Ly hôn, nhà chồng giàu có lấy lí do mê muội này để giành nuôi con trai khiến tôi phẫn nộ

Cực chẳng đã tôi mới phải ly hôn khi có với chồng cũ tới 3 mặt con. Tôi sẽ không bao giờ quên quãng thời gian đau khổ 3 năm sau ly hôn bị nhà chồng giành mất con trai út.

Người ta nói chỉ ai ở trong chăn mới biết chăn có rận thật đúng với cảnh ngộ của tôi. Tôi bước chân đi lấy chồng khi vừa học hết cấp 3.

Ngày ấy, tôi là cô gái mới lớn, xinh đẹp nhưng nhà nghèo nên thường mơ ước tới những thứ vật chất hư vinh, mơ ước lấy được bạch mã hoàng tử như trong rất nhiều câu chuyện ngôn tình. Số phận cũng khéo đưa đẩy, tôi được nhiều chàng trai con nhà giàu theo đuổi. Trong đó, Huy, người hơn tôi 7 tuổi, đẹp trai, cao ráo, có gia cảnh giàu có nhất là người thường xuyên săn đón những chiều tôi đi học về.

Sự nhiệt tình của Huy khiến trái tim thiếu nữ của tôi đổ gục. Tôi quyết định bỏ dở con đường học hành để về làm vợ Huy. Bố mẹ tôi nghèo nên cũng chấp thuận mong muốn của tôi chứ không cấm cản gì.

Thế nhưng, tới khi về làm dâu nhà người tôi mới nhận ra đây không phải là một cuộc sống mà tôi mơ ước. Trong 8 năm hôn nhân, tôi sinh liền 3 đứa trẻ. Lúc nào tôi cũng trong tình trạng vất vả nuôi con mọn.

Mặc dù gia đình chồng làm kinh doanh rất giàu có nhưng mẹ chồng vô cùng mê tín. Tôi muốn thuê người giúp việc nhưng bà yêu cầu phải tuổi nọ tuổi kia, người đúng tuổi yêu cầu thì tướng mặt phải thế này thế nọ… thành ra cuối cùng không tuyển được một ai.

Khi tôi sinh được 2 cô con gái, mẹ chồng không tiếc tiền cầu cúng khắp nơi để có cháu trai nối dõi. Chẳng biết có đúng cầu được ước thấy hay không mà bận thứ 3 tôi sinh con trai thật.

Những tưởng sinh được con trai thì tôi sẽ được gia đình chồng coi trọng, đỡ đần hơn, tôi đâu ngờ trăm phần việc nhà, chăm con vẫn là của tôi hết.

Những ngày tháng ở nhà làm nội trợ toàn thời gian khiến tôi trở thành một phụ nữ xập xệ cả về thể chất lẫn tinh thần. Bạn bè ai cũng bảo tôi lấy chồng giàu mà sao không đầu tư cho nhan sắc, nào ai hiểu tháng nào tôi cũng chỉ được chồng đưa từng ấy tiền cho chi tiêu cả gia đình, hễ có dư đồng nào tôi lại mua cho con cái này cái kia.

Cuối cùng hi sinh cũng chẳng đem lại lợi ích gì, người ta chỉ nhìn thấy cái người ta muốn thấy. Có lẽ chồng chán nản vì tôi già xấu đi, tâm trạng thường xuyên stress uể oải nên đã cặp bồ từ lúc nào. Khi tôi phát hiện ra, anh lại sẵng giọng sỉ nhục tôi ăn bám còn không biết chiều chồng.

{keywords}
Ảnh minh họa

Tôi cảm thấy mình quá hèn mọn, nhận ra bước đi sai lầm trong suốt 8 năm qua nên đệ đơn ly hôn. Tôi muốn làm lại từ đầu nhưng một thân một mình với 3 đứa con thực sự là thử thách quá lớn.

Trước tòa, tôi muốn chồng nuôi 2 con gái vì chúng đã lớn hơn, còn mình sẽ nuôi con trai chưa đầy 2 tuổi còn bú mẹ. Mong muốn của tôi vừa hay hợp pháp luật nên tòa không có lý do gì bác bỏ.

Tuy nhiên, nhà chồng lại không muốn như vậy. Dù tòa đã phán quyết quyền nuôi con như trên nhưng vừa rời phiên tòa, chồng đã đe dọa, bắt tôi nuôi 2 con gái còn anh nuôi con trai. Mẹ chồng còn bảo, cháu trai là do bà cầu xin về, nó gắn liền với sinh mạng của bà nên bà không thể cho nó đi đâu hết.

Chúng tôi giằng co chuyện nuôi con suốt 2 tuần, cuối cùng vì yếu thế mà tôi phải để nhà chồng bế con trai đi. Tiếng con khóc ngằn ngặt đòi mẹ ám ảnh tôi mãi tới bây giờ.

3 năm sau ly hôn, nhờ sự trợ giúp của một người họ hàng xa, tôi đã khởi nghiệp thành công. Chẳng ai ngờ một đứa học hết cấp 3 như tôi lại trở thành bà chủ xưởng may gia công lớn nhất nhì tỉnh. Mặc dù, tôi còn vay nợ thế chấp nhiều nhưng xưởng may đã cho tôi thu nhập tốt để nuôi con.

