Mổ thai lưu, thai phụ tử vong bất thường
Khi được đưa đến Bệnh viện Phụ sản Thanh Hóa, thai phụ Nguyễn Thị Hiếu (SN 1980), được chẩn đoán thai đã chết lưu. Sau khi mổ lấy thai được 5 tiếng thì chị Hiếu cũng tử vong ngay tại bệnh viện.
Sự việc trên xảy ra vào rạng sáng ngày 19-8. Trước đó, vào tối ngày 18-8, thai phụ Nguyễn Thị Hiếu (SN 1980, ở thôn Phang Thôn, xã Định Hòa, huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hóa) nói trong người hơi khó chịu. Sau đó, chị được gia đình đưa lên Bệnh viện huyện Đa khoa huyện Yên Định cấp cứu.
Tại đây, sau khi siêu âm, các bác sĩ đã chuyển chị Hiếu xuống Bệnh viện Phụ sản Thanh Hoá. Khoảng 21 giờ cùng ngày 18-8, chị Hiếu được đưa xuống đến nơi, tuy nhiên bệnh nhân phải đợi 1 tiếng sau mới được các bác sĩ khám và kết luận thai nhi chết lưu, phải mổ để cứu người mẹ.
Bà Vũ Thị Hồng, dì ruột của nạn nhân, cho biết: “Trước khi mổ, cháu nó vẫn rất tỉnh táo, chỉ thi thoảng kêu đau bụng. Sau khi mổ, Hiếu có biểu hiện nhịp tim và huyết áp cao hơn mức bình thường, thỉnh thoảng máy lại rú lên tiếng cấp cứu”.
Sau đó, bác sĩ trực có đến và cho chị Hiếu ngậm một viên thuốc, lát sau thấy huyết áp và nhịp tim tụt dần xuống. Viên thuốc chị Hiếu ngậm lúc sau thì nôn ói ra ngoài.
Lúc này, chị Hiếu bắt đầu co giật tay, chân kêu khó thở trong người, người nhà bệnh nhân đã gọi bác sỹ trực. “Tuy nhiên, người trực lại cho rằng “Bệnh nhân ngủ miên man như vậy là bình thường, người nhà không biết gì thì đừng nên nói nhiều. Sau đó, bác sĩ trực còn tháo máy đo huyết áp, nhịp tim trên người cháu nó ra. Một lát sau không thấy Hiếu thở, chúng tôi tiếp tục gọi cấp cứu nhưng cháu đã chết rồi” - bà Hồng bức xúc.
Ông Võ Mạnh Hùng, Phó Giám đốc Bệnh viện Phụ sản Thanh Hóa, cho biết hiện cái chết của thai phụ Nguyễn Thị Hiếu đang được cơ quan chức năng tiến hành điều tra. Sở y tế Thanh Hoá cũng đã niêm phong hồ sơ bệnh án của nạn nhân.
Về phía bệnh viện, sau khi nạn nhân qua đời đã cho xe đưa thi thể nạn nhân về quê an táng. Còn nạn nhân tử vong do nguyên nhân gì, thì bệnh viện đang triệu tập hội đồng khoa học để họp, thì mới biết được kết quả” - ông Hùng cho biết.
Được biết thai phụ Nguyễn Thị Hiếu hiện đang là giáo viên trường trung học cơ sở ở xã Định Công, chị lập gia đình chưa lâu và đây là đứa con đầu lòng của gia đình chị.
Nguồn NLĐ
![]() |
| Đưa thi thể nạn nhân về quê nhà an táng |
Tại đây, sau khi siêu âm, các bác sĩ đã chuyển chị Hiếu xuống Bệnh viện Phụ sản Thanh Hoá. Khoảng 21 giờ cùng ngày 18-8, chị Hiếu được đưa xuống đến nơi, tuy nhiên bệnh nhân phải đợi 1 tiếng sau mới được các bác sĩ khám và kết luận thai nhi chết lưu, phải mổ để cứu người mẹ.
Bà Vũ Thị Hồng, dì ruột của nạn nhân, cho biết: “Trước khi mổ, cháu nó vẫn rất tỉnh táo, chỉ thi thoảng kêu đau bụng. Sau khi mổ, Hiếu có biểu hiện nhịp tim và huyết áp cao hơn mức bình thường, thỉnh thoảng máy lại rú lên tiếng cấp cứu”.
Sau đó, bác sĩ trực có đến và cho chị Hiếu ngậm một viên thuốc, lát sau thấy huyết áp và nhịp tim tụt dần xuống. Viên thuốc chị Hiếu ngậm lúc sau thì nôn ói ra ngoài.
