Lớp học võ miễn phí cho bạn trẻ khuyết tật và tự kỷ ở Sài Gòn

Sau nhiều năm ấp ủ, lớp học võ Akido miễn phí cho trẻ khuyết tật, tự kỷ..tại nhà văn hóa Thiếu nhi Q. Phú Nhuận được thành lập với sự vun đắp bằng tình thương và lòng nhân ái của Võ sư Lê Hoàng Mai (sinh năm 1975) trưởng môn Akido Q.Tân Bình.
Lớp học võ miễn phí cho bạn trẻ khuyết tật và tự kỷ ở Sài Gòn - ảnh 1

Lớp học võ do Võ sư Lê Thanh Mai thành lập dạy miễn phí cho các bạn khuyết tật, bệnh Down và bệnh tự kỷ vào thứ 4 hàng tuần

Chúng tôi đến nhà Văn hóa Thiếu nhiên Q. Phú Nhuận vào sáng thứ 4, nơi mà lớp võ học miễn phí vừa mới được mở cách đây một tháng. Các bạn trẻ đủ mọi lứa tuổi bị khuyết tật bẩm sinh, bệnh tự kỷ và bệnh down được các phụ huynh đưa đến. Khi bận trang phục võ chỉnh tề, các bạn được các tình nguyện viên kèm cặp. Khởi đầu bằng việc cúi chào sư tổ Akido, sau đó là cúi chào người thầy của mình với thái độ cung kính và uy nghiêm.

Võ sư Lê Hoàng Mai chia sẻ: "Tôi gặp nhiều đứa trẻ khuyết tật, bệnh down và nhất là bệnh tự kỷ suốt ngày ngồi một mình trong căn phòng, nên nghĩ mình phải mở lớp học võ nhằm giúp các bạn có thể vận động và gần gũi, chia sẻ giúp các bạn hòa đồng với mọi người. Từ đó vận động phụ huynh đưa con em đến học”.

Ban đầu việc dạy võ cho các bạn cũng rất khó khăn bởi mỗi bạn đều có chứng bệnh, thể chất và tính cách riêng. Có bạn đến lớp chỉ ôm mặt, ngồi một góc. Có bạn bốc đồng, đập đầu, la ó, chửi thề, thậm chí còn khiêu khích đánh mọi người. Sau đó, Võ sư Lê Thanh Mai đã tìm hiểu, nghiên cứu và đưa ra phương pháp dạy võ riêng cho mỗi bạn.

Võ sư Lê Thanh Mai chia sẻ: “Những ngày đầu tiên các bạn đến lớp, tôi phải quan sát kỹ tính cách và chứng bệnh của từng bạn để đưa ra phương pháp tập luyện cho phù hợp. Căn dặn các bạn tình nguyện viên luôn tạo không khí thoải mái và nâng đỡ để tạo sự gần gũi,sự đồng cảm cho các bạn”

Mới mở lớp võ miễn phí được gần một tháng nhưng lớp đã 20 em theo học. Cứ vào mỗi sáng thứ tư hằng tuần nhà Văn hóa Thiếu nhi Q. Tân Bình lại nhộn nhịp và rộn ràng tiếng cưới nói, tiếng thét từ căn phòng tập võ miễn phí của Võ sư Lê Thanh Mai.

Lớp học võ miễn phí cho bạn trẻ khuyết tật và tự kỷ ở Sài Gòn - ảnh 2

Võ sư Mai chia sẻ “ Đối với các bạn, mình vừa là người thầy, người bạn và 1 bác sĩ tâm lý để lắng nghe, chỉ bảo và uốn nắn theo từng động tác”

Lớp học võ miễn phí còn có sự chung tay từ 10 tình nguyện viên là những học viên của võ sư. Họ đến lớp dạy võ miễn phí với tâm niệm chung tay cùng võ sư Mai nhằm giúp các em khuyết tật, bệnh down, bệnh tự kỷ có thể phát triển tính cách và thể chất qua sự chỉ bảo, uốn nắn từng động tác trong mỗi bài tập. Bạn Minh Trí (giáo viên dạy tiếng Anh) một tình nguyên viên tích cực tâm sự: “Bọn em  tìm thấy niềm vui, sự đồng cảm, chia sẻ cùng các bạn kém may mắn trong lớp học này”.

Dù lớp học mới bắt đầu nhưng theo như Võ sư Mai đánh giá “Các bạn mới học được gần 3 tuần nhưng đã có bước phát triển nhất định. Với các bạn, mình vừa phải làm một người thầy, người bạn và một bác sĩ tâm lý phải luôn luôn lắng nghe, hiểu được các bạn”.

Ngoài việc dạy võ, dự định một thời gian nữa, Võ sự Mai dự định sẽ xin nhà Văn hóa Thiếu nhi Q. Phú Nhuận thêm phòng để cùng với các bạn tình nguyện viên song song với việc dạy võ sẽ vừa dạy chữ, tập viết, dạy tiếng Anh cho các bạn khuyết tật, bệnh Down, bệnh tự kỷ nhằm giúp các em sớm trở lại hòa nhập cùng cộng đồng.

