Nghệ An: Hàng xóm khốn khổ phải đi xin nước vì một hộ nuôi lợn làm tràn chất thải ra ao

Một số hộ dân ở xã Thanh Tùng (huyện Thanh Chương, Nghệ An) vô cùng bức xúc trước việc chăn nuôi lợn gây ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng đến nguồn nước sinh hoạt, cuộc sống.

Ô nhiễm… phải đi xin nước để dùng

Theo phản ánh của một số hộ dân xóm Yên Thành cũ (nay là xóm 1) xã Thanh Tùng (huyện Thanh Chương, Nghệ An), mấy năm nay, họ bị ảnh hưởng của mùi hôi thối nồng nặc do việc chăn nuôi lợn của gia đình ông Võ Quý Ngân (trú ở cùng xóm).

Đơn thư phản ánh trình bày, gia đình ông Ngân đã ngang nhiên xây dựng và chăn nuôi lợn với số lượng lớn, xả thải trực tiếp ra môi trường trên phần đất chiếm dụng của UBND xã để làm hồ chứa, không qua xử lý. Hàng ngày mùi hôi thối nồng nặc bay lên, tra tấn cả một vùng, làm ảnh hưởng đến sức khỏe, đời sống tinh thần của người dân.

Khu vực chăn nuôi của gia đình ông Võ Quý Ngân ở xóm 1, xã Thanh Tùng, huyện Thanh Chương. 

Chỉ xuống giếng nước nổi váng, dấu hiệu ô nhiễm, bà Võ Thị Nhâm (SN 1972, trú xóm 1, xã Thanh Tùng) không giấu nổi nỗi bức xúc. ''Mặc dù các hộ dân đã báo cáo sự việc lên Ban chỉ huy xóm, đồng thời nhắc nhở hộ chăn nuôi, nhưng nhiều năm nay không hề có động thái nào giải quyết tình trạng, dấu hiệu ô nhiễm ngày càng trầm trọng.

Hiện tại nguồn nước giếng của gia đình tôi nổi váng, có mùi hôi thối nên không sử dụng được. Chúng tôi phải đi xin nước sạch ở nơi khác về để sử dụng, sinh hoạt hàng ngày”, bà Nhâm cho hay. 

Bà Võ Thị Hoài Thanh (SN 1976, trú xóm 1, xã Thanh Tùng) thông tin thêm, sau khi có phản ánh của các hộ dân, UBND xã đã yêu cầu chủ chăn nuôi xử lý vấn đề ô nhiễm, tuy nhiên tình trạng ô nhiễm vẫn nghiêm trọng.

“Khi gia đình tôi xin ý kiến của UBND xã để san lấp, tránh tình trạng nước ứ đọng, ô nhiễm thì bị ông Ngân ngăn cản. Hiện vùng ao vẫn có một lượng lớn chất thải chưa được bốc đi khiến mùi hôi thối nồng nặc bao trùm cả khu vực, môi trường đang bị ô nhiễm, nhất là khi trời có mưa, nước ứ đọng lại.

Nguồn nước giếng bị ô nhiễm, có mùi hôi không thể sử dụng nên các hộ dân xung quanh nhà ông Ngân phải đi xin nước về dùng.

Theo ghi nhận của PV tại hiện trường, phần đất ao do UBND xã quản lý vẫn còn nước ứ đọng, phía dưới đất mới được đổ san lấp một phần vẫn còn một số lượng chất thải (phân) gây ô nhiễm, bốc mùi hôi thối nồng nặc. Tại khu vực này, một bể chứa nước khoảng hơn 30m3 mới được ông Ngân xây dựng... 

Liên quan đến vấn đề này, ông Võ Quý Ngân thừa nhận: “Hiện tại gia đình chúng tôi chăn nuôi từ 30 – 40 con lợn. Trong quá trình chăn nuôi, chất thải cũng có xuống ao (khu vực ao của UBND xã quản lý - PV) gây ô nhiễm. 

“Vừa rồi chúng tôi cũng có xúc bớt chất thải dưới ao nhưng không được hết”, ông Ngân nói.

Lượng chất thải, nước ứ đọng khiến môi trường bị ô nhiễm. 

Xử lý nửa vời?

Qua tìm hiểu của PV, hệ thống chuồng trại của gia đình ông Võ Quý Ngân được xây dựng với diện tích 100m2, 02 hầm bioga diện tích khoảng 25m2 trên phần đất được nhà nước cấp quyền sử dụng đất cho gia đình với tổng diện tích 1.874,6m2 (thửa 67, tờ bản đồ số 27).

Theo UBND xã Thanh Tùng, sở dĩ trong thời gian qua, có hiện tượng chất thải chăn nuôi có tràn ra phần đất ao (do UBND xã quản lý) là do hầm bioga của gia đình ông Ngân bị hỏng, chưa kịp sửa chữa nên đã gây ra tình trạng ô nhiễm.

