Mất nước sạch, bố mẹ già xin tạm lánh ở viện
Sự cố sửa đường khiến 70.000 hộ dân thuộc các quận như Hà Đông, Thanh Xuân, Hoàng Mai… mất nước sinh hoạt. Điều này đã làm đảo lộn cuộc sống của họ rất nhiều, nhất là các hộ dân sống trong các khu chung cư. Nhiều gia đình phải xin hoặc mua từng xô nước, hay di tản đi nơi khác, nhờ bạn bè, người thân để sinh hoạt…
Chị Vũ Như Trang kể với PV Infonet, gia đình chị ở chung cư tại Hà Đông. Chiều 1/4 mất nước, trùng hợp thay bố mẹ chị phải vào trong viện khám bệnh định kỳ. Nghe tin mất nước sinh hoạt, bố mẹ xin ở lại viện luôn. Còn vợ chồng con cái chị phải di tản sang nhà ngoại ở Cầu Giấy, khi nào có nước mới về.
![]() |
Mất nước sạch mỗi gia đình một kiểu đối phó song ai cũng phải tiết kiệm nướcđể sống qua ngày |
Chị Trang cho biết: “Tôi thấy thông báo mất nước từ chiều qua. Gia đình lại ở nhà chung cư khá chật chội, không có chỗ để bồn nước chứa dự trữ. Vì vậy, mỗi lần mất nước sạch là cuộc sống cả gia đình bị đảo lộn hết, nếu mất nước lâu ngày thì không biết tính sao…”
Còn gia đình ông Tiến, ở Thanh Xuân cho biết: “Sự cố mất nước sạch đã ảnh hưởng đến sinh hoạt của các hộ dân như chúng tôi. Gia đình có bồn chứa khoảng 1,5 khối, nhưng cũng chỉ để dùng nấu cơm, ăn uống và sinh hoạt tối thiểu. Còn tắm giặt, gia đình phải “nhịn”. Quần áo thay ra cứ để tạm đó một vài hôm, khi nào có nước sạch thì mới tắm, giặt…”.
![]() |
Gia đình ông Tiến phải nhịn tắm, giặt, chờ ngàynước sạch cung cấp trở lại |
Theo ông Tiến, mất nước một hai ngày thì còn chấp nhận được, chứ lâu hơn thì chắc tìm cách di tản đi nơi khác. Hoặc nếu mất liên tục như vậy, phải tính đến khoan giếng tự lọc nước mà dùng, không phải phụ thuộc quá nhiều vào nước máy.
Tìm đến gia đình anh Phạm Văn Công ở (Hoàng Mai), đúng lúc gia đình anh cũng vừa xin được hàng xóm vài xô nước để sinh hoạt tối thiểu. Anh Công chia sẻ: “Do ở một chung cư, gia đình cũng không biết là có tin mất nước sạch từ hôm qua. Đến sáng nay, tôi dậy dùng đến nước lại không có. Đành phải sang xin hàng xóm tạm ít nước về đánh răng, rửa mặt…”
Theo anh Công, gia đình phải tính gửi 2 đứa nhỏ sang nhà ngoại ở quận Hai Bà Trưng để lánh tạm một vài hôm, khi nào có nước sinh hoạt lại về. Anh Công cho biết thêm: “Đây là lần thứ 2 cuộc sống gia đình bị ảnh hưởng do mất nước sạch sinh hoạt. Tôi cũng đang tính đến chuyện mua một bồn chứa nước khoảng vài khối, nếu nhỡ có mất nước sạch vài hôm còn có bình nước dự trữ mà dùng…”.
Trước đó, trao đổi với báo chí, ông Nguyễn Văn Tốn, Tổng Giám đốc công ty Cổ phần nước sạch Vinaconex cho biết: “Sự cố vỡ đường ống dẫn nước từ Sông Đà về Hà Nội, tại km 22+660 huyện Thạch Thất, Hà Nội đã gây ảnh hưởng đến người dân ở các quận Thanh Xuân, Hà Đông, Hoàng Mai..."
Ngay sau khi xảy ra sự cố, đơn vị đã cử 2 máy xúc, 4 xe tải, 2 máy ép cừ xuống hiện trường để khắc phục.