Một phụ nữ dân tộc Thái nhiễm HIV phát biểu tại Liên Hiệp Quốc

Người phụ nữ đó chính là chị Lù Thị Thanh, người dân tộc Thái, hiện là phó trưởng nhóm Hoa Hướng Dương, sống trong một bản nghèo ở vùng núi tỉnh Điện Biên.

Tại phiên toàn thể Hội nghị cấp cao của Liên Hiệp Quốc về AIDS diễn ra tại New York (Mỹ) hôm 9-6 vừa qua, một phụ nữ dân tộc Thái nhiễm HIV ở tỉnh Điện Biên đã được đích thân Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam mời phát biểu trước nhiều cử tọa quốc tế.

Xin đừng quên chúng tôi

Trong giây phút xúc động, chị chia sẻ: "Xin cảm ơn. Xin cảm ơn rất nhiều vì đã mang lại cho tôi cuộc sống, hy vọng và cả tương lai. Xin đừng quên chúng tôi. Xin cảm ơn!".

Chị Thanh biết tình trạng nhiễm HIV sau khi chồng mất vào năm 2009 và điều trị dự phòng từ năm 2008-2009, điều trị bằng thuốc kháng virus ARV từ năm 2009 đến nay. Ngay sau khi biết mình nhiễm HIV, chị đã chủ động tìm hiểu về căn bệnh để vượt qua được sự kỳ thị của xã hội, của gia đình, cộng đồng và của chính bản thân mình.

Một phụ nữ dân tộc Thái nhiễm HIV phát biểu tại Liên Hiệp Quốc - ảnh 1

Chị Lù Thị Thanh cùng Phó thủ tướng Vũ Đức Đam phát biểu tại hội nghị cấp cao của Liên hiệp quốc về phòng chống HIV/AIDS (Ảnh: N.T)

Chị Thanh là đồng đẳng viên, nhân viên tiếp cận cộng đồng, tích cực hỗ trợ người có nguy cơ cao tiến hành các xét nghiệm, hỗ trợ chuyển gửi bệnh nhân đến phòng khám, hỗ trợ bệnh nhân điều trị và hỗ trợ tâm lý cho bệnh nhân trong thời gian đầu điều trị thuốc ARV, hỗ trợ tư vấn cho người nhiễm và gia đình người nhiễm cách chăm sóc, vệ sinh.

Chị Thanh được mọi người nhận xét là tích cực tham gia các hoạt động truyền thông, chia sẻ kinh nghiệm, giúp đỡ những trường hợp người nhiễm bị kỳ thị, phân biệt đối xử và có khả năng và kinh nghiệm thuyết trình, phát biểu trước đám đông trong nhiều năm.

Năm 2013, chị Thanh kết hôn lần hai với người nhiễm HIV. Một năm sau đó, chị tham gia điều trị dự phòng lây truyền HIV từ mẹ sang con và sinh một bé gái không bị nhiễm HIV. Hiện nay bé gái đã được 2 tuổi và hoàn toàn khỏe mạnh.

Bản thông cáo báo chí phát trên website của Liên hiệp quốc cho rằng việc Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam giới thiệu chị Lù Thị Thanh tại diễn đàn đã gửi đi một thông điệp rằng bé gái được sinh ra khỏe mạnh chính là phép màu được tạo ra bởi một dự án nhận được hỗ trợ tài chính quốc tế thông qua sự phối hợp của chính quyền và cộng đồng địa phương.

Cam kết hưởng ứng mục tiêu 90-90-90

Tại hội nghị, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam khẳng định phòng, chống AIDS là nhiệm vụ ưu tiên của Chính phủ Việt Nam. Với sự hợp tác của các tổ chức quốc tế và cộng đồng các nhà tài trợ, đại dịch ở Việt Nam đã cơ bản được khống chế.

Chúng ta không thể tự hài lòng với những kết quả đã đạt được. Để xóa bỏ đại dịch, chúng ta phải tiếp tục nỗ lực và phải cùng nhau nỗ lực hơn nữa.

                        Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam

Mặc dù đại dịch đã cơ bản được kiểm soát nhưng Việt Nam vẫn không ngừng tăng nguồn lực cho công tác phòng, chống HIV/AIDS.

Ông Đam cho biết Việt Nam là quốc gia đầu tiên trong khu vực châu Á - Thái Bình Dương cam kết hưởng ứng mục tiêu 90-90-90 của Liên Hợp Quốc (mục tiêu phấn đấu đến năm 2020 có 90% số người biết được tình trạng nhiễm HIV của mình, 90% số người đã chẩn đoán nhiễm HIV được điều trị thuốc ARV liên tục và 90% số người được điều trị ARV kiểm soát được tải lượng virus ở mức thấp và ổn định).

