Mẹ nữ sinh bị nước cuốn trôi ngất xỉu khi thấy thi hài con

Anh Đinh Thanh Đang (48 tuổi) và chị Nguyễn Thị Đào (45 tuổi), là bố mẹ của Thảo, không còn nước mắt để khóc thương con. Thi thể em đặt giữa nhà, khói hương lúc nào cũng nghi ngút.

Đến rạng sáng 10/7, chuyến xe đưa thi thể em Đinh Thị Phương Thảo, về quê nhà Bình Định để mai táng. Căn nhà nhỏ ọp ẹp 38m2 của gia đình (số 544 Nguyễn Thái Học, P.Quang Trung, TP.Quy Nhơn) càng trở nên chật chội và bao trùm không khí tang thương. Rất đông họ hàng, người thân, bạn bè, hàng xóm đã đến chia buồn cùng gia đình.

Mẹ nữ sinh bị nước cuốn trôi ngất xỉu khi thấy thi hài con - ảnh 1

Chị Nguyễn Thị Đào (giữa) ngất xỉu liên tục và ngồi bất động vì nỗi đau mất con.

Anh Đinh Thanh Đang là thương binh 4/4, trước đây đi bộ đội ở chiến trường Campuchia, sau này về làm nghề sửa xe máy, nhưng 2 năm nay bị tai biến nên bỏ nghề. Chị Đào buôn bán đồng nát để nuôi gia đình. Ngoài Thảo, vợ chồng anh còn một cô con gái là Đinh Thị Phương Linh (SN 1994), sinh viên khoa CN-TT đại học Kinh tế - Luật (đại học QG TP.HCM).

“Tài sản quý giá nhất của tôi là 2 đứa con gái. Khi bạn Thảo điện về báo hung tin, tôi cứ nghĩ mình nghe nhầm chứ không tin chuyện con mình bị nạn. Gia đình và họ hàng ai cũng bị sốc. Vợ chồng đói khổ nhưng cũng cố gắng nuôi 2 đứa con ăn học thành tài, giờ mất con làm sao tìm lại được”, anh Đang nghẹn ngào.

Không khí đám tang càng nặng nề hơn khi bạn của Thảo, bạn của em gái Thảo và bà con gần xa đến viếng. Em Trần Đặng Quốc Duy, bạn học từ thời cấp 2 của Phương Linh, nói: “Em học ở Sài Gòn về quê nghỉ hè, lên mạng đọc thì biết tin chị Thảo bị nạn mà em không thể tin được. Tụi em rất buồn”.

Phương Linh, em ruột của Thảo vừa khóc vừa nói vừa khóc nức nở: “Em và chị hai ở cùng ký túc xá, em nghỉ hè nên được chị chở ra bến xe để về phụ giúp cha mẹ. Khi nghe tin em như chết lặng...”.

Mẹ nữ sinh bị nước cuốn trôi ngất xỉu khi thấy thi hài con - ảnh 2

Anh Đinh Thanh Đang vào Sài Gòn đưa thi thể con gái về quê an táng.

Em Đinh Hoàng Linh (SN 1988, là anh họ của Phương Thảo) cho biết cả dòng họ ai cũng thương Thảo vì em rất hiền, ngoan và học giỏi. Mọi người trong gia đình đặt niềm tin vào Thảo, nhưng em mất tức tưởi là cú sốc quá lớn của gia đình.

Mẹ của Thảo bị sốc nặng, ngất xỉu liên tục khi thấy thi thể con mình; còn bố Thảo như người mất hồn không thể tiếp những người đến viếng. Theo cáo phó, lúc 14h ngày 12/7 sẽ làm lễ di quan an táng em Phương Thảo.

