Mẹ già thản nhiên sống bên xác con trai 3 ngày đêm
Chuyện hy hữu đã xảy ra tại tổ 14, phường Hội Phú, TP. Pleiku (Gia lai) khi một mẹ già bị lẫn sống bên xác con 3 ngày đêm. Sự việc được phát giác vào chiều 30/8, khi có người hàng xóm đi ngang nhà phát hiện xác chết đã ươn thối, bốc mùi.
3 ngày canh… “con ngủ”
Trong căn nhà cấp 4, chỉ với một phòng khách và một phòng ngủ là nơi sinh sống của hai mẹ con nạn nhân Dương Đức Minh (SN 1951).
Khi còn sống, ông Minh vốn dĩ có nhiều vợ, nhưng thực chất chưa đăng ký kết hôn với người vợ nào. Người vợ gần đây nhất đã rời xa nạn nhân, đang sinh sống tại Bình Định. Hàng ngày nạn nhân sống cùng với người mẹ 87 tuổi Nguyễn Thị Hường đã lẫn trí, không còn nhận thức được mọi việc.
Bởi thế, ngay cả khi người nhà lo việc hậu sự cho nạn nhân cụ Hường vẫn tâm tưởng rằng con mình chỉ đang ngủ.
Theo thông tin người dân sinh sống gần nhà nạn nhân, mặc dù bị lẫn không nhận biết rõ từng người, thế nhưng cụ Hường rất thương ông Minh, hàng ngày chỉ có ông Minh chăm sóc thì cụ mới vui vẻ ăn uống.
Trước khi mọi người phát giác sự việc, hàng ngày người dân trong xóm vẫn thấy cụ bình thản sinh hoạt trong nhà bên cạnh xác con, có lúc cụ ra ngồi trước cửa nhà hóng mát, nhìn mọi người qua lại như mọi ngày. Thấy cụ ngồi trước cửa, đã có vài người qua lại hỏi thăm nhưng cụ chỉ nói ông Minh đang ngủ, cụ còn căn dặn mọi người đừng làm động mạnh sợ ông Minh thức giấc.
Nạn nhân vốn nghiện rượu, cộng với người mẹ đã bị lẫn trí nên hàng xóm và các anh, chị em ít khi ghé nhà, có ghé chỉ thăm hỏi vài câu rồi nhanh chóng ra về. Vì vậy, mặc dù nạn nhân đã tử vong 3 ngày nhưng mọi người vẫn không hay biết.
Chị Dương Thị Lương là em ruột nạn nhân cho hay: “Cách đây 2 ngày tôi có ghé qua nhà thăm anh và mẹ. Khi vào nhà tôi thấy anh Minh đang nằm bất động tại phòng khách, lúc đấy trên người anh ấy không mặc áo. Vừa gặp tôi mẹ tôi gằng giọng để im cho anh mày ngủ, đừng để nó thức giấc. Thấy mẹ bình thản nói thế, nên tôi đinh ninh là anh mình đang ngủ nên ra về.
Đến chiều ngày 30/8, khi được mọi người thông báo anh Minh đã mất, lúc đấy tôi mới giật mình nghĩ lại lúc vào thăm anh và mẹ, anh Minh đã mất nhưng tôi không hay biết”.
Xác chết được phát hiện khi đã bốc mùi
Chị Trần Thị Kim Ngân (cháu gọi nạn nhân Minh bằng cậu ruột) cho biết sự việc: “Khoảng 15h ngày 30/8, bác Nguyễn Thị Toa sống cạnh nhà có ghé qua nhà cậu Minh chơi. Khi đến nơi cửa nhà đang đóng, sau một hồi gọi cửa không thấy động tĩnh, bác Toa ghé mắt nhìn qua kính cửa sổ trước nhà, lập tức bác Toa nhìn thấy trên mặt cậu Minh phần áp xuống giường đã bị thối rữa, người tím tái, trong nhà bốc mùi hôi thối nồng nặc.
Bác Toa tá hỏa khi nhìn thấy xác cậu Minh, lập tức hô hoán mọi người đến phá cửa vào nhà rồi nhanh chóng cấp báo sự việc cho gia đình và chính quyền địa phương”.
Nhận được tin báo, đến 16h cùng ngày lực lượng công an tỉnh đã có mặt tại hiện trường, nhanh chóng tiến hành phong tỏa, bảo vệ hiện trường, thu thập thông tin và tiến hành khám nghiệm tử thi.
