“Lê la” khắp chốn Hà thành thưởng thức những món ngon ngày lạnh

Nhiều tỉnh thành phía Bắc đã chính thức bước sang những ngày đông giá lạnh. Còn gì thích thú hơn khi trong thời tiết lạnh run người, ngồi lê la quán xá vỉa hè bên bạn bè, cùng thưởng thức những món ăn vặt đặc trưng của mùa đông.

Chim nướng

“Lê la” khắp chốn Hà thành thưởng thức những món ngon ngày lạnh - ảnh 1

Trong tiết trời mưa phùn lạnh, ngồi nhâm nhi từng miếng chim nướng tẩm ướp gia vị đậm đà, không còn gì khoái khẩu bằng. Chim cút non chỉ nhỉnh hơn cốc uống nước một chút. Xương chim mềm đến mức bạn có thể xơi luôn cả đoạn cứng nhất. Được ướp khá lâu trước khi nướng nên thịt chim mềm ngọt, đậm đà. Khi ăn, thực khách chỉ thêm chút nước chấm chua ngọt pha cùng sả là tha hồ thưởng thức.

“Lê la” khắp chốn Hà thành thưởng thức những món ngon ngày lạnh - ảnh 2

Ẩm thực khu phố Tạ Hiện

Tùy theo khẩu vị, bạn có thể lựa chọn chim cút chiên bơ hay nướng muối. Một số địa chỉ chim nướng ngon nổi tiếng ở Hà Nội như quán trong ngõ ngay đầu hàng Bông, Tạ Hiện, khu tập thể Giảng Võ.

Bánh khoai, bánh chuối

“Lê la” khắp chốn Hà thành thưởng thức những món ngon ngày lạnh - ảnh 3

Món ăn vặt bình dị như bánh khoai, bánh chuối, có thể tìm thấy ở mọi nơi trong ngõ ngách Hà thành. Ngày gió về cũng là lúc những chiếc bánh vàng ruộm, nóng hổi lên ngôi. Từ nguyên liệu đơn giản như chuối sứ, khoai, bột mỳ, cùng chút khéo léo, tạo nên chiếc bánh giòn tan vỏ ngoài, mềm xốp thơm trong nhân.

“Lê la” khắp chốn Hà thành thưởng thức những món ngon ngày lạnh - ảnh 4

Bánh chuối rán vàng ruộm bắt mắt

Bánh chuối rán nổi tiếng nhất Hà Nội phải kể tới quán nhỏ ở Hàng Bột. Chuối sứ được chẻ đôi, bao trọn bên ngoài là lớp bột nhẹ. Dù rán ngập dầu nhưng khi ăn không có cảm giác ngấy ngán. Bột nhẹ giòn tan, còn chuối mềm ngọt lịm, tan nhanh trong lưỡi.

Ốc luộc nóng hổi

Ốc là món ăn vặt xuất hiện ở khắp vùng miền trên cả nước, nhưng mỗi nơi lại có cách chế biến riêng. Chỉ với ốc, người đầu bếp có thể chế biến vô số món, nhưng đơn giản mà dễ nghiền nhất lại là bát ốc truyền thống: ốc luộc.

Mùa lạnh, cầm con ốc còn nóng hổi trên tay, khều nhanh rồi chấm vào bát nước chua ngọt, cay xé lưỡi đủ cả lá chanh sả băm nhỏ. Cay đến chảy nước mắt nhưng vẫn xuýt xoa vừa thổi vừa ăn. Nhưng thú vị hơn cả là khi lưng lửng bụng, cầm bát nước ốc tỏa khói nghi ngút, thêm chút nước chấm đủ vị rồi hít hà mùi gia vị bốc lên khiến đôi má cũng thế mà đỏ hồng.

“Lê la” khắp chốn Hà thành thưởng thức những món ngon ngày lạnh - ảnh 5

Ốc luộc có hấp dẫn hay không phần nhiều phụ thuộc vào bát nước chấm

Một số địa chỉ ốc ngon quen thuộc của giới trẻ Hà thành: ốc Đinh Liệt, ốc cay Trần Huy Liệu, hàng ốc gần ngã tư Hàng Bông – Hàng Da, ốc Bà Già (Hồ Tây).

Lòng nướng

“Lê la” khắp chốn Hà thành thưởng thức những món ngon ngày lạnh - ảnh 6

Những món nướng, rán thường rất đắt khách ngày lạnh. Mưa rét nên lòng nướng cũng được lòng nhiều dân nhậu. Với món ăn này, con phố Gầm Cầu là địa chỉ nhiều người tìm tới. Ẩm thực nướng ở con phố nhỏ khá phong phú, đủ cả dạ dày, nầm, thịt bò, lòng các loại.

