“Một đàn sâu” làm “rầu” Vietnam Airlines

Vụ việc tiếp viên hãng hàng không quốc gia Vietnam Airlines (VNA) vừa bị cảnh sát Nhật Bản bắt giữ bởi nghi vấn liên quan đến hàng ăn cắp không là hiện tượng cá biệt.
Tổng hợp các vụ án từ 10 năm trở lại đây đã có hàng chục nhân viên VNA bị bắt, khởi tố, đi tù vì… buôn lậu.

“Một đàn sâu” làm “rầu” Vietnam Airlines - ảnh 1

VNA đã buộc tiếp viên phải mang vali nhỏ để ngừa tiếp tay cho buôn lậu.


Chiều 26/3, Vietnam Airlines xác nhận nữ tiếp viên Nguyễn Bích Ngọc (số hiệu Ngọc 35, sinh năm 1988) của hãng đang bị tạm giữ tại Nhật Bản để phục vụ công tác điều tra. Sáng 26/3, đại diện VNA đã có buổi làm việc với cơ quan cảnh sát Tokyo tại trụ sở văn phòng VNA để cung cấp thông tin và tài liệu cần thiết hỗ trợ việc điều tra.

Đây không phải là vụ việc cá biệt, xâu chuỗi các vụ liên quan đến nhân viên VNA từ trong 10 năm trở lại đây cho thấy đã có hàng chục nhân viên hãng này dính dáng tới hàng lậu bị cơ quan chức năng nước bạn và trong nước “sờ gáy”. Theo đó, từ năm 2002 tới nay đã có gần 50 nhân viên là tiếp viên, cán bộ phi hành đoàn của VNA dính tới buôn lậu, không ít trong số đó phải “bóc lịch” theo phán quyết của tòa án.

Điển hình về số lượng cán bộ VNA dính chàm phải kể đến vụ việc năm 2011. Trong vụ này cơ quan điều tra đã chỉ ra đến 30 tiếp viên hãng VNA tham gia vận chuyển hàng điện tử và ngoại tệ số lượng lớn từ Australia vào sân bay Tân Sơn Nhất (TP.HCM) qua đường hàng không. Tổng số 980 thiết bị, tương đương hơn 6,3 tỷ đồng và hơn 34.600 USD.

Ngày 3/6/2002, Cục Hải quan Hà Nội ra quyết định khởi tố vụ án vận chuyển trái phép hàng hoá, tiền tệ qua biên giới tại sân bay quốc tế Nội Bài. Số hàng gồm 400 điện thoại di động cùng các linh kiện trị giá hơn 2 tỷ đồng liên quan đến 9 tiếp viên hàng không VNA trên chuyến bay mang số hiệu VN534. Ngoài số điện thoại nêu trên, số cán bộ VNA còn nhập lậu gần 7 kg vàng (dưới dạng nhẫn, vòng, dây chuyền) và. Số hàng trên được để trong túi đựng thức ăn thừa trên chuyến bay từ Dubai (UAE) đến Hà Nội. TAND Hà Nội đã ra bản án với 6 bị cáo tham gia vận chuyển trái phép gần 400 điện thoại di động trên chuyến bay Dubai - Hà Nội. HĐXX đã tuyên hình phạt tổng cộng là 88 tháng tù giam cho các bị cáo.

Tháng 10/2003, hai tiếp viên của VNA đã bị trạm thuế sân bay Tân Sơn Nhất phát hiện vận chuyển một lượng lớn hàng hóa không hóa đơn chứng từ, gồm 51 điện thoại di động các loại, hơn 700 đồng hồ đeo tay, một số phụ kiện của điện thoại di động gồm 16 cục pin, gần 70 dây sạc, hơn 35 đế sạc pin và 50 dây đeo tai nghe. Tổng trị giá hàng hóa hơn 300 triệu đồng.
Vào tháng 6/2010, cơ quan chức năng Australia đã bắt giữ 7 tiếp viên (cả nam và nữ) của VNA để điều tra nghi vấn liên quan việc vận chuyển một số điện thoại Iphone và Ipad từ nước này về Việt Nam. Tháng 9/2013, một tiếp viên phó của VNA vừa bị lực lượng an ninh sân bay Nội Bài phát hiện mang trái phép 50 chiếc iPhone 5S còn nguyên đai nguyên kiện khi bay từ Paris (Pháp) về Sân bay quốc tế Nội Bài trên chuyến bay VN106.

