Lời kể của người bị bạn đổ axit vào... mắt

Chỉ vì mâu thuẫn nhỏ mà anh Bảo bị bạn tạt đè xuống đất đổ axit vào mắt. Còn chị Oanh bị chồng ghen tuông nên tạt axit vào mặt, hủy hoại nhan sắc của chị.

Ngày 6/7, Khoa Phỏng bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM) đang điều trị cho nạn nhân Phạm Vũ Bảo (19 tuổi, ngụ TP.Buôn Ma Thuột, tỉnh Đăk Lăk) và Trang Kiều Oanh (31 tuổi, ngụ TP.Tân An, tỉnh Long An) bị phỏng axit nặng ở vùng mặt, tay, lưng.

Lời kể của người bị bạn đổ axit vào... mắt - ảnh 1

Lưng anh Bảo bị axit đốt chát nhiều nơi.

Nằm đau đớn, quằn quại trên giường bệnh, anh Bảo cho biết chiều qua các bác sĩ mới khâu lại da ở vành mắt, để vết thương khô rồi mới mổ. Khả năng cứu được con mắt bên phải bị bỏng nặng do axit là rất mong manh.

Đối tượng tạt axit vào Bảo là đôi nam nữ tên Cường và Hương (bạn của Bảo). Đang chăm em ở bệnh viện, chị gái của Bảo cho biết trước đây Bảo và Cường có chơi với nhau, nhưng do Cường xấu tính nên Bảo cắt đứt quan hệ. Khoảng 18h tối ngày 2/7, khi vừa ra khỏi nhà bạn gái thì Bảo bị Cường dùng nón bảo hiểm đánh vào đầu. Cùng lúc, Hương chạy đến cốp xe lấy bình axit đã mở nắp sẵn đưa cho Cường đổ từ đầu xuống lưng, mắt anh Bảo.

Lời kể của người bị bạn đổ axit vào... mắt - ảnh 2
Lời kể của người bị bạn đổ axit vào... mắt - ảnh 3

Mắt bên phải của anh cũng bị thương rất nặng do axit chảy vào.

Bảo cho biết: “Cường ra tay rất nhanh khiến tôi không trở tay kịp. Thấy hắn cầm bình nhựa nhãn hiệu nước rửa chén nhưng tôi đâu ngờ bên trong chứa axit. Bỗng dưng bị hắn chế từ đầu xuống mặt, axit chảy vào mắt, xuống lưng và khiến tôi bị đau đớn kinh hoàng. Áo quần tôi rớt thành từng mảnh xuống đất. Cùng lúc đó, bạn gái tôi cũng bị axit văng vào tay”.

Sau khi gây án, Cường và tên Hương bỏ trốn. Chiều qua, 5/7, công an TP. Buôn Ma Thuột đã tới bệnh viện để lấy lời khai của người nhà nạn nhân và cho biết Cường đã tới cơ quan công an đầu thú.

Chồng dùng axit hủy hoại nhan sắc vợ

Đang nằm điều trị phỏng axit nặng ở vùng mặt, tay, lưng chị Trang Kiều Oanh (31 tuổi, ngụ TP.Tân An, tỉnh Long An) cho biết vì ghen tuông mù quáng mà người chồng tên Nguyễn Thành Lâm (39 tuổi) đã dùng axit để hủy hoại nhan sắc của chị.

Nghẹn ngào chị Oanh kể 12 năm trước chị có gặp một người đàn ông tên Út muốn cưới chị làm vợ. Nhưng vì gia đình anh Út chê nhà chị nghèo, chạm tự ái nên Oanh mang trả lại lễ vật ăn hỏi.

Lời kể của người bị bạn đổ axit vào... mắt - ảnh 4

Chị Oanh bị chồng hủy hoại nhan sắc vì ghen tuông.

Khoảng 3 năm sau thì chị lấy chồng. Chồng chị là hàng xóm, 2 người đã sinh được một bé trai 8 tuổi. Suốt 12 năm nay chị không gặp lại anh Út lần nào. Oanh cho biết, chị làm nghề làm móng tay và chồng là thợ hồ. Bình thường anh Lâm rất hiền, thương vợ nhưng cứ nhậu vào là lại đuổi đánh khiến chị mệt mỏi nên ly thân gần năm nay.

Đang trong lúc vợ chồng lục đục, mặc dù không bắt quả tang, không có bằng chứng nhưng vợ anh Út lại tới nói với mẹ chồng là chị Oanh "qua lại" với anh ta. Mẹ chồng lại xúi giục chồng đuổi đánh nên chị về nhà ba mẹ đẻ sống.

22h đêm 11/6 trong lúc đang chế mì cho con trai ăn thì chồng chị bước vào bếp, khi chị quay lại thì bị tạt nguyên ca axit vào mặt. Axit chảy xuống mặt, khắp lưng và 2 tay, khiến chị đau đớn. Sau đó chị được người thân đưa vào bệnh viện cấp cứu và được chuyển lên khoa bỏng bệnh viện Chợ Rẫy để điều trị vết thương ngay trong đêm.

