Mẹ chồng gửi lời nhắn cho 'nàng dâu tương lai' khiến cả trường quay xúc động

Sau màn giới thiệu của 2 nhân vật chính, người thân nhà trai gửi lời nhắn tới "nàng dâu tương lai" tại chương trình Bạn muốn hẹn hò khiến MC, khán giả nghẹn ngào.

Tại Bạn muốn hẹn hò tập 948, nhà trai Phan Thanh Bình (26 tuổi - giáo viên Tiếng Anh) được mai mối cho cô nàng Đặng Ngọc Yến (26 tuổi) - quản lý mầm non trung tâm ngoại ngữ.

Nhà gái Ngọc Yến gây ấn tượng với vóc dáng nhỏ nhắn cùng gương mặt ưa nhìn. Theo chia sẻ, cô là người biết lắng nghe, biết quan tâm đến mọi người nhưng dễ bộc lộ cảm xúc ra bên ngoài. 

henho2.jpg
Ngọc Yến xuất hiện với vẻ ngoài duyên dáng

Tiết lộ về đường tình duyên, nhà gái cho biết từng trải qua một mối tình. Tuy nhiên đó chỉ là chuyện tình thời sinh viên, chưa thực sự hiểu nhau. Sau này chính Ngọc Yến cảm thấy đối phương và mình ngày càng xa cách nên chuyện tình cảm chấm dứt.  Giờ đây, khi đã trưởng thành hơn trong suy nghĩ, Ngọc Yến đến show hẹn hò với mong muốn tìm một nửa như ý.

Trên sân khấu Bạn muốn hẹn hò, nhà gái đưa ra rất nhiều tiêu chí chọn bạn trai kỹ lưỡng. Cụ thể, Ngọc Yến yêu cầu: “Về ngoại hình, em thích người đó cao hơn em, cụ thể là từ 1m65 trở lên nhưng đừng cao quá". Lý do cô đưa ra là "nếu người ấy cao quá, em đứng cạnh sẽ không đẹp". 

Thấy đàng gái có cách nói chuyện hài hước, MC Quyền Linh cũng thể hiện năng khiếu của mình đối đáp lại khiến trường quay cười nghiêng ngả. 

"Cô gái này nhiều tiêu chí quá, yêu cầu cao lại còn không được cao quá. Nhưng yên tâm, nhà trai có đủ các yêu cầu em cần", nam MC hài hước. 

henho4.jpg
Thanh Bình có phần hiền lành, nhút nhát

“Cái đó mới bên ngoài thôi, mình phải có ngoài với trong. Nếu được, em mong anh ấy đừng hút thuốc nhưng nếu đã hút mà không bỏ được thì cứ hút thôi. Hơn nữa, em thích anh ấy ít nói nhưng phải nói nhiều với em”, nhà gái Ngọc Yến nói tiếp.

Đứng trước những yêu cầu “khó chiều" của nhà gái, ông mai Quyền Linh từ hoang mang đến “cạn lời", khẳng định nhà trai có nhiều tiêu chí phù hợp. 

Trái ngược với tính cách sôi nổi của nhà gái, Thanh Bình khá trầm tính và ít nói. Anh cho biết bản thân có điểm mạnh là hiền lành, chăm chỉ nhưng lại hay quên. Anh cũng thừa nhận mình không có nhiều kinh nghiệm tình trường: “Từ nhỏ tới giờ, em cũng chỉ hẹn hò quen biết kiểu học sinh chứ chưa có mối tình nào sâu đậm". Lời chia sẻ của đàng trai khiến nhà gái thích thú, chỉ biết ngồi cười. 

Tính cách “trái dấu" nhưng có phần bù trừ của cả hai khiến mẹ Thanh Bình vô cùng ưng Ngọc Yến. Đại diện nhà trai hào hứng “đẩy thuyền” cho cặp đôi: “Nãy giờ nghe con chia sẻ, cô thấy thích rồi đó. Đến đây cũng là cái duyên, hai con hãy trao nhau cơ hội để tìm hiểu. Cô hiếm muộn nên rất ít con và mong mỏi có dâu để cô yêu thương.

henho.jpg
Cả hai ưng ý đối phương và quyết định bấm nút hẹn hò

Trước đây, cô cũng được mẹ chồng cưng chiều lắm. Tuy giờ mẹ chồng cô mất rồi nhưng cô luôn nhớ bà, nhớ về những kỉ niệm tốt đẹp. Cô mong sớm có con dâu và cô cũng sẽ dùng tình cảm chân thành, yêu thương của mình dành cho con dâu. Để sau này con dâu cũng sẽ luôn nhớ về cô với những tình cảm yêu thương, tốt đẹp".

