Ma túy và đồng tính: Người trong cuộc "tâm sự"
Ma túy và đồng tính: Người trong cuộc "tâm sự"
Triển lãm có chủ để "Đối mặt với ma túy" do Trung tâm Hỗ trợ sáng kiến phát triển cộng đồng (SCDI) tổ chức, được tài trợ bởi kế hoạch cứu trợ khẩn cấp về phòng chống HIV/AIDS (PEPFAR).

Nhiếp ảnh gia Phạm Hoài Thanh thuyết trình về nguồn gốc bức ảnh
Theo nhiếp ảnh gia Phạm Hoài Thanh, phải mất hơn 1 năm anh cùng 50 người đã và đang sử dụng ma túy hợp tác mới hoàn thành bộ ảnh và giới thiệu cùng công chúng lần đầu tiên tại Việt Nam. Và “Trong ngày vui được triển lãm, đã có 2 người qua đời vì hậu quả của ma túy”, anh Thanh chia sẻ.
Qua ảnh, 50 nhân vật đã kể về những vấn đề họ phải đương đầu và cả những đóng góp của chính họ vào công cuộc phòng chống, giảm thiểu tác hại của ma túy, được thể hiện qua 4 giai đoạn khác nhau của một người nghiện ma túy.

Họ từng là những người mẫu xinh đẹp
Khởi đầu từ những con đường dẫn đến nghiện nghập, rồi những cơn vật vã, khổ đau, những mất mát… do ma túy và cuối cùng là sự “chiến thắng” ma túy, từ những nỗ lực của bản thân, gia đình, cộng đồng xã hội và giờ đây họ đang cố gắng để sống tốt bù đắp những tháng ngày đã mất như để báo đáp với gia đình, với cuộc đời.
Chính những người nghiện ma túy nhìn nhận nhờ sự hổ trợ từ gia đình, các tổ chức xã hội, cùng những tác động và hiệu quả của các chương trình truyền thông, điều trị nghiện ma túy bằng methadone… đã giúp họ tự nguyện làm lại cuộc đời, sống cuộc đời tích cực hơn cho bản thân, gia đình và xã hội.

Cảm nhận, chia sẻ với người trong cuộc
Trước đó, từ ngày 21 đến 25/11, cũng lần đầu tiên tại Hà Nội đã giới thiệu cuộc Triển lãm “Khoảnh khắc cuộc đời”, gồm 120 bức ảnh khắc họa cuộc sống, bày tỏ tâm tư thật chân tình và đầy xúc cảm về cuộc sống của những người đồng tính nam (MSM), do chính những người đồng tính ghi nhận và giới thiệu.
BS Phạm Vũ Thiên, Trung tâm Sáng kiến sức khỏe và dân số (CCIHP) cho biết, rất ít người đồng tính dám "lộ mình" vì sợ sự kỳ thị, phân biệt đối xử.

Phút giây đồng cảm với người cùng giới
Tuy nhiên, đây là lần đầu tiên một triển lãm ảnh với những hình ảnh mà tác giả là những người đồng tính và nhiều người trong số họ đã chấp nhận "lộ mình" trước dư luận xã hội, mong xã hội sẽ hiểu nhiều hơn cũng như có những suy nghĩ tốt hơn về người đồng tính.
Nhã Thanh