Vừa đau đớn về thể chất và tinh thần chị nói không bao giờ tha thứ cho người chồng10 năm chung sống có lòng dạ hẹp hòi, độc ác, mất hết tính người.

Bác sĩ kiến nghị tăng hình phạt đối với tội phạm dùng axit

Bác sĩ Nguyễn Phú Thịnh, công tác tại Trung Tâm Y khoa Tâm Phúc (P.Trung Mỹ Tây, Q.12) kiến nghị nên sửa điều 104 Bộ Luật Hình sự để đáp ứng kịp thời với tình hình tội phạm hiện nay nói chung và tội phạm dùng axit. Bác sĩ Thịnh cho hay, từ trước đến nay loại tội phạm tạt axit, pháp luật chỉ dừng lại ở mức “tội cố ý gây thương tích”. Chính vì thế, tội phạm loại này ngày càng có xu hướng tăng cao, gây nhức nhối trong xã hội. "Phải chăng, do luật không đủ sức răn đe người phạm tội tạt axit vào người khác. Khi tạt axit có thể gây liên lụy đến những người xung quanh mà đối tượng phạm pháp vẫn cố ý làm, bất chấp sự nguy hiểm cho cộng đồng. Người bị tạt axit không chết là ngoài ý muốn của đối tượng phạm pháp. Hậu quả của nó là khôn lường", bác sĩ Thịnh nói.

Khánh Trung

Tổng quan Phát triển bền vững 2024 của BAT Việt Nam: Những thành tựu ấn tượng

BAT Việt Nam công bố bản Tổng quan Phát triển Bền vững 2024, minh bạch hóa chiến lược, các sáng kiến trọng điểm và kết quả thực hiện phát triển bền vững trong năm 2024, cho thấy hướng đi bền vững của doanh nghiệp đang tiến triển theo chiều sâu.

Người Việt ở Canada thắp lửa cho giấc mơ ô tô điện

Từ phòng thí nghiệm nhỏ ở Sherbrooke (Canada), những nhà khoa học Việt Nam lặng lẽ nghiên cứu pin, thuật toán và AI cho ô tô điện – với niềm tin một ngày sẽ ứng dụng trên xe Việt.

Tuyên Quang: Tài xế tố bị giữ xe, đòi tiền chuộc 500 triệu đồng

Một vụ việc có dấu hiệu cưỡng đoạt tài sản và chiếm giữ phương tiện trái pháp luật đang gây bức xúc trong giới vận tải.

2 giải đấu Taekwondo kịch tính trong tuần lễ thể thao của CJ K Festa 2025

Những bài quyền đẹp mắt, những trận đối kháng đỉnh cao thể hiện sức mạnh và tinh thần võ đạo thu hút khán giả tại 2 giải Taekwondo đang diễn ra tại TP.HCM.

Báo chí Việt Nam: Đổi mới vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

Sáng nay (19/6), tại Hà Nội, Hội Nhà báo Việt Nam khai mạc Hội báo toàn quốc năm 2025 với chủ đề “Báo chí Việt Nam – Trung thành, Sáng tạo, Bản lĩnh, Đổi mới vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”.

SHB - nơi yêu thương lan tỏa, sự sẻ chia chạm đến trái tim

Giữa guồng quay cuộc sống, có những câu chuyện lặng lẽ nhưng ấm áp, có những bàn tay đưa ra đúng lúc, có những tấm lòng rộng mở đồng hành... Tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB), những điều tử tế vẫn luôn hiện hữu, chạm đến trái tim mọi người.

Diễn viên Võ Hoài Nam: 5 bố con luôn an tâm khi có bà xã quán xuyến

Diễn viên Võ Hoài Nam nói bao nhiêu năm nay bà xã kém 12 tuổi luôn là hậu phương lo lắng mọi thứ cho 5 bố con nên anh rất yên tâm.

Cô gái Nam Định vẽ tranh bằng 'đôi tay' đặc biệt, nuôi ước mơ thành họa sĩ

“Tôi không quyết định được hình hài mình sinh ra nhưng tôi có quyền chọn cách sống”, câu nói ấy đã trở thành động lực, giúp Thơm vượt qua giới hạn của cơ thể, dùng “đôi tay” đặc biệt vẽ lên cuộc đời đầy ý nghĩa.

Bố mẹ mất sớm, cô gái Hải Dương oà khóc khi được anh chị đưa đi ‘hỏi vợ’

Ngày anh chị nhận lời đứng ra lo chuyện cưới hỏi, cô gái Hải Dương xúc động đến bật khóc.

Cử nhân thất nghiệp về quê làm ông chủ vườn ‘cây tỷ đô’

Tốt nghiệp Trường Đại học Thể dục - Thể thao nhưng không xin được việc, anh Đỗ Trọng Học gác lại tấm bằng cử nhân về nhà trồng “cây tỷ đô”, thu nhập nửa tỷ đồng mỗi năm.

Đang cập nhật dữ liệu !