MobiFone “Gửi trọn yêu thương” – Đêm nhạc của sự ấm áp và lan tỏa

Tối 14/4, tại Cung Văn hóa Hữu nghị Việt Xô, đêm nhạc “Gửi trọn yêu thương” do Tổng Công ty Viễn thông MobiFone tổ chức đã diễn ra ấn tượng và xúc động. Hàng ngàn khách hàng là những thuê bao thân thiết, gắn bó lâu dài với MobiFone đã được thưởng thức một chương trình âm nhạc đầy cảm xúc thăng hoa.

Đêm nhạc với sự tham gia biểu diễn của các nghệ sỹ hàng đầu Việt Nam như Hồng Nhung, Tùng Dương, Uyên Linh, Văn Mai Hương, nhóm OPlus cùng nhiều nhạc sỹ nổi tiếng: Lưu Hà An, Thành Vương, … đã mang đến cho khán giả những tiết mục đặc sắc được dàn dựng công phu trên một sân khấu lộng lẫy, hoành tráng, sang trọng nhưng không kém phần gần gũi, ấm áp.

Dưới sự dàn dựng của giám đốc nghệ thuật Hồng Kiên và màn trình diễn thăng hoa của dàn nhạc semi-classic, nhiều sáng tác của các nhạc sỹ gạo cội như Văn Phụng, Trịnh Công Sơn, Dương Thụ, Huy Tuấn … như được “khoác áo mới” với những bản phối hiện đại, trẻ trung, mang lại sự hấp dẫn độc đáo cho đêm nhạc.

Nếu như trước đây, khán giả vốn đã rất quen thuộc với ca khúc “Cảm ơn tình yêu” gắn liền với tên tuổi của Uyên Linh, thì lần này, Quán quân Vietnam Idol 2010 lại trình diễn ca khúc “tủ” bằng phần hòa giọng với bốn chàng trai của nhóm Oplus, mang lại cho khán giả những giây phút bất ngờ thú vị ngay từ đầu chương trình.

Sự kết hợp giữa một giọng nữ với bốn giọng nam đầy nội lực, cùng sự hòa bè nhuần nhuyễn và tinh tế đã mang lại cho ca khúc hit của Uyên Linh một diện mạo mới, một cảm xúc mới.

Sự xuất hiện của ca sỹ Văn Mai Hương như mang lại một không gian âm nhạc trẻ trung, sôi động, tràn đầy hứng khởi của cuộc sống đương đại, với những sáng tác của nhạc sỹ Huy Tuấn và Châu Đăng Khoa.

Khán giả lại một lần nữa bất ngờ với màn kết hợp giữa Văn Mai Hương và Diva Hồng Nhung trong ca khúc “Nhớ về Hà Nội” của nhạc sỹ Hoàng Hiệp, tạo nên một điểm nhấn khó quên cho chương trình.

Đây là bài hát được nhạc sỹ Hồng Kiên phối khí và dàn dựng dành riêng cho MobiFone, với dụng ý thể hiện sự kết nối giữa hai thế hệ ca sỹ, giữa cũ và mới, giữa hiện tại và tương lai.

Diva Hồng Nhung và Divo Tùng Dương khẳng định đẳng cấp hàng đầu trong làng nhạc Việt với hàng loạt các sáng tác của Văn Phụng, Trịnh Công Sơn, Lưu Hà An, Dương Thụ …

Đặc biệt, hai ca sỹ đã có những chia sẻ rất thú vị với khán giả về những trải nghiệm của bản thân với tư cách là những “thuê bao dài lâu hơn hai thập kỷ” của nhà mạng MobiFone, trước khi cùng nhau hòa giọng lần đầu tiên trong ca khúc “Tháng tư về” để dành tặng riêng cho MobiFone nhân dịp 26 năm thành lập.

Ca sỹ Tùng Dương tiếp tục làm bùng nổ không gian của khán phòng với những tác phẩm đã gắn liền với tên tuổi của anh, và đặc biệt là với ca khúc bất hủ của Queen “We are the champions”.

Phát biểu tại chương trình, ông Nguyễn Đăng Nguyên, Phó Tổng Giám đốc Phụ trách chức vụ Tổng giám đốc Tổng Công ty Viễn thông MobiFone, cho biết: “Với triết lý kinh doanh đề cao chất lượng phục vụ khách hàng, trong nhiều năm liên tiếp, MobiFone được vinh danh là “nhà mạng có chất lượng dịch vụ chăm sóc khách hàng tốt nhất”, và điều này đã trở thành một nét đặc trưng, một dấu ấn trên thị trường di động tại Việt Nam.

