Lễ hội chùa Hương và những điều bên lề cần nói

Từ điểm dừng đèn đỏ ở ngã tư Ba La – quận Hà Đông đã có hàng chục những “cò” đò mai phục mời chào du khách.

Lễ hội chùa Hương và những điều bên lề cần nói

Sáng 28/1, bất chấp thời tiết mưa rét buốt, hàng vạn người dân vẫn đổ về huyện Mỹ Đức – Hà Nội để tham dự lễ khai hội chùa Hương vào ngày mùng 6 Tết hằng năm. Cùng với những đổi mới tích cực đáng ghi nhận thì vẫn còn tồn tại những mặt trái khiến cho du khách thập phương còn phiền lòng.

Lễ hội chùa Hương và những điều bên lề cần nói

Lễ khai hội chùa Hương diễn ra sáng 28/1. Ảnh: Dantri

Từ tờ mờ sáng, hàng đoàn xe ô tô và xe máy đổ về chùa Hương từ nhiều ngả đường. Chúng tôi không khỏi ngạc nhiên khi từ điểm dừng đèn đỏ ở ngã tư Ba La – quận Hà Đông đã có hàng chục những “cò” đò mai phục sẵn. Đèn đỏ vừa dừng là họ lao ra mời chào đi đò dù rõ ràng việc quản lý phân bổ khách du lịch là nhiệm vụ của ban quản lý lễ hội. Việc này đã gây những ảnh hưởng không nhỏ tới giao thông trên đường vào lễ hội.

Trung tá Nguyễn Văn Liệu, trạm trưởng trạm trung tâm phòng cảnh sát giao thông huyện Mỹ Đức cho biết: "Hiện tượng cò vẫn còn xảy ra. Năm nào cảnh sát hình sự thành phố cùng với cảnh sát giao thông phối hợp để phá nhưng vẫn tồn tại”.

Đa số những người có kinh nghiệm đều đi từ rất sớm nhưng do lượng khách du lịch quá đông nên tình trạng tắc đường vẫn xảy ra. Tuy nhiên, năm nay ban tổ chức lễ hội đã có sự chuẩn bị khá tốt về công tác đảm bảo giao thông cũng như trật tự. Không có tình trạng xe máy, ô tô lộn xộn chen lấn nhau mà tất cả được phân làn từ đầu đường dẫn vào bến đò.

Năm nay khoảng hơn 4.000 xuồng đò đã được chuẩn bị để phục vụ khách. Ngoài việc tăng giá vé từ 30.000 lên 50.000 đồng/người, Ban tổ chức cũng có một số thay đổi mà đáng kể nhất là lực lượng xuồng máy tuần tra dọc suối Yến nhằm giải tỏa ách tách cũng như tuyên truyền các nhà đò lắp đặt thùng rác để khách không xả rác bừa bãi. Bên cạnh đó, các trường hợp vứt rác bừa bãi tại nơi công cộng sẽ bị xử phạt từ 100.000 – 300.000đồng. Cảnh sát môi trường cùng lực lượng công an địa phương có mặt tại nhiều điểm và nhiều camera được lắp đặt để ghi lại hình ảnh khách du lịch xả rác.

Dù vậy vẫn không thể tránh khỏi những trường hợp vứt rác bừa bãi mà không thấy ngại ngần trước ánh mắt của nhiều du khách khác. Bạn Nguyễn Hoàng Anh ở Thanh Oai – Hà Nội tâm sư: “Ở đây các thùng rác ở vệ đường rất nhiều, cách vài mét có một thùng đựng rác rất tiện. Mình không vứt rác ra ngoài vì ở đây rất nhiều người, lại mất cảnh quan. Bản thân mình phải cảm thấy ngại khi ném ra ra ngoài thùng”

Nét mới của mùa lễ hội năm nay là huyện Mỹ Đức đã đầu tư xây dựng dây chuyền xử lý rác thải với công nghệ lò đốt của Nhật Bản trị giá trên 10 tỷ đồng, nhằm đảm bảo vệ sinh môi trường. Huyện cũng đã thực hiện quy hoạch hơn 300 hàng quán như: hàng ăn, nhà trọ, hàng lưu niệm và tạp phẩm… Công tác vệ sinh môi trường được đặc biệt quan tâm chú trọng. Năm nay, tình trạng bày bán tràn lan các loại thịt thú rừng sẽ bị kiểm soát, ngăn cấm triệt để. Tất cả các cửa hàng ăn trong khu vực lễ hội buộc phải có tủ kính bảo quản, thậm chí cả tủ đông để đảm bảo an toàn thực phẩm.

