"Lượn phố, săn đêm" giúp người khó khăn cùng đội SOS Kiến An

Nhiều tháng nay, cứ từ 21h00 hàng ngày, Đội SOS Kiến An (TP Hải Phòng) lại tổ chức "lượn phố", tìm kiếm những người gặp điều kiện khó khăn, cần giúp đỡ khi tham gia giao thông để hỗ trợ họ...

Dù nắng hay mưa, cứ bắt đầu từ 21h00 đến 01h00 hàng ngày, Đội SOS Kiến An lại bắt đầu "lượn phố, săn đêm" tìm người gặp khó khăn về giao thông để giúp đỡ.

Theo đúng lời hẹn, vào 21h00 ngày 8/11, PV Infonet đã tham gia cùng với Đội SOS Kiến An tại khu vực Ngã 5 quận Kiến An, cùng "lượn phố, săn đêm".

"Lượn phố" cùng PV Infonet trên những con "chiến mã" chuyên "đi săn", phía khung có túi đồ to, màu xanh bộ đội, bên trong lỉnh kỉnh chứa chai xăng, săm máy, túi y tế cùng một số dụng cụ vá xăm, sửa xe máy... Đội trưởng Bùi Văn Phông (sinh năm 1983, trú tại phường Đồng Hòa) "mắt đảo như rang lạc" quan sát xung quanh, vừa điều khiển xe máy vừa kể: Đội SOS Kiến An được thành lập từ tháng 2/2019.

Mục đích khi thành lập Đội là giúp đỡ miễn phí những người hết xăng, hỏng lốp, gặp tai nạn giao thông trong đêm và cả đưa những say rượu... về nhà hoặc đến các cơ sở y tế.

Lúc đầu thành lập Đội có 20 thành viên, nhưng do công việc nên hiện nay chỉ còn 15 người. Các thành viên trong Đội chủ yếu là những người sinh sống, làm việc tại địa bàn quận Kiến An, TP Hải Phòng.

Đội SOS Kiến An trên đường "lượn phố, săn đêm".

"Hàng ngày, đúng 21h00, các thành viên trong Đội gặp gỡ nhau, sau đó sẽ tuần tra trên các tuyến phố quận Kiến An để tìm những người "cơ nhỡ", cần hỗ trợ khi tham gia giao thông trong đêm. Ngoài "lượn phố", Đội còn hỗ trợ những người gọi đề nghị cứu trợ vào số điện thoại khẩn cấp 0984.849.853 khi có yêu cầu hỗ trợ" - anh Phông vui vẻ chia sẻ.

Trả lời câu hỏi "ai là người sáng lập" và "tại sao các thành viên lại nhiệt tình tham gia Đội", anh Phông cho biết, người sáng lập Đội là anh Nguyễn Đức Tùng, sinh năm 1988, trú tại phường Quán Trữ.

Cụ thể, vào cuối tháng 1/2019, anh Tùng có đăng lên Facebok về việc thành lập đội cứu trợ vào ban đêm. Mặc dù trước đó không quen biết nhau, nhưng sau khi biết thông tin, các thành viên đã liên hệ với nhau, thành lập lên Đội SOS Kiến An và hoạt động đến bây giờ.

Đang trò chuyện với anh Phông, khi đến đường Trần Nhân Tông (quận Kiến An), bỗng nhiên một "chiến mã" của Đội chớp đèn liên tục, cùng với đó, một thành viên trong đội ra dấu chỉ về phía 2 thanh niên đang dắt chiếc xe máy đi trên đường. Ngay lập tức, toàn Đội quay xe, di chuyển đến chỗ 2 thanh niên này.

Đội SOS Kiến An đổ xăng miễn phí cho người đi xe máy trên đường Trần Nhân Tông.

