Lời kể của cha mẹ em bé suýt bị chôn sống

"Bồng con về, đợi trời sẩm tối mang đi chôn thì giật mình thấy con còn nóng, ngọ nguậy chân tay và khóc e é. Thấy vậy, người nhà tức tốc chở con ra bệnh viện Nhi Quảng Nam cấp cứu".

Chiều nay (6/8), ông Trần Tấn Dũng, phó giám đốc bệnh viện đa khoa (BVĐK) Quảng Nam và Tiến sĩ Phạm Thị Thanh Nguyệt, Trưởng Khoa sản BVĐK Quảng Nam, đã đến làm việc với lãnh đạo bệnh viện Nhi Quảng Nam về vụ bé trai con của vợ chồng anh Nguyễn Văn Tin suýt bị các bác sĩ, hộ lý của Khoa sản... chôn sống vì chẩn đoán sai.

Lời kể của cha mẹ em bé suýt bị chôn sống - ảnh 1

Ông Phạm Ngọc Ẩn, Giám đốc bệnh viện đa khoa Quảng Nam, cho biết lỗi do kíp trực chuẩn đoán sai tình trạng sức khỏe của cháu bé sơ sinh.

Ông Phạm Ngọc Ẩn, giám đốc bệnh viên Đa khoa Quảng Nam, cho biết đã xác định được bác sĩ và hộ lý của kíp trực ngày 4/8 chẩn đoán sai, đánh giá tình trạng sức khỏe của một bé trai vừa chào đời không chính xác. Kíp này tưởng cháu bé đã chết nên bàn giao lại cho gia đình để về lo hậu sự.

Trước đó, chiều 4/8, sản phụ Lữ Thị Lâm Quy (27 tuổi, ở thôn Khương Mỹ, xã Tam Xuân, huyện Núi Thành, Quảng Nam), đau bụng dữ dội nên được gia đình đưa vào bệnh viện Đa khoa Quảng Nam cấp cứu. Tại đây, chị Quy nhanh chóng được đưa vào Khoa sản. Sau đó, sản phụ được kíp trực gồm các bác sĩ, hộ lý chẩn đoán là phải sinh gấp. Khoảng 30 phút sau khi cháu bé chào đời, hộ lý nói là cháu nhẹ cân quá (700gr) nên không sống được và yêu cầu gia đình bồng về nhà lo hậu sự.

Lời kể của cha mẹ em bé suýt bị chôn sống - ảnh 2

Anh Nguyễn Văn Tin, cha của cháu bé suýt bị chôn sống, kể lại sự việc.

Anh Nguyễn Văn Tin, chồng chị Quy, kể: "Nghe các bác sĩ, hộ lý nói vậy gia đình buồn vô cùng, thương con lắm. Để ấm cho cháu, gia đình phải đi ra quầy tạp hóa trước cổng bệnh vện mua một chiếc khăn đỏ và vỏ thùng mì tôm đặt cháu bé vào để đưa về nhà. Bồng con về, đợi trời sẩm tối mang con đi chôn thì bỗng giật mình thấy con còn nóng, ngọ nguậy chân, tay và khóc e é. Thấy vậy, người nhà tức tốc chở con ra bệnh viện Nhi Quảng Nam.

“Nếu gia đình không phát hiện kịp thời có lẽ tôi đã chôn sống con mình rồi. Tất cả sai sót, tắc trách dẫn đến sự việc này là do các bác sĩ, hộ lý của Khoa sản ngày hôm đó”, anh Tin bức xúc. Đang nằm điều trị tại Khoa sản bệnh viện đa khoa Quảng Nam, chị Quy nói: "Khi nghe tin con vẫn còn sống tôi mừng đến khóc".

Sáng 6/8, bác sĩ Hoàng Xuân Việt, Giám đốc Bệnh viện Nhi Quảng Nam, cho biết con của vợ chồng anh Tin nhập viện khoảng 20h tối ngày 4/8 trong tình trạng sức khỏe yếu, tím đen toàn thân, không mở mắt, thở yếu và chỉ nặng 700gr. Sau đó, cháu được đưa lên phòng hồi sức cấp cứu để thở bằng phương pháp cxiphat, bằng áp lực, hiện cháu được nuôi bằng đường tĩnh mạch. Sau gần 3 ngày nhập viện, sức khỏe bé sơ sinh một phần cải thiện, người ấm trở lại, da hồng hào. "Bệnh viện sẽ cố gắng hết sức để chữa trị cho cháu, còn hơi thở cuối cùng vẫn phải cứu cháu", bác sĩ Việt nói.

Lời kể của cha mẹ em bé suýt bị chôn sống - ảnh 3

Em bé đang được bệnh viện Nhi Quảng Nam chăm sóc đặc biệt.