Chị Ngân cho biết: “Tại kết quả khám nghiệm tử thi đã kết luận nạn nhân không có dấu hiệu bị đánh đập, trên người không có vết thương, trong bao tử nạn nhân có chứa rượu và thức ăn, trong thực quản và khí quản của nạn nhân có chứa chất dịch và thức ăn. Cậu Minh được kết luận tử vong cách đây 3 ngày, nguyên nhân dẫn đến tử vong do sặc thức ăn”.
Hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra làm rõ.
Nguồn Báo Gia Lai
Trong căn nhà cấp 4, chỉ với một phòng khách và một phòng ngủ là nơi sinh sống của hai mẹ con nạn nhân Dương Đức Minh (SN 1951).
![]() |
Khi mọi người dựng rạp làm đám tang, người mẹ già vẫn đinh ninh con đang ngủ |
Khi còn sống, ông Minh vốn dĩ có nhiều vợ, nhưng thực chất chưa đăng ký kết hôn với người vợ nào. Người vợ gần đây nhất đã rời xa nạn nhân, đang sinh sống tại Bình Định. Hàng ngày nạn nhân sống cùng với người mẹ 87 tuổi Nguyễn Thị Hường đã lẫn trí, không còn nhận thức được mọi việc.
Bởi thế, ngay cả khi người nhà lo việc hậu sự cho nạn nhân cụ Hường vẫn tâm tưởng rằng con mình chỉ đang ngủ.
Theo thông tin người dân sinh sống gần nhà nạn nhân, mặc dù bị lẫn không nhận biết rõ từng người, thế nhưng cụ Hường rất thương ông Minh, hàng ngày chỉ có ông Minh chăm sóc thì cụ mới vui vẻ ăn uống.
Trước khi mọi người phát giác sự việc, hàng ngày người dân trong xóm vẫn thấy cụ bình thản sinh hoạt trong nhà bên cạnh xác con, có lúc cụ ra ngồi trước cửa nhà hóng mát, nhìn mọi người qua lại như mọi ngày. Thấy cụ ngồi trước cửa, đã có vài người qua lại hỏi thăm nhưng cụ chỉ nói ông Minh đang ngủ, cụ còn căn dặn mọi người đừng làm động mạnh sợ ông Minh thức giấc.
Nạn nhân vốn nghiện rượu, cộng với người mẹ đã bị lẫn trí nên hàng xóm và các anh, chị em ít khi ghé nhà, có ghé chỉ thăm hỏi vài câu rồi nhanh chóng ra về. Vì vậy, mặc dù nạn nhân đã tử vong 3 ngày nhưng mọi người vẫn không hay biết.
Chị Dương Thị Lương là em ruột nạn nhân cho hay: “Cách đây 2 ngày tôi có ghé qua nhà thăm anh và mẹ. Khi vào nhà tôi thấy anh Minh đang nằm bất động tại phòng khách, lúc đấy trên người anh ấy không mặc áo. Vừa gặp tôi mẹ tôi gằng giọng để im cho anh mày ngủ, đừng để nó thức giấc. Thấy mẹ bình thản nói thế, nên tôi đinh ninh là anh mình đang ngủ nên ra về.
Đến chiều ngày 30/8, khi được mọi người thông báo anh Minh đã mất, lúc đấy tôi mới giật mình nghĩ lại lúc vào thăm anh và mẹ, anh Minh đã mất nhưng tôi không hay biết”.
Xác chết được phát hiện khi đã bốc mùi
Chị Trần Thị Kim Ngân (cháu gọi nạn nhân Minh bằng cậu ruột) cho biết sự việc: “Khoảng 15h ngày 30/8, bác Nguyễn Thị Toa sống cạnh nhà có ghé qua nhà cậu Minh chơi. Khi đến nơi cửa nhà đang đóng, sau một hồi gọi cửa không thấy động tĩnh, bác Toa ghé mắt nhìn qua kính cửa sổ trước nhà, lập tức bác Toa nhìn thấy trên mặt cậu Minh phần áp xuống giường đã bị thối rữa, người tím tái, trong nhà bốc mùi hôi thối nồng nặc.
Bác Toa tá hỏa khi nhìn thấy xác cậu Minh, lập tức hô hoán mọi người đến phá cửa vào nhà rồi nhanh chóng cấp báo sự việc cho gia đình và chính quyền địa phương”.
