Lật thuyền chở vải thiều, ba người chết
Khoảng 18h30 tối 20/6, tại hồ Làng Thum thuộc thôn Giành Mới, xã Quý Sơn, huyện Lục Ngạn (Bắc Giang) xảy ra vụ lật thuyền chở vải thiều làm ba người chết thương tâm, trong đó có hai anh em ruột.
Chiếc thuyền xi măng gắn máy do cháu Ngô Văn Quân (SN 2000) ở thôn Quý Thịnh, xã Quý Sơn điều khiển, trên thuyền chở khoảng 3 tạ vải thiều và ba người gồm: anh Hoàng Văn Kháy (SN 1967) ở Làng Long; chị Hoàng Thị Lâm (SN 1979) ở Na Sầm; Mai Thị Tự (SN 1984) ở Khòn Nghiềng đều thuộc xã Thượng Cường, huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn (trong đó chị Lâm là em gái của anh Kháy).
Khi thuyền đi được khoảng 100 m đến khúc cua thì bị đắm, khiến anh Kháy, chị Lâm và Tự bị chết đuối, chỉ mình cháu Quân bơi được vào bờ.
Cả ba nạn nhân trên đều đang là lao động làm thuê (thu hoạch vải thiều) cho gia đình ông Cao Đăng Tự (SN 1951) trú tại khu biệt thự Ninh Xá, TP Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh có bãi trồng vải thiều ở khu vực lòng hồ Làng Thum thuộc thôn Giàng Mới, xã Quý Sơn (Lục Ngạn).
Ông Trương Hồng Tư, Trưởng Công an xã Quý Sơn cho biết, ngay sau khi nhận được tin báo tai nạn xảy ra, Ban Công an xã Quý Sơn cùng Công an huyện Lục Ngạn đã có mặt tại hiện trường, tổ chức cứu vớt các nạn nhân.
Tuy nhiên do khu vực này nằm giữa hai khe đồi, nước rất sâu nên công tác tìm kiếm thi thể các nạn nhân gặp rất nhiều khó khăn. Suốt cả đêm qua, hàng chục người dân địa phương đã tham gia tìm kiếm nhưng cho đến 4h sáng nay (21/6) thi thể của nạn nhân cuối cùng là chị Lâm mới được tìm thấy.
Ngay sau khi nhận được tin báo, ông Trương Văn Năm, Phó Chủ tịch UBND huyện Lục Ngạn cùng đại diện Phòng Lao động TB&XH và Hội Chữ thập đỏ huyện đã đến thăm hỏi, chia sẻ mất mát với gia đình các nạn nhân; đồng thời, tạm hỗ trợ mỗi gia đình nạn nhân 2 triệu đồng.
Hiện cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.
Được biết khu vực thôn Đèo Bột (nằm trong vùng lòng hồ làng Thum) có khoảng 80 hộ dân sinh sống, trong đó có tới 20- 30 hộ hàng ngày vẫn phải sử dụng những chiếc thuyền máy xi măng tự đóng (trên thuyền không có áo phao) chưa bảo đảm an toàn để đi lại, vận chuyển hàng hoá.
Theo BGĐT
![]() |
| Các nạn nhân vừa được tìm thấy. |
Khi thuyền đi được khoảng 100 m đến khúc cua thì bị đắm, khiến anh Kháy, chị Lâm và Tự bị chết đuối, chỉ mình cháu Quân bơi được vào bờ.
Cả ba nạn nhân trên đều đang là lao động làm thuê (thu hoạch vải thiều) cho gia đình ông Cao Đăng Tự (SN 1951) trú tại khu biệt thự Ninh Xá, TP Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh có bãi trồng vải thiều ở khu vực lòng hồ Làng Thum thuộc thôn Giàng Mới, xã Quý Sơn (Lục Ngạn).
Ông Trương Hồng Tư, Trưởng Công an xã Quý Sơn cho biết, ngay sau khi nhận được tin báo tai nạn xảy ra, Ban Công an xã Quý Sơn cùng Công an huyện Lục Ngạn đã có mặt tại hiện trường, tổ chức cứu vớt các nạn nhân.
Tuy nhiên do khu vực này nằm giữa hai khe đồi, nước rất sâu nên công tác tìm kiếm thi thể các nạn nhân gặp rất nhiều khó khăn. Suốt cả đêm qua, hàng chục người dân địa phương đã tham gia tìm kiếm nhưng cho đến 4h sáng nay (21/6) thi thể của nạn nhân cuối cùng là chị Lâm mới được tìm thấy.