Ông Phạm Ngọc Ẩn cho biết sản phụ Quy nhập viện và được chẩn đoán là bị sẩy thai dưới 8 tháng tuổi. Thai nhi bị ngạt, có trọng lượng khoảng 600 - 700gr. Khi cháu bé chào đời, các bác sĩ, hộ lý đã chẩn đoán, đánh giá không chính xác về tình trạng sức khỏe em bé nên mới để xảy ra sự cố như vậy. Kíp trực hôm đó gồm bác sĩ Nguyễn Văn Sách (trưởng kíp trực), bác sĩ Nhật và hộ lý là Hiền, Cơ Thảo. "Chúng tôi sẽ họp Hội đồng kỹ thuật y khoa để đánh giá lại toàn bộ sự việc, ai sai và sai ở khâu nào để có hình thức kiểm điểm, kỷ luật", ông Ẩn cho biết thêm.

Chiều 6/8, rất nhiều PV chờ ở bệnh viện Nhi Quảng Nam để có câu trả lời chính xác từ lãnh đạo Khoa sản bệnh viện Đa khoa Quảng Nam từ buổi làm việc với lãnh đạo bệnh viện Nhi Quảng Nam về sự việc. Tuy nhiên, ông Trần Tấn Dũng và Tiến sĩ Phạm Thị Thanh Nguyệt tìm mọi cách né tránh.

Năm 2009, bệnh viện Nhi Quảng Nam cũng chẩn đoán sai dẫn đến một cháu bé suýt bị gia đình chôn sống. May mắn là khi gia đình chuẩn bị mai táng, em bé cọ quậy và gia đình đưa ra bệnh viện đa khoa Đà Nẵng cứu chữa kịp thời.

Bàn Thạch

2 giải đấu Taekwondo kịch tính trong tuần lễ thể thao của CJ K Festa 2025

Những bài quyền đẹp mắt, những trận đối kháng đỉnh cao thể hiện sức mạnh và tinh thần võ đạo thu hút khán giả tại 2 giải Taekwondo đang diễn ra tại TP.HCM.

Báo chí Việt Nam: Đổi mới vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

Sáng nay (19/6), tại Hà Nội, Hội Nhà báo Việt Nam khai mạc Hội báo toàn quốc năm 2025 với chủ đề “Báo chí Việt Nam – Trung thành, Sáng tạo, Bản lĩnh, Đổi mới vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”.

SHB - nơi yêu thương lan tỏa, sự sẻ chia chạm đến trái tim

Giữa guồng quay cuộc sống, có những câu chuyện lặng lẽ nhưng ấm áp, có những bàn tay đưa ra đúng lúc, có những tấm lòng rộng mở đồng hành... Tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB), những điều tử tế vẫn luôn hiện hữu, chạm đến trái tim mọi người.

Diễn viên Võ Hoài Nam: 5 bố con luôn an tâm khi có bà xã quán xuyến

Diễn viên Võ Hoài Nam nói bao nhiêu năm nay bà xã kém 12 tuổi luôn là hậu phương lo lắng mọi thứ cho 5 bố con nên anh rất yên tâm.

Cô gái Nam Định vẽ tranh bằng 'đôi tay' đặc biệt, nuôi ước mơ thành họa sĩ

“Tôi không quyết định được hình hài mình sinh ra nhưng tôi có quyền chọn cách sống”, câu nói ấy đã trở thành động lực, giúp Thơm vượt qua giới hạn của cơ thể, dùng “đôi tay” đặc biệt vẽ lên cuộc đời đầy ý nghĩa.

Bố mẹ mất sớm, cô gái Hải Dương oà khóc khi được anh chị đưa đi ‘hỏi vợ’

Ngày anh chị nhận lời đứng ra lo chuyện cưới hỏi, cô gái Hải Dương xúc động đến bật khóc.

Cử nhân thất nghiệp về quê làm ông chủ vườn ‘cây tỷ đô’

Tốt nghiệp Trường Đại học Thể dục - Thể thao nhưng không xin được việc, anh Đỗ Trọng Học gác lại tấm bằng cử nhân về nhà trồng “cây tỷ đô”, thu nhập nửa tỷ đồng mỗi năm.

Niềm tự hào của người SHB

Ngân hàng SHB không chỉ là một tổ chức tài chính, mà còn là nơi nuôi dưỡng và lan tỏa những giá trị nhân văn cao đẹp, nơi mỗi cán bộ nhân viên tìm thấy niềm vui, sự gắn bó và tự hào.

Làm việc ở Hà Nội, nam giảng viên vẫn chọn về quê sống, mỗi ngày đi hơn 100km

Làm việc ở Hà Nội nhưng anh Thành vẫn chọn về quê sống 16 năm nay. Mỗi ngày, anh vừa đi vừa về hết hơn 100km.

Du lịch Cát Bà tăng trưởng hai con số nhờ điều gì?

20% là tỷ lệ tăng trưởng khách và doanh thu tới Cát Bà 2024. “Hòn đảo Ngọc” của miền Bắc đang trở thành điểm đến hút khách đáng mơ ước, nhất là khi hệ thống giao thông tới đảo ngày càng thuận lợi.

Đang cập nhật dữ liệu !