Các món ở đây hấp dẫn hơn nhờ nguyên liệu được tẩm ướp gia vị đủ, thêm chút mật ong tạo độ mềm ngọt. Muốn đủ no, thực khách thường gọi thêm bánh mỳ nướng bơ béo thơm vàng ngậy.

Bánh đúc nóng

“Lê la” khắp chốn Hà thành thưởng thức những món ngon ngày lạnh - ảnh 7

Những ngày mưa lạnh, bánh đúc nóng lại “lên ngôi”. Những hàng bánh đúc nóng ngon ở Hà Nội không quá nhiều, nên vì thế hầu hết người sành ăn thường tìm đến những địa chỉ quen thuộc. Như quán bánh đúc nằm ở khu tập thể Trung Tự thường hết hàng rất nhanh dù nắng hay mưa. Bát bánh đúc chẳng cầu kỳ gì, với lớp bánh mềm tan, mộc nhĩ thịt xay xào thơm, hòa cùng nước chua ngọt vừa miệng. Phủ bên trên là lớp hành khô giòn thơm, điểm chút xanh xanh rau thơm cho đủ vị. Một quán bánh đúc khác nổi tiếng không kém nằm trên phố Lê Ngọc Hân. Bát bánh ở đây khác biệt một chút khi có thêm vài miếng đậu phụ rán vàng.

Theo http://dulich.dantri.com.vn

Tổng quan Phát triển bền vững 2024 của BAT Việt Nam: Những thành tựu ấn tượng

BAT Việt Nam công bố bản Tổng quan Phát triển Bền vững 2024, minh bạch hóa chiến lược, các sáng kiến trọng điểm và kết quả thực hiện phát triển bền vững trong năm 2024, cho thấy hướng đi bền vững của doanh nghiệp đang tiến triển theo chiều sâu.

Người Việt ở Canada thắp lửa cho giấc mơ ô tô điện

Từ phòng thí nghiệm nhỏ ở Sherbrooke (Canada), những nhà khoa học Việt Nam lặng lẽ nghiên cứu pin, thuật toán và AI cho ô tô điện – với niềm tin một ngày sẽ ứng dụng trên xe Việt.

Tuyên Quang: Tài xế tố bị giữ xe, đòi tiền chuộc 500 triệu đồng

Một vụ việc có dấu hiệu cưỡng đoạt tài sản và chiếm giữ phương tiện trái pháp luật đang gây bức xúc trong giới vận tải.

2 giải đấu Taekwondo kịch tính trong tuần lễ thể thao của CJ K Festa 2025

Những bài quyền đẹp mắt, những trận đối kháng đỉnh cao thể hiện sức mạnh và tinh thần võ đạo thu hút khán giả tại 2 giải Taekwondo đang diễn ra tại TP.HCM.

Báo chí Việt Nam: Đổi mới vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

Sáng nay (19/6), tại Hà Nội, Hội Nhà báo Việt Nam khai mạc Hội báo toàn quốc năm 2025 với chủ đề “Báo chí Việt Nam – Trung thành, Sáng tạo, Bản lĩnh, Đổi mới vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”.

SHB - nơi yêu thương lan tỏa, sự sẻ chia chạm đến trái tim

Giữa guồng quay cuộc sống, có những câu chuyện lặng lẽ nhưng ấm áp, có những bàn tay đưa ra đúng lúc, có những tấm lòng rộng mở đồng hành... Tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB), những điều tử tế vẫn luôn hiện hữu, chạm đến trái tim mọi người.

Diễn viên Võ Hoài Nam: 5 bố con luôn an tâm khi có bà xã quán xuyến

Diễn viên Võ Hoài Nam nói bao nhiêu năm nay bà xã kém 12 tuổi luôn là hậu phương lo lắng mọi thứ cho 5 bố con nên anh rất yên tâm.

Cô gái Nam Định vẽ tranh bằng 'đôi tay' đặc biệt, nuôi ước mơ thành họa sĩ

“Tôi không quyết định được hình hài mình sinh ra nhưng tôi có quyền chọn cách sống”, câu nói ấy đã trở thành động lực, giúp Thơm vượt qua giới hạn của cơ thể, dùng “đôi tay” đặc biệt vẽ lên cuộc đời đầy ý nghĩa.

Bố mẹ mất sớm, cô gái Hải Dương oà khóc khi được anh chị đưa đi ‘hỏi vợ’

Ngày anh chị nhận lời đứng ra lo chuyện cưới hỏi, cô gái Hải Dương xúc động đến bật khóc.

Cử nhân thất nghiệp về quê làm ông chủ vườn ‘cây tỷ đô’

Tốt nghiệp Trường Đại học Thể dục - Thể thao nhưng không xin được việc, anh Đỗ Trọng Học gác lại tấm bằng cử nhân về nhà trồng “cây tỷ đô”, thu nhập nửa tỷ đồng mỗi năm.

Đang cập nhật dữ liệu !