Một bé gái mất tích đã 5 ngày
Trong lúc tìm kiếm, mọi người chỉ phát hiện hai chiếc dép của cháu nằm cách khá xa nhau và có một chiếc dép nằm gần giếng, sợ cháu vô ý ngã xuống giếng, nên lực lượng tìm kiếm đã cử người xuống, nhưng không phát hiện gì.
Ngày 30-8, ông Hồ Đình Kỳ-Phó Bí thư Đảng ủy xã Ia Tom, huyện Đức Cơ, Gia Lai, cho biết: Sau gần 5 ngày, kể từ ngày cháu Rơ Mah H’Thư (SN 2008), con của anh Rơ Chân Ve và chị Rơ Mah H’Din, trú tại làng Ó, xã Ia Dom, huyện Đức Cơ bị mất tích, dù lực lượng Bộ đội Biên Phòng, Công an, chính quyền địa phương đã nỗ lực tìm kiếm nhưng vẫn chưa tìm thấy cháu H’Thư.
Theo lời anh Rơ Chân Ve (ba cháu H’Thư): vào khoảng 12 giờ đến 14 giờ ngày 26-8, ba mẹ cháu H’Thư đón con đi học ở trường về và để H’Thư ở nhà chơi cùng anh trai (SN 2006) rồi đi làm. Trước khi đi chị H’Din có cho hai con 10 ngàn đồng mua bánh. Sau khi ra quán gần nhà mua bánh, cháu H’Thư đi về nhà trước.
Đến 16 giờ, khi về nhà hai vợ chồng chị H’Din không thấy cháu H’Thư đâu, tưởng cháu đi đâu gần đấy chơi nên hai vợ chồng chị H’Din đi tìm. Nhưng đến tối vẫn tìm không thấy cháu nên đã báo lên chính quyền xã…
Nhận được tin báo của gia đình anh Ve, lực lượng công an xã, dân quân, lực lượng quân đội và hàng trăm người dân trong làng Ó tỏa đi các hướng để tìm cháu H’Thư nhưng đến gần sáng vẫn không phát hiện tung tích cháu H’Thư. Trong lúc tìm kiếm, mọi người chỉ phát hiện hai chiếc dép của cháu nằm cách khá xa nhau và có một chiếc dép nằm gần giếng, sợ cháu vô ý ngã xuống giếng, nên lực lượng tìm kiếm đã cử người xuống, nhưng không phát hiện gì.
Do nhà cháu H’Thư nằm gần khu vực biên giới, nên ngành chức năng của huyện cũng đã làm việc với bộ phận xuất-nhập cảnh ở Cửa khẩu Quốc tế Lệ Thanh kiểm tra, đề phòng cháu bị bắt cóc đưa qua biên giới phía Campuchia.
Nguồn Gia Lai Online
Theo lời anh Rơ Chân Ve (ba cháu H’Thư): vào khoảng 12 giờ đến 14 giờ ngày 26-8, ba mẹ cháu H’Thư đón con đi học ở trường về và để H’Thư ở nhà chơi cùng anh trai (SN 2006) rồi đi làm. Trước khi đi chị H’Din có cho hai con 10 ngàn đồng mua bánh. Sau khi ra quán gần nhà mua bánh, cháu H’Thư đi về nhà trước.
Đến 16 giờ, khi về nhà hai vợ chồng chị H’Din không thấy cháu H’Thư đâu, tưởng cháu đi đâu gần đấy chơi nên hai vợ chồng chị H’Din đi tìm. Nhưng đến tối vẫn tìm không thấy cháu nên đã báo lên chính quyền xã…
Nhận được tin báo của gia đình anh Ve, lực lượng công an xã, dân quân, lực lượng quân đội và hàng trăm người dân trong làng Ó tỏa đi các hướng để tìm cháu H’Thư nhưng đến gần sáng vẫn không phát hiện tung tích cháu H’Thư. Trong lúc tìm kiếm, mọi người chỉ phát hiện hai chiếc dép của cháu nằm cách khá xa nhau và có một chiếc dép nằm gần giếng, sợ cháu vô ý ngã xuống giếng, nên lực lượng tìm kiếm đã cử người xuống, nhưng không phát hiện gì.