Tuy nhiên buổi chiều nay khi ra khu bên ngoài suối Yến chúng tôi vẫn thấy tình trạng thịt thú rừng hoang dã như nai, nhím, dúi được bày bán công khai ở các nhà hàng.

Hy vọng các hiện tượng tồn tại mùa lễ hội năm nay được giải quyết triệt trong thời gian tới để du khách thập phương cảm thấy bình an khi dự hội đầu Xuân tại chùa Hương, một lễ hội lớn trong năm luôn nằm trong tiềm thức của người dân Việt.

(Theo VOV)

(Theo VOV)

Tuyên Quang: Tài xế tố bị giữ xe, đòi tiền chuộc 500 triệu đồng

Một vụ việc có dấu hiệu cưỡng đoạt tài sản và chiếm giữ phương tiện trái pháp luật đang gây bức xúc trong giới vận tải.

2 giải đấu Taekwondo kịch tính trong tuần lễ thể thao của CJ K Festa 2025

Những bài quyền đẹp mắt, những trận đối kháng đỉnh cao thể hiện sức mạnh và tinh thần võ đạo thu hút khán giả tại 2 giải Taekwondo đang diễn ra tại TP.HCM.

Báo chí Việt Nam: Đổi mới vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

Sáng nay (19/6), tại Hà Nội, Hội Nhà báo Việt Nam khai mạc Hội báo toàn quốc năm 2025 với chủ đề “Báo chí Việt Nam – Trung thành, Sáng tạo, Bản lĩnh, Đổi mới vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”.

SHB - nơi yêu thương lan tỏa, sự sẻ chia chạm đến trái tim

Giữa guồng quay cuộc sống, có những câu chuyện lặng lẽ nhưng ấm áp, có những bàn tay đưa ra đúng lúc, có những tấm lòng rộng mở đồng hành... Tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB), những điều tử tế vẫn luôn hiện hữu, chạm đến trái tim mọi người.

Diễn viên Võ Hoài Nam: 5 bố con luôn an tâm khi có bà xã quán xuyến

Diễn viên Võ Hoài Nam nói bao nhiêu năm nay bà xã kém 12 tuổi luôn là hậu phương lo lắng mọi thứ cho 5 bố con nên anh rất yên tâm.

Cô gái Nam Định vẽ tranh bằng 'đôi tay' đặc biệt, nuôi ước mơ thành họa sĩ

“Tôi không quyết định được hình hài mình sinh ra nhưng tôi có quyền chọn cách sống”, câu nói ấy đã trở thành động lực, giúp Thơm vượt qua giới hạn của cơ thể, dùng “đôi tay” đặc biệt vẽ lên cuộc đời đầy ý nghĩa.

Bố mẹ mất sớm, cô gái Hải Dương oà khóc khi được anh chị đưa đi ‘hỏi vợ’

Ngày anh chị nhận lời đứng ra lo chuyện cưới hỏi, cô gái Hải Dương xúc động đến bật khóc.

Cử nhân thất nghiệp về quê làm ông chủ vườn ‘cây tỷ đô’

Tốt nghiệp Trường Đại học Thể dục - Thể thao nhưng không xin được việc, anh Đỗ Trọng Học gác lại tấm bằng cử nhân về nhà trồng “cây tỷ đô”, thu nhập nửa tỷ đồng mỗi năm.

Niềm tự hào của người SHB

Ngân hàng SHB không chỉ là một tổ chức tài chính, mà còn là nơi nuôi dưỡng và lan tỏa những giá trị nhân văn cao đẹp, nơi mỗi cán bộ nhân viên tìm thấy niềm vui, sự gắn bó và tự hào.

Làm việc ở Hà Nội, nam giảng viên vẫn chọn về quê sống, mỗi ngày đi hơn 100km

Làm việc ở Hà Nội nhưng anh Thành vẫn chọn về quê sống 16 năm nay. Mỗi ngày, anh vừa đi vừa về hết hơn 100km.