Lớp học võ miễn phí cho bạn trẻ khuyết tật và tự kỷ ở Sài Gòn - ảnh 3
Lớp học võ miễn phí cho bạn trẻ khuyết tật và tự kỷ ở Sài Gòn - ảnh 4

Sự tận tình hỗ trợ của 10 bạn tình nguyện viên

Lớp học võ miễn phí cho bạn trẻ khuyết tật và tự kỷ ở Sài Gòn - ảnh 5
Lớp học võ miễn phí cho bạn trẻ khuyết tật và tự kỷ ở Sài Gòn - ảnh 6
Lớp học võ miễn phí cho bạn trẻ khuyết tật và tự kỷ ở Sài Gòn - ảnh 7
Lớp học võ miễn phí cho bạn trẻ khuyết tật và tự kỷ ở Sài Gòn - ảnh 8
Lớp học võ miễn phí cho bạn trẻ khuyết tật và tự kỷ ở Sài Gòn - ảnh 9

Các bạn trẻ được hướng dẫn tỷ mỉ và làm theo các động tác học võ

Lớp học võ miễn phí cho bạn trẻ khuyết tật và tự kỷ ở Sài Gòn - ảnh 9

Các bạn trẻ được hướng dẫn tỷ mỉ và làm theo các động tác học võ

Lớp học võ miễn phí cho bạn trẻ khuyết tật và tự kỷ ở Sài Gòn - ảnh 10

Nụ cười trên đôi môi các bạn trẻ trong giờ học võ

Lớp học võ miễn phí cho bạn trẻ khuyết tật và tự kỷ ở Sài Gòn - ảnh 11

Những khi các bạn “trái tính trái nết”, cần sự an ủi vỗ về từ người thân và các bạn tình nguyện viên..

Sỹ Đồng

Ám ảnh tuổi thơ cơ cực, chàng trai Hà Giang lên núi làm điều cảm động

Ám ảnh chuyện cứ mua gạo nấu cơm ăn lại thiếu tiền đi học, nên khi đã tạm lo được cho mình, chàng trai Hà Giang quyết định làm điều khiến ai cũng bất ngờ, cảm động.

Tình cờ nghe cuộc nói chuyện của bố mẹ chồng, tôi buồn bã mất ăn mất ngủ

Tôi luôn coi mẹ chồng như mẹ ruột của mình và nghĩ bà cũng coi tôi như con gái, nhưng có lẽ không phải vậy.

Quá thương bố, tôi không muốn về quê: Lý do được con gái chia sẻ tận đáy lòng

Có một điều gần đây tôi mới chia sẻ với chồng: Tôi rất ngại về quê vì khi rời đi, nhìn bố một mình, tôi lại cảm thấy không nỡ... Tôi cứ chìm đắm trong nỗi thương bố và nhớ mẹ.

Về quê nghỉ lễ, nàng dâu rớt nước mắt khi thấy một thứ trong mâm cơm nhà chồng

Mâm cơm đơn giản nhưng chứa đựng biết bao yêu thương và quan tâm trong đó. Mỗi miếng thịt, mỗi cọng rau, đều chứa chan tình cảm của mẹ.

Mai Phương Thuý đã 'ở trong lồng', NSND Thu Hà trẻ đẹp tuổi 55

Mai Phương Thuý khoe hình ảnh mới kèm thông báo đã 'ở trong lồng'; NSND Thu Hà xinh đẹp tuổi 55.

Hình ảnh lay động trái tim những ngày nắng nóng đỉnh điểm ở Đà Nẵng

“Anh tài xế, cô lao công ơi! Dừng lại đây 1 phút uống chai nước mát rồi đi tiếp nhé. Xin đừng ngại nhé" là dòng chữ xuất hiện trên hè phố Đà Nẵng những ngày nắng nóng đỉnh điểm.

'Ngọc nữ bolero' Lily Chen ngày càng quyến rũ, lên chức ở tuổi 29

Lily Chen - 'Ngọc nữ bolero' - khoe dáng thon, gợi cảm trong bộ ánh mới đánh dấu lên chức 'bà chủ' ở tuổi 29.

Nuôi loài nhạy cảm, 'khó chiều' trong phòng điều hòa, nông dân ở Nghệ An đổi đời

Để nâng cao năng suất của làng nghề truyền thống nuôi tằm lấy kén, người nông dân ở Nghệ An đã áp dụng kỹ thuật mới trong việc chăm sóc tằm ở phòng điều hoà.

Về nhà để được nếm trọn hương vị yêu thương từ tô canh đọt nhãn lồng của mẹ

Sớm tinh mơ, tiếng chuông Zalo vang lên. Ngay sau đó là hình ảnh đọt nhãn lồng xanh mướt được bé út gửi qua, kèm tin nhắn: “Nghe nói lễ năm nay anh hai được về, mẹ chăm tưới tụi nó tốt mơn mởn luôn!”.

Hà Tĩnh xây dựng đô thị văn minh không sinh rác thải nhựa

'Đi chợ mang giỏ, giảm túi ni-lông' là một trong những thông điệp lan truyền của phụ nữ trên địa bàn thành phố Hà Tĩnh. Đây là một trong những hành động thiết thực mà phụ nữ Hà Tĩnh đã, đang làm rất tốt.

Đang cập nhật dữ liệu !