Theo Phó Thủ tướng, thế giới đang đứng trước nhiều mối quan tâm từ biến đổi khí hậu tới di dân, xung đột… nhưng HIV/AIDS vẫn còn hiện hữu. Nếu nguồn tài trợ quốc tế bị cắt giảm, nhiều quốc gia đang phát triển sẽ bị bỏ lại phía sau trong cuộc chiến chống lại đại dịch này và HIV/AIDS rất có thể tái bùng phát, trở lại thành mối đe dọa toàn cầu.

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam khẳng định không thể cắt giảm sự trợ giúp dành cho những người nhiễm HIV/AIDS. Phó Thủ tướng kêu gọi các quốc gia, tổ chức quốc tế, những nhà tài trợ “bằng cả tấm lòng, hãy đáp lại lời kêu cầu của những người vốn yếu thế, dễ bị ảnh hưởng bằng cam kết hành động để chấm dứt đại dịch AIDS. Hãy chung tay thực hiện Mục tiêu 90-90-90 bằng sự cam kết 100-100-100 và hơn thế nữa”.

Nguyên Trang (TH)

Tổng quan Phát triển bền vững 2024 của BAT Việt Nam: Những thành tựu ấn tượng

BAT Việt Nam công bố bản Tổng quan Phát triển Bền vững 2024, minh bạch hóa chiến lược, các sáng kiến trọng điểm và kết quả thực hiện phát triển bền vững trong năm 2024, cho thấy hướng đi bền vững của doanh nghiệp đang tiến triển theo chiều sâu.

Người Việt ở Canada thắp lửa cho giấc mơ ô tô điện

Từ phòng thí nghiệm nhỏ ở Sherbrooke (Canada), những nhà khoa học Việt Nam lặng lẽ nghiên cứu pin, thuật toán và AI cho ô tô điện – với niềm tin một ngày sẽ ứng dụng trên xe Việt.

Tuyên Quang: Tài xế tố bị giữ xe, đòi tiền chuộc 500 triệu đồng

Một vụ việc có dấu hiệu cưỡng đoạt tài sản và chiếm giữ phương tiện trái pháp luật đang gây bức xúc trong giới vận tải.

2 giải đấu Taekwondo kịch tính trong tuần lễ thể thao của CJ K Festa 2025

Những bài quyền đẹp mắt, những trận đối kháng đỉnh cao thể hiện sức mạnh và tinh thần võ đạo thu hút khán giả tại 2 giải Taekwondo đang diễn ra tại TP.HCM.

Báo chí Việt Nam: Đổi mới vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

Sáng nay (19/6), tại Hà Nội, Hội Nhà báo Việt Nam khai mạc Hội báo toàn quốc năm 2025 với chủ đề “Báo chí Việt Nam – Trung thành, Sáng tạo, Bản lĩnh, Đổi mới vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”.

SHB - nơi yêu thương lan tỏa, sự sẻ chia chạm đến trái tim

Giữa guồng quay cuộc sống, có những câu chuyện lặng lẽ nhưng ấm áp, có những bàn tay đưa ra đúng lúc, có những tấm lòng rộng mở đồng hành... Tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB), những điều tử tế vẫn luôn hiện hữu, chạm đến trái tim mọi người.

Diễn viên Võ Hoài Nam: 5 bố con luôn an tâm khi có bà xã quán xuyến

Diễn viên Võ Hoài Nam nói bao nhiêu năm nay bà xã kém 12 tuổi luôn là hậu phương lo lắng mọi thứ cho 5 bố con nên anh rất yên tâm.

Cô gái Nam Định vẽ tranh bằng 'đôi tay' đặc biệt, nuôi ước mơ thành họa sĩ

“Tôi không quyết định được hình hài mình sinh ra nhưng tôi có quyền chọn cách sống”, câu nói ấy đã trở thành động lực, giúp Thơm vượt qua giới hạn của cơ thể, dùng “đôi tay” đặc biệt vẽ lên cuộc đời đầy ý nghĩa.

Bố mẹ mất sớm, cô gái Hải Dương oà khóc khi được anh chị đưa đi ‘hỏi vợ’

Ngày anh chị nhận lời đứng ra lo chuyện cưới hỏi, cô gái Hải Dương xúc động đến bật khóc.

Cử nhân thất nghiệp về quê làm ông chủ vườn ‘cây tỷ đô’

Tốt nghiệp Trường Đại học Thể dục - Thể thao nhưng không xin được việc, anh Đỗ Trọng Học gác lại tấm bằng cử nhân về nhà trồng “cây tỷ đô”, thu nhập nửa tỷ đồng mỗi năm.

Đang cập nhật dữ liệu !