Lời kể của những nữ sinh bị cựu cảnh sát dâm ô

“Hôm đó, đang đi xe, anh ta gọi giật giọng 'em' và xông đến tát em liên tiếp và giở trò đồi bại. Em van xin, kêu cứu. Một phụ nữ mò ốc gần đó nghe tiếng chạy đến, thì hắn chạy đi” – Hòa kể lại.

Sáng 8/11, gần 1 tuần sau khi tên yêu râu xanh Vũ Văn Quỳnh (23 tuổi, cựu công an thị trấn Tiên Lãng) bị bắt để điều tra dâm ô các nữ sinh, nhiều gia đình vẫn chưa yên tâm. Những học sinh không có điều kiện được cha mẹ đưa đi thì cùng nhau hội thành tốp tới trường. Chúng tôi là người lạ, dừng lại hỏi đường vẫn bắt gặp những ánh mắt cảnh giác.

Nạn nhân bé tuổi nhất của yêu râu xanh Quỳnh là Dương mới 13 tuổi, học sinh lớp 7. Nhà Dương cách trường học gần 1km nên em thường đi bộ. Trưa 24/10, cô bé đi qua đoạn đường làng vắng vẻ thì gặp phải tên “yêu râu xanh”. Quỳnh đi ngược chiều Dương nhưng tự dưng dừng lại, đánh phủ đầu nạn nhân bằng những cú tát trời giáng, khiến Dương ngã giúi xuống mương nước. Cô nữ sinh này may mắn thoát nạn vì ngay lúc đó, có một nhóm bạn đi qua.

“Cháu về nhà, quần áo, sách vở ướt sũng, máu đầy miệng và dây ra cả bộ đồng phục. Tinh thần cháu hoảng loạn cực độ, chúng tôi cứ tưởng cháu mình bị tai nạn” - ông nội cô bé kể. Sau lần đó, đêm nào Dương cũng mê sảng, giật mình tỉnh giấc. Ông nội của Dương cho hay, gia đình phải cử người đưa cháu đi học.

Hòa - cô gái là người thứ 5 tới trình báo về việc mình là nạn nhân của Quỳnh sau khi thủ phạm bị bắt. Hòa là công nhân sản xuất giày. Hoàn cảnh gia đình khó khăn, Hòa xin làm công nhân với mức lương hơn 1 triệu đồng và phải đi sớm về muộn. Vốn bị khuyết tật ở tay nên đã 21 tuổi, cô thôn nữ vẫn chưa có bạn trai. Việc bị Quỳnh dâm ô 2 lần khiến cô gái bị sốc tinh thần nặng.

“Hôm đó, đang đi xe, anh ta gọi giật giọng 'em' và xông đến tát em liên tiếp và giở trò đồi bại. Em van xin, kêu cứu. Một phụ nữ mò ốc gần đó nghe tiếng chạy đến, thì hắn chạy đi” – Hòa kể lại.

Trong số các nữ sinh bị Quỳnh sàm sỡ, Hằng cũng bị tên yêu râu xanh này tấn công 2 lần. “Sự việc xảy ra gần 3 tháng trước, cháu Hằng mặt mũi đầy máu, hoảng loạn được thầy giáo dạy sinh học đưa về. Lúc đó, cháu không nói được gì, gia đình tôi nghĩ bệnh tim của cháu tái phát” – ông nạn nhân kể lại.

Khi tinh thần ổn định, Hằng kể lại việc bị một thanh niên dáng người mập xông đến rồi tát tới tấp. Cô nữ sinh ngã ra đường, bị tên này đè xuống, định giở trò đồi bại nhưng không thực hiện được hành vi vì thầy giáo dạy sinh học của em đi tới.

Theo lời Hằng, do đi học về giữa trưa nên đường làng rất vắng vẻ. Gã yêu râu xanh chạy xe cùng chiều với cô bé và đã tấn công. Lần thứ hai, Hằng tiếp tục là nạn nhân của gã này. “Hắn xô đến, chặn đường và bất ngờ giáng những cái tát mạnh khiến cháu không kịp phản ứng rồi vật cháu xuống ven đường...” – cô nữ sinh kể. Nhưng lần này Hằng cũng may mắn thoát khỏi tay kẻ đồi bại vì lúc hắn định giở trò, các bạn cô chạy xe tới. Cô cho biết, sau lần thứ hai bị hại, lúc nào cô cũng lo lắng và được bố đưa đón đến trường, về nhà. Nơi gã này gây án chỉ cách trường của Hằng vài trăm mét.