Theo ghi nhận của PV Infonet, lúc đó khoảng 21h37, khi thấy Đội đến hỏi han, lúc đầu 2 thanh niên này còn tỏ vẻ nghi ngại, xua tay không cần giúp đỡ... Tuy nhiên, sau khi được anh Bùi Văn Thanh (sinh năm 1982, trú tại phường Trần Thành Ngọ; Đội phó Đội SOS Kiến An) giải thích, chia sẻ, cầm chai xăng đến tặng, 2 thanh niên này mới "giãn cơ mặt", nói lời cảm ơn chân thành đến Đội.

"Giải cứu" xong "ca" đầu tiên trong ngày, Đội lại lên "chiến mã" tiếp tục hành trình "lượn phố, săn đêm". Lúc này, PV Infonet đã quyết định đổi xe.

Vật dụng trong túi đựng đồ nghề của Đội SOS Kiến An.

Chở PV Infonet đằng sau, anh Bùi Văn Thanh - thành viên của đội kể, khi tham gia Đội, các thành viên phải tự túc phương tiên đi lại, đồ nghề vá săm xe máy... Sau một thời gian hoạt động, Đội đã được một số doanh nghiệp hỗ trợ săm xe máy để thay cho người dân, còn xăng do anh Phông, Đội trưởng tài trợ.

Về lý do thành lập Đội, theo anh Thanh, các thành viên trong Đội mỗi người mỗi công việc khác nhau. Do các thành viên đều ở độ tuổi 8X, thực tiễn cuộc sống đã từng trải qua cảnh hết xăng, thủng lốp, say rượu vào đêm... nên họ quyết tâm và rất có ý thức về việc làm này. "Từ khi thành lập đến nay, chúng tôi đã có quy ước không uống rượu bia khi mặc áo Đội" - anh Thanh vui vẻ cho biết.

Đang mải trò chuyện với anh Thanh, bỗng số điện thoại 0984.849.853 (đường dây nóng của Đội, do anh Phông cầm) đổ chuông. Sau khi nghe điện thoại, anh Phông thông báo với toàn Đội về việc một người dân gọi báo có 1 người đàn ông say rượu, đập phá một số chậu hoa nhà dân tại khu vực đường Nguyễn Lương Bằng (quận Kiến An)... Ngay sau đó, toàn Đội nhanh chóng di chuyển gần 10km có mặt tại khu vực này.

Theo ghi nhận vào thời điểm này, đồng hồ đã chỉ 0h00. Tại hiện trường, một người đàn này khoảng 50 tuổi, cởi trần, đi ngật ngưỡng ra giữ đường, vừa đi vừa "múa võ"...

Clip: Đội SOS mặc áo cho người say rượu trên đường trong đêm.
Ngay sau khi tiếp cận, một thành viên của Đội đã sử dụng ghi lại hình ảnh còn một số thành viên khác nhanh chóng đi tới hỏi nhà thăm địa chỉ nhà cửa, mặc áo, xem xét vết thương trên đầu của người đàn ông này. Sau khoảng gần 10 phút nghe "diễn thuyết" và hứng chịu một số "đòn chân, tay" vào người, các thành viên trong Đội mới được người đàn ông này "cho" địa chỉ để đưa về nhà.

Trong lúc đợi đợi người đàn ông trên vào nhà, anh Vũ Đình Tiệp (sinh năm 1988, trú tại phường Lãm Hà), một thành viên trong Đội cho biết, mục đích của việc ghi hình là để tránh trường hợp, những người say rượu sau khi tỉnh thấy mất tài sản lại cho rằng các thành viên trong Đội "cầm nhầm" của họ.

Đang trò chuyện cùng anh Tiệp, thấy "lố nhố" đông người trong đêm, lực lượng Công an phường Ngọc Sơn, quận Kiến An (nơi người đàn ông trên sinh sống) cũng có mặt. Theo ghi nhận của PV Infonet, thấy màu áo xanh có ghi dòng SOS Kiến An, lực lượng công an phường đã nhanh chóng nhận ra từng thành viên trong Đội và qua bắt tay chào hỏi.

Qua những cái bắt tay, lời chào hỏi động viên, PV Infonet cảm nhận sự thân thiết và sẻ chia những khó khăn của Đội với lực lượng công an địa phương và thấy rằng, đây là mô hình tương trợ an ninh rất tốt, cần nhân rộng. 

