'Lô cốt' giảm trước tết, tăng sau tết 2012

Con số dự báo của Sở GTVT, cho thấy, trong năm 2012, con số “lô cốt” lại tăng trở lại, khiến cho người dân không khỏi lo lắng.

'Lô cốt' giảm trước tết, tăng sau tết 2012

Vừa qua Sở Giao thông vận tải TP.HCM đã có nhiều nỗ lực trong việc rút dần rào chắn (còn gọi là “lô cốt”) trên những tuyến đường và tạo thông thoáng hơn cho người dân đi lại trong dịp Tết 2012 cận kề.

'Lô cốt' giảm trước tết, tăng sau tết 2012
“Lô cốt” chiếm ½ mặt đường trên cầu Kiệu (nối quận 1 với Phú Nhuận), ít nhiều gây khó khăn cho người tham gia giao thông khi đi qua.

Theo thống kê từ Sở GTVT TP, hiện nay trên địa bàn thành phố có tổng số 37 vị trí rào chắn trên đường bộ để phục vụ thi công các công trình hệ thống thoát nước và các dự án khác trên 18 tuyến đường, giảm 6 “lô cốt” so với tháng 11 với 43 vị trí. Trong đó, riêng đường Hoàng Sa và Trường Sa (quận Phú Nhuận) chiếm 18 vị trí rào chắn.

'Lô cốt' giảm trước tết, tăng sau tết 2012
Trong khi đó, rào chắn này đã chiếm 2/3 diện tích mặt đường, người đi đường phải lưu thông với tốc độ chậm.

Một số quận chiếm nhiều “lô cốt”, gồm: Bình Thạnh (4 vị trí), quận 5 (3 vị trí), quận 8 và Phú Nhuận (2 vị trí)… Trong khi đó, tại các tuyến đường như Nguyễn Kiệm, Phan Đình Phùng, Bờ Kè ven kênh Nhiêu Lộc – Thị Nghè (quận Phú Nhuận), Điện Biên Phủ (quận Bình Thạnh), Trần Hưng Đạo (quận 5)… vẫn còn tồn tại một số “lô cốt”. Dù quy mô không lớn nhưng ít nhiều gây ảnh hưởng đến tình hình đi lại của người dân.

'Lô cốt' giảm trước tết, tăng sau tết 2012
Giao thông hỗn loạn tại một vị trí rào chắn trên đường Nguyễn Kiệm (quận Phú Nhuận).

Được biết, kế hoạch từ GTVT TP đưa ra trong năm 2012 thi công 79 công trình đào đường với tổng chiều dài hơn 108 km trên 113 con đường ở 17 quận, huyện trên địa bàn TP, với các dự án cấp nước, thoát nước, điện lực, vệ sinh môi trường, nâng cấp đô thị…

'Lô cốt' giảm trước tết, tăng sau tết 2012
“Lô cốt” án ngữ hết mặt đường, do vậy, tắc đường là điều dễ hiểu.

Trong đó, hai dự án: Nâng cấp đô thị và vệ sinh môi trường TP sẽ giảm, thay vào đó các dự án ngầm hóa mạng lưới điện và cáp quang sẽ tăng về quy mô lẫn số lượng. Cụ thể, dự án thoát nước dự kiến sẽ thi công gần 19 km; cấp nước sạch 67,7 km và điện nước 21,7 km.

'Lô cốt' giảm trước tết, tăng sau tết 2012
“Lô cốt” không được che chắn, bên trong không thấy một bóng công nhân thi công nào, còn các hộ dân dọc đường việc buôn bán ảnh hưởng không ít.

Mặc dù, trước đó, Sở GTVT TP đã có văn bản chỉ đạo và đề nghị chủ đầu tư các công trình đào đường có trách nhiệm đôn đốc các đơn vị thi công khẩn trương tái lập mặt đường, dọn dẹp vệ sinh khu vực công trường thi công các công trình đào đường trước ngày 31/12.

'Lô cốt' giảm trước tết, tăng sau tết 2012
Một rào chắn “trùm mền” trên đường Điện Biên Phủ (quận Bình Thạnh).

