu, có hồn khi được tái chế đúng cách.

Anh trai sắp phá sản, mất sạch cửa nhà, em giàu có từ chối cho vay 50 triệu

Các cụ xưa có câu “một giọt máu đào hơn ao nước lã”, thế mà anh em ruột nhà tôi chẳng bằng ao nước lã.

Nghỉ lễ con rủ về quê, mẹ nghẹn ngào 'bán hết rồi, nhà đâu mà về'

Mỗi dịp lễ, Tết, mẹ lại xốn xang muốn về gặp họ hàng, người thân. Nghĩ đến cảnh người ta có quê, có nhà để về, mình thì không, mẹ lại giấu tôi khóc.

Đang cập nhật dữ liệu !