Do nhà cháu H’Thư nằm gần khu vực biên giới, nên ngành chức năng của huyện cũng đã làm việc với bộ phận xuất-nhập cảnh ở Cửa khẩu Quốc tế Lệ Thanh kiểm tra, đề phòng cháu bị bắt cóc đưa qua biên giới phía Campuchia.
Nguồn Gia Lai Online
SHB - nơi yêu thương lan tỏa, sự sẻ chia chạm đến trái tim
Giữa guồng quay cuộc sống, có những câu chuyện lặng lẽ nhưng ấm áp, có những bàn tay đưa ra đúng lúc, có những tấm lòng rộng mở đồng hành... Tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB), những điều tử tế vẫn luôn hiện hữu, chạm đến trái tim mọi người.
Diễn viên Võ Hoài Nam: 5 bố con luôn an tâm khi có bà xã quán xuyến
Diễn viên Võ Hoài Nam nói bao nhiêu năm nay bà xã kém 12 tuổi luôn là hậu phương lo lắng mọi thứ cho 5 bố con nên anh rất yên tâm.
Cô gái Nam Định vẽ tranh bằng 'đôi tay' đặc biệt, nuôi ước mơ thành họa sĩ
“Tôi không quyết định được hình hài mình sinh ra nhưng tôi có quyền chọn cách sống”, câu nói ấy đã trở thành động lực, giúp Thơm vượt qua giới hạn của cơ thể, dùng “đôi tay” đặc biệt vẽ lên cuộc đời đầy ý nghĩa.
Bố mẹ mất sớm, cô gái Hải Dương oà khóc khi được anh chị đưa đi ‘hỏi vợ’
Ngày anh chị nhận lời đứng ra lo chuyện cưới hỏi, cô gái Hải Dương xúc động đến bật khóc.
Cử nhân thất nghiệp về quê làm ông chủ vườn ‘cây tỷ đô’
Tốt nghiệp Trường Đại học Thể dục - Thể thao nhưng không xin được việc, anh Đỗ Trọng Học gác lại tấm bằng cử nhân về nhà trồng “cây tỷ đô”, thu nhập nửa tỷ đồng mỗi năm.
Niềm tự hào của người SHB
Ngân hàng SHB không chỉ là một tổ chức tài chính, mà còn là nơi nuôi dưỡng và lan tỏa những giá trị nhân văn cao đẹp, nơi mỗi cán bộ nhân viên tìm thấy niềm vui, sự gắn bó và tự hào.
Làm việc ở Hà Nội, nam giảng viên vẫn chọn về quê sống, mỗi ngày đi hơn 100km
Làm việc ở Hà Nội nhưng anh Thành vẫn chọn về quê sống 16 năm nay. Mỗi ngày, anh vừa đi vừa về hết hơn 100km.
Du lịch Cát Bà tăng trưởng hai con số nhờ điều gì?
20% là tỷ lệ tăng trưởng khách và doanh thu tới Cát Bà 2024. “Hòn đảo Ngọc” của miền Bắc đang trở thành điểm đến hút khách đáng mơ ước, nhất là khi hệ thống giao thông tới đảo ngày càng thuận lợi.
‘Dệt sắc Tết - Gắn kết Hà Nam’ khuấy động Sun Urban City
“Dệt sắc Tết - Gắn kết Hà Nam” như lời chào Xuân của chủ đầu tư Sun Group dành cho các đại lý phân phối, chuyên viên kinh doanh dự án Sun Urban City, đồng thời kích hoạt thị trường BĐS Hà Nam ngay những ngày đầu năm.
Địa điểm giải trí cảm giác mạnh cách Hà Nội 150km, giá vé chỉ 150.000 đồng
Nếu bạn đang tìm kiếm một địa điểm giải trí với những trò chơi cảm giác mạnh “cực đã” mà không quá xa Hà Nội, Công viên Rồng tại Sun World Ha Long chính là điểm đến lý tưởng, với giá vé đang áp dụng chỉ 150.000 đồng.