Ngày 8/7, em Trần Thị Hoài Thu (23 tuổi), cùng Đinh Thị Phương Thảo chạy xe máy về khu B KTX trường đại học QG TP.HCM trong lúc mưa lớn, gió quật mạnh. Khi tới khu vực cầu Suối Nhum - cách khu B KTX khoảng 300m - do nước ngập sâu, chảy siết nên 2 em và xe máy bị nước cuốn trôi. Thu may mắn bám được vào cành cây và được người dân cứu, còn Thảo bị nước cuốn mất tích. Khoảng 2 giờ sau, lực lượng cứu hộ mới phát hiện thi thể của em vướng vào cành cây cách hiện trường hơn 30m, khi đưa đến bệnh viện Thủ Đức thì em đã tử vong.

Lưu Ly

Người Việt ở Canada thắp lửa cho giấc mơ ô tô điện

Từ phòng thí nghiệm nhỏ ở Sherbrooke (Canada), những nhà khoa học Việt Nam lặng lẽ nghiên cứu pin, thuật toán và AI cho ô tô điện – với niềm tin một ngày sẽ ứng dụng trên xe Việt.

Tuyên Quang: Tài xế tố bị giữ xe, đòi tiền chuộc 500 triệu đồng

Một vụ việc có dấu hiệu cưỡng đoạt tài sản và chiếm giữ phương tiện trái pháp luật đang gây bức xúc trong giới vận tải.

2 giải đấu Taekwondo kịch tính trong tuần lễ thể thao của CJ K Festa 2025

Những bài quyền đẹp mắt, những trận đối kháng đỉnh cao thể hiện sức mạnh và tinh thần võ đạo thu hút khán giả tại 2 giải Taekwondo đang diễn ra tại TP.HCM.

Báo chí Việt Nam: Đổi mới vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

Sáng nay (19/6), tại Hà Nội, Hội Nhà báo Việt Nam khai mạc Hội báo toàn quốc năm 2025 với chủ đề “Báo chí Việt Nam – Trung thành, Sáng tạo, Bản lĩnh, Đổi mới vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”.

SHB - nơi yêu thương lan tỏa, sự sẻ chia chạm đến trái tim

Giữa guồng quay cuộc sống, có những câu chuyện lặng lẽ nhưng ấm áp, có những bàn tay đưa ra đúng lúc, có những tấm lòng rộng mở đồng hành... Tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB), những điều tử tế vẫn luôn hiện hữu, chạm đến trái tim mọi người.

Diễn viên Võ Hoài Nam: 5 bố con luôn an tâm khi có bà xã quán xuyến

Diễn viên Võ Hoài Nam nói bao nhiêu năm nay bà xã kém 12 tuổi luôn là hậu phương lo lắng mọi thứ cho 5 bố con nên anh rất yên tâm.

Cô gái Nam Định vẽ tranh bằng 'đôi tay' đặc biệt, nuôi ước mơ thành họa sĩ

“Tôi không quyết định được hình hài mình sinh ra nhưng tôi có quyền chọn cách sống”, câu nói ấy đã trở thành động lực, giúp Thơm vượt qua giới hạn của cơ thể, dùng “đôi tay” đặc biệt vẽ lên cuộc đời đầy ý nghĩa.

Bố mẹ mất sớm, cô gái Hải Dương oà khóc khi được anh chị đưa đi ‘hỏi vợ’

Ngày anh chị nhận lời đứng ra lo chuyện cưới hỏi, cô gái Hải Dương xúc động đến bật khóc.

Cử nhân thất nghiệp về quê làm ông chủ vườn ‘cây tỷ đô’

Tốt nghiệp Trường Đại học Thể dục - Thể thao nhưng không xin được việc, anh Đỗ Trọng Học gác lại tấm bằng cử nhân về nhà trồng “cây tỷ đô”, thu nhập nửa tỷ đồng mỗi năm.

Niềm tự hào của người SHB

Ngân hàng SHB không chỉ là một tổ chức tài chính, mà còn là nơi nuôi dưỡng và lan tỏa những giá trị nhân văn cao đẹp, nơi mỗi cán bộ nhân viên tìm thấy niềm vui, sự gắn bó và tự hào.

Đang cập nhật dữ liệu !