Việc Quỳnh tấn công các nữ sinh xảy ra từ khoảng tháng 4. Thậm chí, các trường học cũng cảnh báo học sinh của mình nên biết tự bảo vệ. Nạn nhân của Quỳnh có nhiều lý do chưa tới trình báo cảnh sát nhưng chính những người dân chứng kiến cảnh anh ta giở trò với các nữ sinh thuật lại rằng, có lần đi qua khu vực cánh đồng Ma Cả, thấy đôi nam nữ vật nhau ở đống rơm lại tưởng đôi trẻ yêu nhau. Họ ngán ngẩm nhìn nhau thì thấy gã thanh niên vội vã bỏ chạy. Anh Tuấn, phụ huynh có con hai lần gặp yêu râu xanh đã bỏ cả công việc buôn lợn, hàng ngày đưa đón con đi học. Có lần, hai bố con anh Tuấn đã chạm mặt tên Quỳnh và cô bé đã chỉ cho bố. Ông bố hô hoán người dân vây bắt nhưng Quỳnh chạy thoát.

Sau lần ấy, tên Quỳnh vẫn không từ bỏ thói dâm ô, vẫn thường xuyên giở trò tại khu vực này nên đã bị bắt vào ngày 3/11. Quỳnh đã thừa nhận hành vi dâm ô của mình và vụ việc đang được hoàn tất hồ sơ, xử lý.

* Tên nạn nhân trong bài đã được thay đổi

D. Nguyễn

Tổng quan Phát triển bền vững 2024 của BAT Việt Nam: Những thành tựu ấn tượng

BAT Việt Nam công bố bản Tổng quan Phát triển Bền vững 2024, minh bạch hóa chiến lược, các sáng kiến trọng điểm và kết quả thực hiện phát triển bền vững trong năm 2024, cho thấy hướng đi bền vững của doanh nghiệp đang tiến triển theo chiều sâu.

Người Việt ở Canada thắp lửa cho giấc mơ ô tô điện

Từ phòng thí nghiệm nhỏ ở Sherbrooke (Canada), những nhà khoa học Việt Nam lặng lẽ nghiên cứu pin, thuật toán và AI cho ô tô điện – với niềm tin một ngày sẽ ứng dụng trên xe Việt.

Tuyên Quang: Tài xế tố bị giữ xe, đòi tiền chuộc 500 triệu đồng

Một vụ việc có dấu hiệu cưỡng đoạt tài sản và chiếm giữ phương tiện trái pháp luật đang gây bức xúc trong giới vận tải.

2 giải đấu Taekwondo kịch tính trong tuần lễ thể thao của CJ K Festa 2025

Những bài quyền đẹp mắt, những trận đối kháng đỉnh cao thể hiện sức mạnh và tinh thần võ đạo thu hút khán giả tại 2 giải Taekwondo đang diễn ra tại TP.HCM.

Báo chí Việt Nam: Đổi mới vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

Sáng nay (19/6), tại Hà Nội, Hội Nhà báo Việt Nam khai mạc Hội báo toàn quốc năm 2025 với chủ đề “Báo chí Việt Nam – Trung thành, Sáng tạo, Bản lĩnh, Đổi mới vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”.

SHB - nơi yêu thương lan tỏa, sự sẻ chia chạm đến trái tim

Giữa guồng quay cuộc sống, có những câu chuyện lặng lẽ nhưng ấm áp, có những bàn tay đưa ra đúng lúc, có những tấm lòng rộng mở đồng hành... Tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB), những điều tử tế vẫn luôn hiện hữu, chạm đến trái tim mọi người.

Diễn viên Võ Hoài Nam: 5 bố con luôn an tâm khi có bà xã quán xuyến

Diễn viên Võ Hoài Nam nói bao nhiêu năm nay bà xã kém 12 tuổi luôn là hậu phương lo lắng mọi thứ cho 5 bố con nên anh rất yên tâm.

Cô gái Nam Định vẽ tranh bằng 'đôi tay' đặc biệt, nuôi ước mơ thành họa sĩ

“Tôi không quyết định được hình hài mình sinh ra nhưng tôi có quyền chọn cách sống”, câu nói ấy đã trở thành động lực, giúp Thơm vượt qua giới hạn của cơ thể, dùng “đôi tay” đặc biệt vẽ lên cuộc đời đầy ý nghĩa.

Bố mẹ mất sớm, cô gái Hải Dương oà khóc khi được anh chị đưa đi ‘hỏi vợ’

Ngày anh chị nhận lời đứng ra lo chuyện cưới hỏi, cô gái Hải Dương xúc động đến bật khóc.

Cử nhân thất nghiệp về quê làm ông chủ vườn ‘cây tỷ đô’

Tốt nghiệp Trường Đại học Thể dục - Thể thao nhưng không xin được việc, anh Đỗ Trọng Học gác lại tấm bằng cử nhân về nhà trồng “cây tỷ đô”, thu nhập nửa tỷ đồng mỗi năm.

Đang cập nhật dữ liệu !