Tuy nhiên, dù lượng “lô cốt” giảm trong năm 2011 nhưng với số liệu dự báo của Sở GTVT TP trong năm 2012 lại tăng đã không khỏi làm cho người dân lo lắng về việc đi lại và sinh hoạt.

'Lô cốt' giảm trước tết, tăng sau tết 2012
Hệ thống rào chắn hết cả con đường, khiến cho trở thành ngõ cụt.

Mã Phong

SHB - nơi yêu thương lan tỏa, sự sẻ chia chạm đến trái tim

Giữa guồng quay cuộc sống, có những câu chuyện lặng lẽ nhưng ấm áp, có những bàn tay đưa ra đúng lúc, có những tấm lòng rộng mở đồng hành... Tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB), những điều tử tế vẫn luôn hiện hữu, chạm đến trái tim mọi người.

Diễn viên Võ Hoài Nam: 5 bố con luôn an tâm khi có bà xã quán xuyến

Diễn viên Võ Hoài Nam nói bao nhiêu năm nay bà xã kém 12 tuổi luôn là hậu phương lo lắng mọi thứ cho 5 bố con nên anh rất yên tâm.

Cô gái Nam Định vẽ tranh bằng 'đôi tay' đặc biệt, nuôi ước mơ thành họa sĩ

“Tôi không quyết định được hình hài mình sinh ra nhưng tôi có quyền chọn cách sống”, câu nói ấy đã trở thành động lực, giúp Thơm vượt qua giới hạn của cơ thể, dùng “đôi tay” đặc biệt vẽ lên cuộc đời đầy ý nghĩa.

Bố mẹ mất sớm, cô gái Hải Dương oà khóc khi được anh chị đưa đi ‘hỏi vợ’

Ngày anh chị nhận lời đứng ra lo chuyện cưới hỏi, cô gái Hải Dương xúc động đến bật khóc.

Cử nhân thất nghiệp về quê làm ông chủ vườn ‘cây tỷ đô’

Tốt nghiệp Trường Đại học Thể dục - Thể thao nhưng không xin được việc, anh Đỗ Trọng Học gác lại tấm bằng cử nhân về nhà trồng “cây tỷ đô”, thu nhập nửa tỷ đồng mỗi năm.

Niềm tự hào của người SHB

Ngân hàng SHB không chỉ là một tổ chức tài chính, mà còn là nơi nuôi dưỡng và lan tỏa những giá trị nhân văn cao đẹp, nơi mỗi cán bộ nhân viên tìm thấy niềm vui, sự gắn bó và tự hào.

Làm việc ở Hà Nội, nam giảng viên vẫn chọn về quê sống, mỗi ngày đi hơn 100km

Làm việc ở Hà Nội nhưng anh Thành vẫn chọn về quê sống 16 năm nay. Mỗi ngày, anh vừa đi vừa về hết hơn 100km.

Du lịch Cát Bà tăng trưởng hai con số nhờ điều gì?

20% là tỷ lệ tăng trưởng khách và doanh thu tới Cát Bà 2024. “Hòn đảo Ngọc” của miền Bắc đang trở thành điểm đến hút khách đáng mơ ước, nhất là khi hệ thống giao thông tới đảo ngày càng thuận lợi.

‘Dệt sắc Tết - Gắn kết Hà Nam’ khuấy động Sun Urban City

“Dệt sắc Tết - Gắn kết Hà Nam” như lời chào Xuân của chủ đầu tư Sun Group dành cho các đại lý phân phối, chuyên viên kinh doanh dự án Sun Urban City, đồng thời kích hoạt thị trường BĐS Hà Nam ngay những ngày đầu năm.

Địa điểm giải trí cảm giác mạnh cách Hà Nội 150km, giá vé chỉ 150.000 đồng

Nếu bạn đang tìm kiếm một địa điểm giải trí với những trò chơi cảm giác mạnh “cực đã” mà không quá xa Hà Nội, Công viên Rồng tại Sun World Ha Long chính là điểm đến lý tưởng, với giá vé đang áp dụng chỉ 150.000 đồng.

Đang cập nhật dữ liệu !