Liều mạng đi trên dây không bảo hiểm ở độ cao hơn 200m tại Mỹ
Vận động viên này đã đi qua ba tòa nhà chọc trời cao hàng trăm mét trên một đoạn dây mỏng manh mà không cần đến dây bảo hiểm hay lưới đỡ ở phía dưới. Wallenda thực hiện hành động mạo hiểm này hôm Chủ nhật (2/11).
Để vượt qua thử thách này, trong phần đầu tiên, Wallenda đã hoàn thành trên một đoạn dây nghiêng 19 độ trong vòng 6 phút 50 giây. Sợi dây được căng từ tòa nhà phía tây của Marina Tower cao 180 mét sang đỉnh của tòa Leo Burnett cao 204,5 mét. Sợi dây đi qua sông Chicago và bao quát cả hai khối nhà.
Lần thứ hai, đường đi nối giữa hai tháp của khu Marina City, Wallenda đã bịt mắt và hoàn thành thử thách chỉ trong vòng chưa đầy một phút.
Vợ con của Wallenda, cùng với hàng ngàn người cổ vũ đã vui mừng khi anh biểu diễn đi trên dây ở thành phố Windy. Trông anh như một diễn viên đóng thế đang diễn vai của mình và được tường thuật trực tiếp trên khắp thế giới thông qua kênh truyền hình Discovery. Chương trình đã có độ trễ khoảng 10 giây phòng khi Wallenda không thể hoàn thành hành trình của mình.
“Nhiều người chứng kiến nghĩ rằng tôi điên, nhưng đó là những gì tôi đã làm được”, Wallenda nói khi đã hoàn thành thử thách của chính mình. Anh mô tả đã cảm thấy gió lắc lư dây thừng dưới chân mình, tuy nhiên, nhờ vào sự kiểm soát, anh đã bước đi từng bước một cách chắn chắn.
“Thật không thể tin được. Tạ ơn trời là tôi đã vượt qua nó một cách an toàn”, Wallenda trả lời trong một cuộc họp báo sau khi buổi biểu diễn hoàn thành, bất chấp cái chết, “Hy vọng rằng nhiều người trên thế giới sẽ được truyền cảm hứng, rằng nếu họ làm việc chăm chỉ, họ sẽ đạt được mục tiêu mà họ đặt ra”.
Đây không phải là lần đầu tiên Wallenda đã thành công với thử thách ấn tượng của mình. Tháng 6/2013, anh đã đi trên một sợi dây dài 460 mét qua hẻm núi Grand Canyon (một danh thắng nổi tiếng ở Colorado, miền tây nước Mỹ). Đây là lần đầu tiên trong lịch sử con người đi trên dây qua một hẻm núi và đã có 13 triệu người chú ý theo dõi sự kiện.
Wallenda là thế hệ thứ bảy của "Flying Wallendas" - một đoàn xiếc gia đình. Anh đã đi bộ trên dây một cách chuyên nghiệp kể từ khi 13 tuổi và đi theo bước chân của huyền thoại lớn, ông nội của anh, Karl Wallenda. Thật không may, Karl qua đời ở Puerto Rico vào năm 1978 khi đang cố gắng hoàn thành một buổi biểu diễn nhằm vinh danh bố mẹ của mình.
"Tôi luôn tìm kiếm những rào cản quan trọng tiếp theo và làm việc mà cả thế giới chưa bao giờ nhìn thấy", Wallenda cho biết trong một tuyên bố trước khi sự kiện ngày Chủ nhật diễn ra. Anh đã thành công một lần nữa khi tự phá kỷ lục của chính mình. |
Nội dung được thực hiện qua tham khảo nguồn tin Mashable. Đây là website tin tức, công nghệ và mạng xã hội được thành lập năm 2005.