Tại văn bản số 220/BC-UBND ngày 29/6/2022 của UBND xã Thanh Tùng chỉ rõ, trong tháng 5/2022, UBND xã đã làm việc với các hộ dân có đơn kiến nghị và ghi nhận thực tế hiện trạng tại gia đình ông Võ Quý Ngân. 

Qua làm việc, ông Ngân đã thừa nhận hành vi sai phạm trong quá trình chăn nuôi như số vật nuôi vượt quá quy định của chăn nuôi nông hộ; trong quá trình chăn nuôi còn để chất thải ra môi trường, gây ô nhiễm.

Nguồn nước thải từ khu vực chăn nuôi của ông Ngân chảy thẳng ra môi trường (Ảnh do người dân cung cấp).

Ngày 24/5, UBND xã Thanh Tùng đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính ông Võ Quý Ngân theo điều 31, Nghị định 14/2021/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính về chăn nuôi với số tiền phạt 750.000 đồng và buộc khắc phục hậu quả trong thời gian 7 ngày. 

Ông Phạm Văn Dũng - Chủ tịch UBND xã Thanh Tùng cho biết: “Chúng tôi cũng đang chỉ đạo xử lý vấn đề này; tất nhiên phải có thời gian, việc nước ngấm dưới đất, ô nhiễm như thế nào thì phải xin ý kiến chuyên môn, chứ chúng tôi không thể biết được”.

Trao đổi với PV Infonet về vấn đề này, lãnh đạo Phòng TN&MT huyện Thanh Chương nói: “UBND huyện đã nhận được kiến nghị của các hộ dân. Chúng tôi sẽ cho kiểm tra, xử lý”.

Bảo Trâm

2 giải đấu Taekwondo kịch tính trong tuần lễ thể thao của CJ K Festa 2025

Những bài quyền đẹp mắt, những trận đối kháng đỉnh cao thể hiện sức mạnh và tinh thần võ đạo thu hút khán giả tại 2 giải Taekwondo đang diễn ra tại TP.HCM.

Báo chí Việt Nam: Đổi mới vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

Sáng nay (19/6), tại Hà Nội, Hội Nhà báo Việt Nam khai mạc Hội báo toàn quốc năm 2025 với chủ đề “Báo chí Việt Nam – Trung thành, Sáng tạo, Bản lĩnh, Đổi mới vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”.

SHB - nơi yêu thương lan tỏa, sự sẻ chia chạm đến trái tim

Giữa guồng quay cuộc sống, có những câu chuyện lặng lẽ nhưng ấm áp, có những bàn tay đưa ra đúng lúc, có những tấm lòng rộng mở đồng hành... Tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB), những điều tử tế vẫn luôn hiện hữu, chạm đến trái tim mọi người.

Diễn viên Võ Hoài Nam: 5 bố con luôn an tâm khi có bà xã quán xuyến

Diễn viên Võ Hoài Nam nói bao nhiêu năm nay bà xã kém 12 tuổi luôn là hậu phương lo lắng mọi thứ cho 5 bố con nên anh rất yên tâm.

Cô gái Nam Định vẽ tranh bằng 'đôi tay' đặc biệt, nuôi ước mơ thành họa sĩ

“Tôi không quyết định được hình hài mình sinh ra nhưng tôi có quyền chọn cách sống”, câu nói ấy đã trở thành động lực, giúp Thơm vượt qua giới hạn của cơ thể, dùng “đôi tay” đặc biệt vẽ lên cuộc đời đầy ý nghĩa.

Bố mẹ mất sớm, cô gái Hải Dương oà khóc khi được anh chị đưa đi ‘hỏi vợ’

Ngày anh chị nhận lời đứng ra lo chuyện cưới hỏi, cô gái Hải Dương xúc động đến bật khóc.

Cử nhân thất nghiệp về quê làm ông chủ vườn ‘cây tỷ đô’

Tốt nghiệp Trường Đại học Thể dục - Thể thao nhưng không xin được việc, anh Đỗ Trọng Học gác lại tấm bằng cử nhân về nhà trồng “cây tỷ đô”, thu nhập nửa tỷ đồng mỗi năm.

Niềm tự hào của người SHB

Ngân hàng SHB không chỉ là một tổ chức tài chính, mà còn là nơi nuôi dưỡng và lan tỏa những giá trị nhân văn cao đẹp, nơi mỗi cán bộ nhân viên tìm thấy niềm vui, sự gắn bó và tự hào.

Làm việc ở Hà Nội, nam giảng viên vẫn chọn về quê sống, mỗi ngày đi hơn 100km

Làm việc ở Hà Nội nhưng anh Thành vẫn chọn về quê sống 16 năm nay. Mỗi ngày, anh vừa đi vừa về hết hơn 100km.

Du lịch Cát Bà tăng trưởng hai con số nhờ điều gì?

20% là tỷ lệ tăng trưởng khách và doanh thu tới Cát Bà 2024. “Hòn đảo Ngọc” của miền Bắc đang trở thành điểm đến hút khách đáng mơ ước, nhất là khi hệ thống giao thông tới đảo ngày càng thuận lợi.