Đúng lúc ấy, mẹ chồng cũ mất vì đột quỵ, chồng cũ tính lấy vợ mới nên tôi quay lại nhà họ để xin đón con trai về với mình.

Mặc dù trong lòng còn nhiều phẫn uất nhưng tôi vẫn chấp nhận hạ mình cầu xin chồng cũ. Anh ta dù không còn tình nghĩa gì với tôi nhưng lúc này có lẽ cũng hiểu trao trả con cho tôi là phương án tốt nhất cho thằng bé.

Bây giờ, 4 mẹ con tôi sống rất tốt. Tôi chẳng muốn nghĩ tới chuyện tái hôn nữa vì nhận ra tự mình cũng có thể mạnh mẽ giành lấy vinh quang cho bản thân.

Danghienthu…@gmail.com

* Không copy nội dung bài viết dưới mọi hình thức khi chưa được Infonet chấp thuận bằng văn bản!

Chồng kiếm trăm triệu mỗi tháng nhưng vì câu nói này của anh tôi quyết ly hôn

Chồng kiếm trăm triệu mỗi tháng nhưng vì câu nói này của anh tôi quyết ly hôn

Yêu nhau được gần 1 năm thì chúng tôi quyết định tổ chức đám cưới, trước khi đám cưới diễn ra tôi đã mang thai.

Chồng tự dưng hết mực chăm sóc mẹ vợ, biết lý do tôi lập tức đưa bà về quê

Người ta nói “Không ai tốt với người khác mà không có lý do, ngoại trừ cha mẹ của họ” thật chẳng sai chút nào và câu chuyện của tôi là một minh chứng.

Mở phong bì thưởng Tết của chồng, vợ sững sờ thấy dòng chữ phía trên

Nhiều năm nay, tôi vốn không mấy khi hỏi cụ thể chuyện thưởng Tết của chồng, vì anh “dị ứng” chuyện vợ tra khảo tiền bạc. Nhưng có lẽ vì sự dễ dãi này, chồng coi tôi như người ngoài.

Xin về ăn Tết nhà ngoại, nàng dâu bật khóc nghe bố chồng nói 6 câu

Hơn 10 năm lấy chồng, chưa năm nào tôi được về đón giao thừa cùng bố mẹ đẻ. Thấy bạn bè năm ăn Tết nhà nội, năm ăn Tết nhà ngoại mà tôi lại chạnh lòng.

Chồng ngoại tình, bỏ đi theo bồ, sau 2 năm bỗng trở về cầu xin tôi tha thứ

Tại sao khi tôi đã dần nguôi ngoai, ổn định cuộc sống thì người chồng ngoại tình lại quay trở về? Đau lòng nhất là tại sao bố mẹ chồng và các con tôi lại ủng hộ anh ta?

Vợ chồng ở Thái Bình tuyên bố vỡ hụi, hàng chục người mang quan tài đi tìm

Trước thông tin chủ hụi vỡ nợ, nhiều người xã Nam Trung (huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình) kéo đến gây áp lực để đòi tiền. Có trường hợp cho biết đã góp hụi gần 10 tỷ đồng.

6 chị em ruột không lấy chồng, sống cùng nhau dưới một mái nhà

Thanh xuân trôi theo những tháng năm nghèo khó, 6 chị em không dám lấy chồng. Không con cái, tuổi già đuổi đến, 6 mảnh đời côi cút sống dựa vào nhau.

Bà nội trợ tỉnh táo vượt qua bẫy lừa quà tặng tri ân của 'siêu thị điện máy'

Trước bẫy lừa đảo trực tuyến quà tặng tri ân, chị Nguyễn Thanh Châu suýt chút nữa mất hàng chục triệu đồng trong tài khoản ngân hàng.

Thưởng thức bún riêu cua chuẩn vị tại gia với Aji-Quick Bún Riêu Cua

Gia vị nêm sẵn Aji-Quick® Bún Riêu Cua mà Ajinomoto Việt Nam vừa ra mắt trong tháng 9/2023 là sự kết hợp đầy đủ các nguyên liệu để tạo nên nước dùng bún riêu cua chuẩn vị, người tiêu dùng không cần nêm thêm bất cứ gia vị nào khác.

Gửi nhầm tin nhắn vào số người lạ, cô gái lấy được chồng như ý

MỸ - 14 năm trước, cô gái gửi tin nhắn nhầm vào số của người lạ. Giờ đây, cô và người ấy đã là cha mẹ của 6 người con.

Chụp ảnh với người lạ năm lên 6, cô gái không ngờ đó là nửa kia của đời mình

ANH - "Tôi đã gặp chồng của mình khi 6 tuổi nhưng hoàn toàn quên mất anh ấy. Chúng tôi chỉ nhớ lại khi mẹ gửi cho bức ảnh cũ", cô gái chia sẻ.

Đang cập nhật dữ liệu !