Liên quan đến những "sự vụ" lùm xùm của tiếp viên VNA, PV Báo GĐ&XH đã nhiều lần liên hệ với VNA nhưng đều không nhận được phản hổi. Số điện thoại di động của ông Lê Trường Giang, người phát ngôn của VNA luôn trong tình trạng im lặng đến khó hiểu hoặc không thể liên lạc được. Trước đây, nhiều lần PV Báo GĐ&XH liên lạc với ông Giang qua điện thoại đều không nhận được câu trả lời xác đáng, ông Giang luôn báo bận. Tương tự, trước đây, hòm thư của PV Báo GĐ&XH luôn nhận được các thông cáo có nội dung tích cực như khuyến mại, mở đường bay mới... nhưng đến khi có sự cố như máy bay rớt bánh hoặc các thông tin "xấu" thì tuyệt nhiên không hề nhận được bản thông cáo nào của hãng này.

Có lẽ VNA cần có cuộc cách mạng trong việc làm hình ảnh bởi chiêu "xấu che, tốt khoe" của hãng này e rằng không hiệu quả bởi thực tế dù có "che" chắn, "im lặng" và báo bận đến đâu thì những hành vi và thông tin về buôn lậu, tiếp tay cho hàng ăn cắp, bị bắt, bị khởi tố, đi tù... vẫn cứ chềnh ềnh trên các mặt báo trong nước và quốc tế.

Theo Minh Anh/Giadinh

Tổng quan Phát triển bền vững 2024 của BAT Việt Nam: Những thành tựu ấn tượng

BAT Việt Nam công bố bản Tổng quan Phát triển Bền vững 2024, minh bạch hóa chiến lược, các sáng kiến trọng điểm và kết quả thực hiện phát triển bền vững trong năm 2024, cho thấy hướng đi bền vững của doanh nghiệp đang tiến triển theo chiều sâu.

Người Việt ở Canada thắp lửa cho giấc mơ ô tô điện

Từ phòng thí nghiệm nhỏ ở Sherbrooke (Canada), những nhà khoa học Việt Nam lặng lẽ nghiên cứu pin, thuật toán và AI cho ô tô điện – với niềm tin một ngày sẽ ứng dụng trên xe Việt.

Tuyên Quang: Tài xế tố bị giữ xe, đòi tiền chuộc 500 triệu đồng

Một vụ việc có dấu hiệu cưỡng đoạt tài sản và chiếm giữ phương tiện trái pháp luật đang gây bức xúc trong giới vận tải.

2 giải đấu Taekwondo kịch tính trong tuần lễ thể thao của CJ K Festa 2025

Những bài quyền đẹp mắt, những trận đối kháng đỉnh cao thể hiện sức mạnh và tinh thần võ đạo thu hút khán giả tại 2 giải Taekwondo đang diễn ra tại TP.HCM.

Báo chí Việt Nam: Đổi mới vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

Sáng nay (19/6), tại Hà Nội, Hội Nhà báo Việt Nam khai mạc Hội báo toàn quốc năm 2025 với chủ đề “Báo chí Việt Nam – Trung thành, Sáng tạo, Bản lĩnh, Đổi mới vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”.

SHB - nơi yêu thương lan tỏa, sự sẻ chia chạm đến trái tim

Giữa guồng quay cuộc sống, có những câu chuyện lặng lẽ nhưng ấm áp, có những bàn tay đưa ra đúng lúc, có những tấm lòng rộng mở đồng hành... Tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB), những điều tử tế vẫn luôn hiện hữu, chạm đến trái tim mọi người.

Diễn viên Võ Hoài Nam: 5 bố con luôn an tâm khi có bà xã quán xuyến

Diễn viên Võ Hoài Nam nói bao nhiêu năm nay bà xã kém 12 tuổi luôn là hậu phương lo lắng mọi thứ cho 5 bố con nên anh rất yên tâm.

Cô gái Nam Định vẽ tranh bằng 'đôi tay' đặc biệt, nuôi ước mơ thành họa sĩ

“Tôi không quyết định được hình hài mình sinh ra nhưng tôi có quyền chọn cách sống”, câu nói ấy đã trở thành động lực, giúp Thơm vượt qua giới hạn của cơ thể, dùng “đôi tay” đặc biệt vẽ lên cuộc đời đầy ý nghĩa.

Bố mẹ mất sớm, cô gái Hải Dương oà khóc khi được anh chị đưa đi ‘hỏi vợ’

Ngày anh chị nhận lời đứng ra lo chuyện cưới hỏi, cô gái Hải Dương xúc động đến bật khóc.

Cử nhân thất nghiệp về quê làm ông chủ vườn ‘cây tỷ đô’

Tốt nghiệp Trường Đại học Thể dục - Thể thao nhưng không xin được việc, anh Đỗ Trọng Học gác lại tấm bằng cử nhân về nhà trồng “cây tỷ đô”, thu nhập nửa tỷ đồng mỗi năm.

Đang cập nhật dữ liệu !