Quay lại người đàn ông say rượu, sau khi đưa người đàn ông này vào nhà, cũng chẳng "ở lại lâu", Đội chào hỏi các đồng chí công an khu vực và tiếp tục lại đi hỗ trợ những người khác...

(Còn tiếp)

Nguyên Trung
Từ khóa: Hải Phòng Kiến An Đội SOS Kiến An hỗ trợ xe thủng săm giúp đỡ người say rượu lượn phố săn đêm hỗ trợ miễn phí người tham gia giao thông vào ban đêm đường dây nóng hỗ trợ giao thông

Câu nói xót xa của cô gái sau hành trình thoát khỏi kẻ buôn người

Hầu hết các nạn nhân của mua bán người, sau khi được giải cứu, đều khá ổn về mặt tâm lý trong vòng 1-3 tháng đầu. Nhưng sau khoảng thời gian này, một số vấn đề ở họ bắt đầu nảy sinh.

Nữ tiến sĩ kể chuyện bị quấy rối và cách vượt lên nỗi đau, giúp người cùng cảnh

Bà Hồng bị quấy rối từ rất sớm. Trong hầu hết những tình huống bị quấy rối, chỉ có một mình bà đối diện với kẻ thực hiện hành vi.

Cao Thái Hà tuổi 34 vui sống độc thân, yêu hết mình nhưng thích tự do

Đi qua nhiều thăng trầm, Cao Thái Hà tận hưởng cuộc sống tích cực, lạc quan. Nữ diễn viên thích yêu nhưng không đặt giới hạn tuổi tác cho việc kết hôn.

Cú liều lúc nửa đêm cứu chàng trai Sơn La khỏi 'sào huyệt' của kẻ buôn người

H. được rủ sang Campuchia làm công việc nhẹ nhàng, lương tháng 10-15 triệu đồng. Nhưng chỉ vài ngày sau khi nhận việc, H. nhận ra mình đang ở trong ''sào huyệt'' của những kẻ buôn người.

Sếp nhìn chòng chọc vào người tôi, rồi chê bai ‘giống chân giò quá vậy’

Có những lần sếp nói những câu làm tôi chỉ muốn òa khóc. Sếp nhìn chòng chọc vào người tôi, rồi chê bai “sao giống chân giò quá vậy?”.

Bất ngờ bị tố quấy rối tình dục, nam giám đốc viết thư 'tuyên bố trong sạch'

Luật sư Trần Xuân Tiền chia sẻ, trong quá trình hành nghề, ông từng được biết và nghe về các vụ QRTD mà chính bản thân người quấy rối không cho rằng mình đang quấy rối người khác, đến khi bị tố cáo mới ngớ người.

Cảnh độc đáo ở nơi thờ nữ tình báo đầu tiên của chính sử Việt Nam

Có tuổi đời hàng trăm năm, rặng duối khổng lồ sừng sững bao quanh nơi thờ nữ tình báo đầu tiên của chính sử Việt Nam.

Diễn viên Midu công khai ảnh cưới, hé lộ thời gian diễn ra hôn lễ

Đám cưới của nữ diễn viên Midu và bạn trai doanh nhân kín tiếng sẽ chính thức diễn ra vào ngày 29/6.

Diễn viên Thanh Hương: Tôi đang độc thân, có gì đẹp thì cứ khoe

Diễn viên Thanh Hương khẳng định vẫn đang độc thân và đến với ai cũng phải tính toán hơn sau một lần đổ vỡ.

Cựu binh hơn 8 năm làm điều đặc biệt trên phố, từ chối nhận tiền hỗ trợ

Hơn 8 năm qua, tại TP. Hội An, một cựu binh lớn tuổi hằng ngày cần mẫn đẩy chiếc xe tự chế rong ruổi khắp nẻo đường để nhặt rác. Ông từ chối nhận lương cho công việc này.

Đang cập nhật dữ liệu !