Lũ về, bé 18 tháng nguy kịch vẫn chờ... cấp cứu
Mặc dù được đưa đến nơi an toàn từ khoảng 10 giờ sáng 19.9, nhưng đến khoảng 17 giờ chiều cùng ngày, 3 mẹ con bà Lý Thị Pằng vẫn chỉ được chăm sóc tại trạm y tế xã Ia Jlơi nơi điều kiện y tế cơ sở còn sơ sài.
![]() |
Sau 2 ngày dầm trong mưa lũ, tình trạng sức khỏe của cháu Đào Thị Thúy đang rất nguy kịch. |
Khoảng 15 giờ cùng ngày, thông tin từ trạm y tế xã cho biết, cháu Đào Thị Thúy (18 tháng tuổi) sau 2 ngày dầm mưa đã bị viêm phổi cấp cần phải được cấp cứu ngay lập tức.
Thông tin này liền sau đó đã được chuyển đến ông Nguyễn Ngọc Quang, Chủ tịch UBND huyện Ea Súp. Đến lúc này, ông Quang mới chỉ đạo cho Bệnh viện huyện cho xe cấp cứu và xã Ia Jlơi đưa cháu Thúy đi cấp cứu. Mặc dù từ huyện vào đến xã này chỉ chừng 20 km nhưng đến hơn 17 giờ cháu Thúy vẫn chưa được đưa đến bệnh viện.
Sáng 19.9, trước thông tin về mưa lũ gây thiệt hại nặng nề về người và của tại huyện Ea Sup, ông Hoàng Trọng Hải, Chủ tịch UBND tỉnh Đăk Lăk, đã có mặt tại huyện này.
Tuy nhiên, ông Hải đã đi thăm và làm việc tại xã Ea T’Mốt, nơi nước đã rút, những thiệt hại về tài sản của người dân dù không nhỏ nhưng chắc hẳn nó không thể so sánh với những mất mát về người do trận lũ tại xã Ia Jlơi.
Khi ông Chủ tịch Hoàng Trọng Hải trên đường về lại phố thì trên dòng suối Ea H’Leo mưa vẫn rơi, hàng chục người vẫn đang ráo riết tìm kiếm 6 nạn nhân mất tích còn lại. Và có một gia đình có nguy cơ sẽ phải làm đại tang cho cả 3 người cùng một lúc, trong khi đứa con của họ may mắn sống sót sau gần 2 ngày dầm mưa đang trong tình trạng sức khỏe nguy kịch.
Nguồn Dân việt