Lúc này, chị Hiếu bắt đầu co giật tay, chân kêu khó thở trong người, người nhà bệnh nhân đã gọi bác sỹ trực. “Tuy nhiên, người trực lại cho rằng “Bệnh nhân ngủ miên man như vậy là bình thường, người nhà không biết gì thì đừng nên nói nhiều. Sau đó, bác sĩ trực còn tháo máy đo huyết áp, nhịp tim trên người cháu nó ra. Một lát sau không thấy Hiếu thở, chúng tôi tiếp tục gọi cấp cứu nhưng cháu đã chết rồi” - bà Hồng bức xúc.
Ông Võ Mạnh Hùng, Phó Giám đốc Bệnh viện Phụ sản Thanh Hóa, cho biết hiện cái chết của thai phụ Nguyễn Thị Hiếu đang được cơ quan chức năng tiến hành điều tra. Sở y tế Thanh Hoá cũng đã niêm phong hồ sơ bệnh án của nạn nhân.
Về phía bệnh viện, sau khi nạn nhân qua đời đã cho xe đưa thi thể nạn nhân về quê an táng. Còn nạn nhân tử vong do nguyên nhân gì, thì bệnh viện đang triệu tập hội đồng khoa học để họp, thì mới biết được kết quả” - ông Hùng cho biết.
Được biết thai phụ Nguyễn Thị Hiếu hiện đang là giáo viên trường trung học cơ sở ở xã Định Công, chị lập gia đình chưa lâu và đây là đứa con đầu lòng của gia đình chị.
Nguồn NLĐ
Tổng quan Phát triển bền vững 2024 của BAT Việt Nam: Những thành tựu ấn tượng
BAT Việt Nam công bố bản Tổng quan Phát triển Bền vững 2024, minh bạch hóa chiến lược, các sáng kiến trọng điểm và kết quả thực hiện phát triển bền vững trong năm 2024, cho thấy hướng đi bền vững của doanh nghiệp đang tiến triển theo chiều sâu.
Người Việt ở Canada thắp lửa cho giấc mơ ô tô điện
Từ phòng thí nghiệm nhỏ ở Sherbrooke (Canada), những nhà khoa học Việt Nam lặng lẽ nghiên cứu pin, thuật toán và AI cho ô tô điện – với niềm tin một ngày sẽ ứng dụng trên xe Việt.
Tuyên Quang: Tài xế tố bị giữ xe, đòi tiền chuộc 500 triệu đồng
Một vụ việc có dấu hiệu cưỡng đoạt tài sản và chiếm giữ phương tiện trái pháp luật đang gây bức xúc trong giới vận tải.
2 giải đấu Taekwondo kịch tính trong tuần lễ thể thao của CJ K Festa 2025
Những bài quyền đẹp mắt, những trận đối kháng đỉnh cao thể hiện sức mạnh và tinh thần võ đạo thu hút khán giả tại 2 giải Taekwondo đang diễn ra tại TP.HCM.
Báo chí Việt Nam: Đổi mới vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc
Sáng nay (19/6), tại Hà Nội, Hội Nhà báo Việt Nam khai mạc Hội báo toàn quốc năm 2025 với chủ đề “Báo chí Việt Nam – Trung thành, Sáng tạo, Bản lĩnh, Đổi mới vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”.
SHB - nơi yêu thương lan tỏa, sự sẻ chia chạm đến trái tim
Giữa guồng quay cuộc sống, có những câu chuyện lặng lẽ nhưng ấm áp, có những bàn tay đưa ra đúng lúc, có những tấm lòng rộng mở đồng hành... Tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB), những điều tử tế vẫn luôn hiện hữu, chạm đến trái tim mọi người.
Diễn viên Võ Hoài Nam: 5 bố con luôn an tâm khi có bà xã quán xuyến
Diễn viên Võ Hoài Nam nói bao nhiêu năm nay bà xã kém 12 tuổi luôn là hậu phương lo lắng mọi thứ cho 5 bố con nên anh rất yên tâm.
Cô gái Nam Định vẽ tranh bằng 'đôi tay' đặc biệt, nuôi ước mơ thành họa sĩ
“Tôi không quyết định được hình hài mình sinh ra nhưng tôi có quyền chọn cách sống”, câu nói ấy đã trở thành động lực, giúp Thơm vượt qua giới hạn của cơ thể, dùng “đôi tay” đặc biệt vẽ lên cuộc đời đầy ý nghĩa.
Bố mẹ mất sớm, cô gái Hải Dương oà khóc khi được anh chị đưa đi ‘hỏi vợ’
Ngày anh chị nhận lời đứng ra lo chuyện cưới hỏi, cô gái Hải Dương xúc động đến bật khóc.
Cử nhân thất nghiệp về quê làm ông chủ vườn ‘cây tỷ đô’
Tốt nghiệp Trường Đại học Thể dục - Thể thao nhưng không xin được việc, anh Đỗ Trọng Học gác lại tấm bằng cử nhân về nhà trồng “cây tỷ đô”, thu nhập nửa tỷ đồng mỗi năm.