Trong năm 2019, MobiFone sẽ tiếp tục đẩy mạnh chuyển đổi số, nâng cao chất lượng dịch vụ, phủ sóng 4G trên toàn bộ khu vực dân cư nhằm đem đến những tiện ích và trải nghiệm đa dạng cho khách hàng.

Chương trình nghệ thuật “Gửi trọn yêu thương” là một trong nhiều hoạt động thiết thực của chuỗi chương trình 2019 với thông điệp “Chăm sóc chuẩn vàng, sẵn sàng đón bạn”, nhằm thể hiện sự tri ân sâu sắc của MobiFone dành cho những khách hàng thân thiết đã luôn ủng hộ, tin yêu và sát cánh cùng MobiFone”.

Lam Giang
Từ khóa: Đêm nhạc Gửi trọn yêu thương MobiFone

SHB - nơi yêu thương lan tỏa, sự sẻ chia chạm đến trái tim

Giữa guồng quay cuộc sống, có những câu chuyện lặng lẽ nhưng ấm áp, có những bàn tay đưa ra đúng lúc, có những tấm lòng rộng mở đồng hành... Tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB), những điều tử tế vẫn luôn hiện hữu, chạm đến trái tim mọi người.

Diễn viên Võ Hoài Nam: 5 bố con luôn an tâm khi có bà xã quán xuyến

Diễn viên Võ Hoài Nam nói bao nhiêu năm nay bà xã kém 12 tuổi luôn là hậu phương lo lắng mọi thứ cho 5 bố con nên anh rất yên tâm.

Cô gái Nam Định vẽ tranh bằng 'đôi tay' đặc biệt, nuôi ước mơ thành họa sĩ

“Tôi không quyết định được hình hài mình sinh ra nhưng tôi có quyền chọn cách sống”, câu nói ấy đã trở thành động lực, giúp Thơm vượt qua giới hạn của cơ thể, dùng “đôi tay” đặc biệt vẽ lên cuộc đời đầy ý nghĩa.

Bố mẹ mất sớm, cô gái Hải Dương oà khóc khi được anh chị đưa đi ‘hỏi vợ’

Ngày anh chị nhận lời đứng ra lo chuyện cưới hỏi, cô gái Hải Dương xúc động đến bật khóc.

Cử nhân thất nghiệp về quê làm ông chủ vườn ‘cây tỷ đô’

Tốt nghiệp Trường Đại học Thể dục - Thể thao nhưng không xin được việc, anh Đỗ Trọng Học gác lại tấm bằng cử nhân về nhà trồng “cây tỷ đô”, thu nhập nửa tỷ đồng mỗi năm.

Niềm tự hào của người SHB

Ngân hàng SHB không chỉ là một tổ chức tài chính, mà còn là nơi nuôi dưỡng và lan tỏa những giá trị nhân văn cao đẹp, nơi mỗi cán bộ nhân viên tìm thấy niềm vui, sự gắn bó và tự hào.

Làm việc ở Hà Nội, nam giảng viên vẫn chọn về quê sống, mỗi ngày đi hơn 100km

Làm việc ở Hà Nội nhưng anh Thành vẫn chọn về quê sống 16 năm nay. Mỗi ngày, anh vừa đi vừa về hết hơn 100km.

Du lịch Cát Bà tăng trưởng hai con số nhờ điều gì?

20% là tỷ lệ tăng trưởng khách và doanh thu tới Cát Bà 2024. “Hòn đảo Ngọc” của miền Bắc đang trở thành điểm đến hút khách đáng mơ ước, nhất là khi hệ thống giao thông tới đảo ngày càng thuận lợi.

‘Dệt sắc Tết - Gắn kết Hà Nam’ khuấy động Sun Urban City

“Dệt sắc Tết - Gắn kết Hà Nam” như lời chào Xuân của chủ đầu tư Sun Group dành cho các đại lý phân phối, chuyên viên kinh doanh dự án Sun Urban City, đồng thời kích hoạt thị trường BĐS Hà Nam ngay những ngày đầu năm.

Địa điểm giải trí cảm giác mạnh cách Hà Nội 150km, giá vé chỉ 150.000 đồng

Nếu bạn đang tìm kiếm một địa điểm giải trí với những trò chơi cảm giác mạnh “cực đã” mà không quá xa Hà Nội, Công viên Rồng tại Sun World Ha Long chính là điểm đến lý tưởng, với giá vé đang áp dụng chỉ 150.000 đồng.