Nhận được tin báo, đến 16h cùng ngày lực lượng công an tỉnh đã có mặt tại hiện trường, nhanh chóng tiến hành phong tỏa, bảo vệ hiện trường, thu thập thông tin và tiến hành khám nghiệm tử thi.
Chị Ngân cho biết: “Tại kết quả khám nghiệm tử thi đã kết luận nạn nhân không có dấu hiệu bị đánh đập, trên người không có vết thương, trong bao tử nạn nhân có chứa rượu và thức ăn, trong thực quản và khí quản của nạn nhân có chứa chất dịch và thức ăn. Cậu Minh được kết luận tử vong cách đây 3 ngày, nguyên nhân dẫn đến tử vong do sặc thức ăn”.
Hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra làm rõ.
Nguồn Báo Gia Lai
SHB - nơi yêu thương lan tỏa, sự sẻ chia chạm đến trái tim
Giữa guồng quay cuộc sống, có những câu chuyện lặng lẽ nhưng ấm áp, có những bàn tay đưa ra đúng lúc, có những tấm lòng rộng mở đồng hành... Tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB), những điều tử tế vẫn luôn hiện hữu, chạm đến trái tim mọi người.
Diễn viên Võ Hoài Nam: 5 bố con luôn an tâm khi có bà xã quán xuyến
Diễn viên Võ Hoài Nam nói bao nhiêu năm nay bà xã kém 12 tuổi luôn là hậu phương lo lắng mọi thứ cho 5 bố con nên anh rất yên tâm.
Cô gái Nam Định vẽ tranh bằng 'đôi tay' đặc biệt, nuôi ước mơ thành họa sĩ
“Tôi không quyết định được hình hài mình sinh ra nhưng tôi có quyền chọn cách sống”, câu nói ấy đã trở thành động lực, giúp Thơm vượt qua giới hạn của cơ thể, dùng “đôi tay” đặc biệt vẽ lên cuộc đời đầy ý nghĩa.
Bố mẹ mất sớm, cô gái Hải Dương oà khóc khi được anh chị đưa đi ‘hỏi vợ’
Ngày anh chị nhận lời đứng ra lo chuyện cưới hỏi, cô gái Hải Dương xúc động đến bật khóc.
Cử nhân thất nghiệp về quê làm ông chủ vườn ‘cây tỷ đô’
Tốt nghiệp Trường Đại học Thể dục - Thể thao nhưng không xin được việc, anh Đỗ Trọng Học gác lại tấm bằng cử nhân về nhà trồng “cây tỷ đô”, thu nhập nửa tỷ đồng mỗi năm.
Niềm tự hào của người SHB
Ngân hàng SHB không chỉ là một tổ chức tài chính, mà còn là nơi nuôi dưỡng và lan tỏa những giá trị nhân văn cao đẹp, nơi mỗi cán bộ nhân viên tìm thấy niềm vui, sự gắn bó và tự hào.
Làm việc ở Hà Nội, nam giảng viên vẫn chọn về quê sống, mỗi ngày đi hơn 100km
Làm việc ở Hà Nội nhưng anh Thành vẫn chọn về quê sống 16 năm nay. Mỗi ngày, anh vừa đi vừa về hết hơn 100km.
Du lịch Cát Bà tăng trưởng hai con số nhờ điều gì?
20% là tỷ lệ tăng trưởng khách và doanh thu tới Cát Bà 2024. “Hòn đảo Ngọc” của miền Bắc đang trở thành điểm đến hút khách đáng mơ ước, nhất là khi hệ thống giao thông tới đảo ngày càng thuận lợi.
‘Dệt sắc Tết - Gắn kết Hà Nam’ khuấy động Sun Urban City
“Dệt sắc Tết - Gắn kết Hà Nam” như lời chào Xuân của chủ đầu tư Sun Group dành cho các đại lý phân phối, chuyên viên kinh doanh dự án Sun Urban City, đồng thời kích hoạt thị trường BĐS Hà Nam ngay những ngày đầu năm.
Địa điểm giải trí cảm giác mạnh cách Hà Nội 150km, giá vé chỉ 150.000 đồng
Nếu bạn đang tìm kiếm một địa điểm giải trí với những trò chơi cảm giác mạnh “cực đã” mà không quá xa Hà Nội, Công viên Rồng tại Sun World Ha Long chính là điểm đến lý tưởng, với giá vé đang áp dụng chỉ 150.000 đồng.