Lời chia sẻ của "mẹ chồng" khiến "nàng dâu tương lai" và cả khán phòng lắng đọng, xúc động. 

Trước sự chân thành của gia đình nhà trai, MC Quyền Linh - Ngọc Lan hào hứng cho mở rào để đôi trẻ trực tiếp tìm hiểu nhau. Vừa gặp mặt, cặp đôi đã trao cho nhau những món quà ý nghĩa. Ngọc Yến còn chu đáo viết 2 lá thư tặng đối phương. Sự ấm áp của nhà gái khiến Thanh Bình xúc động không nói nên lời.

Sau khi chia sẻ với nhau về những quan điểm trong tình yêu, cả hai như tìm được điểm chung. Đôi “trai tài gái sắc” chủ động nắm tay và trao cho nhau ánh mắt “si tình”. Sự ngọt ngào của đôi trẻ khiến MC Quyền Linh và Ngọc Lan mong chờ một cái kết có hậu. Giây phút trái tim sáng đèn, tất cả trường quay nổ một tràng pháo tay. Người thân đi cùng vui mừng ủng hộ, mong cặp đôi sớm về chung một nhà. 

Tình cờ nghe cuộc nói chuyện của bố mẹ chồng, tôi buồn bã mất ăn mất ngủ

Tôi luôn coi mẹ chồng như mẹ ruột của mình và nghĩ bà cũng coi tôi như con gái, nhưng có lẽ không phải vậy.

Quá thương bố, tôi không muốn về quê: Lý do được con gái chia sẻ tận đáy lòng

Có một điều gần đây tôi mới chia sẻ với chồng: Tôi rất ngại về quê vì khi rời đi, nhìn bố một mình, tôi lại cảm thấy không nỡ... Tôi cứ chìm đắm trong nỗi thương bố và nhớ mẹ.

Về quê nghỉ lễ, nàng dâu rớt nước mắt khi thấy một thứ trong mâm cơm nhà chồng

Mâm cơm đơn giản nhưng chứa đựng biết bao yêu thương và quan tâm trong đó. Mỗi miếng thịt, mỗi cọng rau, đều chứa chan tình cảm của mẹ.

Về nhà để được nếm trọn hương vị yêu thương từ tô canh đọt nhãn lồng của mẹ

Sớm tinh mơ, tiếng chuông Zalo vang lên. Ngay sau đó là hình ảnh đọt nhãn lồng xanh mướt được bé út gửi qua, kèm tin nhắn: “Nghe nói lễ năm nay anh hai được về, mẹ chăm tưới tụi nó tốt mơn mởn luôn!”.

Về quê không báo trước, nàng dâu nghẹn ngào thấy cảnh ở nhà bố mẹ chồng

Cả nhà tôi về quê không báo trước mới biết bố mẹ ở nhà ăn uống kham khổ. Ấy thế, mỗi lần con cháu về, ông bà thiết đãi đủ thứ, từ gà vịt đến tôm cua.

Anh trai sắp phá sản, mất sạch cửa nhà, em giàu có từ chối cho vay 50 triệu

Các cụ xưa có câu “một giọt máu đào hơn ao nước lã”, thế mà anh em ruột nhà tôi chẳng bằng ao nước lã.

Nghỉ lễ con rủ về quê, mẹ nghẹn ngào 'bán hết rồi, nhà đâu mà về'

Mỗi dịp lễ, Tết, mẹ lại xốn xang muốn về gặp họ hàng, người thân. Nghĩ đến cảnh người ta có quê, có nhà để về, mình thì không, mẹ lại giấu tôi khóc.

Nhận cuộc gọi từ quê, tôi bần thần nhớ ngoại, tiếc những ngày mải mê kiếm tiền

Mỗi lần về quê dịp 30/4, ngoại thường nấu cho mấy đứa cháu món canh cá lóc nấu chua chuẩn vị Nam bộ. Giờ hình ảnh ngoại lui cui trong chái bếp đã thành quá khứ.

3 con gái lấy chồng xa, mẹ nuôi đàn gà chỉ mong con cháu về nghỉ lễ

Mới sớm, mẹ đã gọi điện hỏi xem dịp lễ này con có về quê ngoại. Chưa kịp trả lời đã thấy mẹ sụt sùi, giọng nghẹn lại, con cũng cứ thế nước mắt tuôn rơi.

Anh em ruột muốn giữ mối quan hệ tốt đẹp, đừng nói về 2 điều này

Anh chị em trong nhà cũng cần phải biết một số quy luật ngầm giúp giữ cho mối quan hệ được tốt đẹp.

Đang cập nhật dữ liệu !