Mồng 3 Tết, gần 1.000 du khách du xuân đảo Lý Sơn

Năm nay, du khách ra Lý Sơn có phần muộn hơn so với mọi năm. Nguyên nhân là họ lo ngại biển động, nhất là mấy ngày gần đây trời rất lạnh.

“Sáng hôm qua, khi theo dõi tình hình thời tiết, nhận thấy thuận lợi nên mình quyết định rủ bạn đi du xuân Lý Sơn. Minh tranh thủ đi ngày Mồng 3, vì hôm nay mình sẽ du ngoạn các thắng cảnh, di tích ở đây để ngày mai được xem lễ hội đua thuyền” - anh Nguyễn Minh Hùng (đến từ Khánh Hoà) cho hay.

Mồng 3 Tết, gần 1.000 du khách du xuân đảo Lý Sơn - ảnh 1

Du khách mua vé tại phòng vé cảng Sa Kỳ.

Tuy nhiên, trái với sự háo hức của du khách, việc chậm trễ giờ của tàu cao tốc so với thông báo từ Ban Quản lý cảng Sa Kỳ (Bình Châu, Quảng Ngãi) khiến không ít người phải than trời.

Chị Lâm Nguyệt Nga (đến từ TP.Hồ Chí Minh) bức xúc: “Họ để thông báo trên màn hình tivi là chuyến đầu tàu chạy lúc 7 giờ, vậy mà đến 8 giờ kém tàu cao tốc mới khởi hành khiến chúng tôi vô cùng mệt mỏi”.

Mồng 3 Tết, gần 1.000 du khách du xuân đảo Lý Sơn - ảnh 2

Du khách xuống tàu để ra Lý Sơn

Trên màn hình tivi ở phòng vé cảng Sa Kỳ thông báo buổi sáng ngày hôm nay 10.2 sẽ có 2 chuyến cao tốc từ Sa Kỳ đi Lý Sơn là 1 chuyến lúc 7 giờ, 1 chuyến lúc 8 giờ 30 phút. Do chuyến đầu trễ gần 1 tiếng đồng hồ, khiến chuyến sau cũng trễ đến gần 40 phút.

Một hành khách tâm sự, đành rằng có sự chênh lệch giờ giấc, nhưng cũng ít ít thôi. “Mà tôi cũng không hiểu sau, ở cảng Sa Kỳ không có tàu cao tốc trực sẵn mà phải điều từ ngoài Lý Sơn vào để chở khách ra, trong khi đó có 2 tàu cao tốc đang hoạt động kia mà” - vị khách này nói.

Mồng 3 Tết, gần 1.000 du khách du xuân đảo Lý Sơn - ảnh 3

Du khách chụp hình kỷ niệm trên miệng núi Giếng Tiền – một trong những điểm hấp dẫn ở Lý Sơn

Một vị đại diện Ban Quản lý cảng Sa Kỳ cho biết, có 4 tàu cao tốc hoạt động chở khách tuyến Sa Kỳ- Lý Sơn và ngược lại. Tuy nhiên, hiện chỉ còn 2 chiếc hoạt động, 2 chiếc kia đang trong thời gian bảo trì. Cũng theo vị này, trong ngày Mồng 3 tết sẽ có gần 1 ngàn du khách đi du xuân đảo Lý Sơn. Từ ngày Mồng 4 tết trở đi, mỗi ngày sẽ có trên 2 chuyến tàu để phục vụ du khách ra đảo Lý Sơn.

Trong những năm gần đây, Lý Sơn được biết đến là một điểm du lịch lí tưởng khi vừa được thắng cảnh, vừa được tham quan các di tích lịch sử như chùa Hang, chùa Đục, đỉnh Thới Lới, Nhà Trưng bày Hải đội Hoàng sa kiêm quản Bắc Hải...

Kim Yến

SHB - nơi yêu thương lan tỏa, sự sẻ chia chạm đến trái tim

Giữa guồng quay cuộc sống, có những câu chuyện lặng lẽ nhưng ấm áp, có những bàn tay đưa ra đúng lúc, có những tấm lòng rộng mở đồng hành... Tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB), những điều tử tế vẫn luôn hiện hữu, chạm đến trái tim mọi người.

Diễn viên Võ Hoài Nam: 5 bố con luôn an tâm khi có bà xã quán xuyến

Diễn viên Võ Hoài Nam nói bao nhiêu năm nay bà xã kém 12 tuổi luôn là hậu phương lo lắng mọi thứ cho 5 bố con nên anh rất yên tâm.

Cô gái Nam Định vẽ tranh bằng 'đôi tay' đặc biệt, nuôi ước mơ thành họa sĩ

“Tôi không quyết định được hình hài mình sinh ra nhưng tôi có quyền chọn cách sống”, câu nói ấy đã trở thành động lực, giúp Thơm vượt qua giới hạn của cơ thể, dùng “đôi tay” đặc biệt vẽ lên cuộc đời đầy ý nghĩa.

Bố mẹ mất sớm, cô gái Hải Dương oà khóc khi được anh chị đưa đi ‘hỏi vợ’

Ngày anh chị nhận lời đứng ra lo chuyện cưới hỏi, cô gái Hải Dương xúc động đến bật khóc.

Cử nhân thất nghiệp về quê làm ông chủ vườn ‘cây tỷ đô’

Tốt nghiệp Trường Đại học Thể dục - Thể thao nhưng không xin được việc, anh Đỗ Trọng Học gác lại tấm bằng cử nhân về nhà trồng “cây tỷ đô”, thu nhập nửa tỷ đồng mỗi năm.

Niềm tự hào của người SHB

Ngân hàng SHB không chỉ là một tổ chức tài chính, mà còn là nơi nuôi dưỡng và lan tỏa những giá trị nhân văn cao đẹp, nơi mỗi cán bộ nhân viên tìm thấy niềm vui, sự gắn bó và tự hào.

Làm việc ở Hà Nội, nam giảng viên vẫn chọn về quê sống, mỗi ngày đi hơn 100km

Làm việc ở Hà Nội nhưng anh Thành vẫn chọn về quê sống 16 năm nay. Mỗi ngày, anh vừa đi vừa về hết hơn 100km.

Du lịch Cát Bà tăng trưởng hai con số nhờ điều gì?

20% là tỷ lệ tăng trưởng khách và doanh thu tới Cát Bà 2024. “Hòn đảo Ngọc” của miền Bắc đang trở thành điểm đến hút khách đáng mơ ước, nhất là khi hệ thống giao thông tới đảo ngày càng thuận lợi.

‘Dệt sắc Tết - Gắn kết Hà Nam’ khuấy động Sun Urban City

“Dệt sắc Tết - Gắn kết Hà Nam” như lời chào Xuân của chủ đầu tư Sun Group dành cho các đại lý phân phối, chuyên viên kinh doanh dự án Sun Urban City, đồng thời kích hoạt thị trường BĐS Hà Nam ngay những ngày đầu năm.

Địa điểm giải trí cảm giác mạnh cách Hà Nội 150km, giá vé chỉ 150.000 đồng

Nếu bạn đang tìm kiếm một địa điểm giải trí với những trò chơi cảm giác mạnh “cực đã” mà không quá xa Hà Nội, Công viên Rồng tại Sun World Ha Long chính là điểm đến lý tưởng, với giá vé đang áp dụng chỉ 150.000 đồng.

Đang cập nhật dữ liệu !