![]() |
| Hàng ngày người dân nơi đây phải sử dụng phương tiện như thế này để đi lại, vận chuyển hàng hoá. |
Ngay sau khi nhận được tin báo, ông Trương Văn Năm, Phó Chủ tịch UBND huyện Lục Ngạn cùng đại diện Phòng Lao động TB&XH và Hội Chữ thập đỏ huyện đã đến thăm hỏi, chia sẻ mất mát với gia đình các nạn nhân; đồng thời, tạm hỗ trợ mỗi gia đình nạn nhân 2 triệu đồng.
Hiện cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.
Được biết khu vực thôn Đèo Bột (nằm trong vùng lòng hồ làng Thum) có khoảng 80 hộ dân sinh sống, trong đó có tới 20- 30 hộ hàng ngày vẫn phải sử dụng những chiếc thuyền máy xi măng tự đóng (trên thuyền không có áo phao) chưa bảo đảm an toàn để đi lại, vận chuyển hàng hoá.
Theo BGĐT
Tổng quan Phát triển bền vững 2024 của BAT Việt Nam: Những thành tựu ấn tượng
BAT Việt Nam công bố bản Tổng quan Phát triển Bền vững 2024, minh bạch hóa chiến lược, các sáng kiến trọng điểm và kết quả thực hiện phát triển bền vững trong năm 2024, cho thấy hướng đi bền vững của doanh nghiệp đang tiến triển theo chiều sâu.
Người Việt ở Canada thắp lửa cho giấc mơ ô tô điện
Từ phòng thí nghiệm nhỏ ở Sherbrooke (Canada), những nhà khoa học Việt Nam lặng lẽ nghiên cứu pin, thuật toán và AI cho ô tô điện – với niềm tin một ngày sẽ ứng dụng trên xe Việt.
Tuyên Quang: Tài xế tố bị giữ xe, đòi tiền chuộc 500 triệu đồng
Một vụ việc có dấu hiệu cưỡng đoạt tài sản và chiếm giữ phương tiện trái pháp luật đang gây bức xúc trong giới vận tải.
2 giải đấu Taekwondo kịch tính trong tuần lễ thể thao của CJ K Festa 2025
Những bài quyền đẹp mắt, những trận đối kháng đỉnh cao thể hiện sức mạnh và tinh thần võ đạo thu hút khán giả tại 2 giải Taekwondo đang diễn ra tại TP.HCM.
Báo chí Việt Nam: Đổi mới vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc
Sáng nay (19/6), tại Hà Nội, Hội Nhà báo Việt Nam khai mạc Hội báo toàn quốc năm 2025 với chủ đề “Báo chí Việt Nam – Trung thành, Sáng tạo, Bản lĩnh, Đổi mới vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”.
SHB - nơi yêu thương lan tỏa, sự sẻ chia chạm đến trái tim
Giữa guồng quay cuộc sống, có những câu chuyện lặng lẽ nhưng ấm áp, có những bàn tay đưa ra đúng lúc, có những tấm lòng rộng mở đồng hành... Tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB), những điều tử tế vẫn luôn hiện hữu, chạm đến trái tim mọi người.
Diễn viên Võ Hoài Nam: 5 bố con luôn an tâm khi có bà xã quán xuyến
Diễn viên Võ Hoài Nam nói bao nhiêu năm nay bà xã kém 12 tuổi luôn là hậu phương lo lắng mọi thứ cho 5 bố con nên anh rất yên tâm.
Cô gái Nam Định vẽ tranh bằng 'đôi tay' đặc biệt, nuôi ước mơ thành họa sĩ
“Tôi không quyết định được hình hài mình sinh ra nhưng tôi có quyền chọn cách sống”, câu nói ấy đã trở thành động lực, giúp Thơm vượt qua giới hạn của cơ thể, dùng “đôi tay” đặc biệt vẽ lên cuộc đời đầy ý nghĩa.
Bố mẹ mất sớm, cô gái Hải Dương oà khóc khi được anh chị đưa đi ‘hỏi vợ’
Ngày anh chị nhận lời đứng ra lo chuyện cưới hỏi, cô gái Hải Dương xúc động đến bật khóc.
Cử nhân thất nghiệp về quê làm ông chủ vườn ‘cây tỷ đô’
Tốt nghiệp Trường Đại học Thể dục - Thể thao nhưng không xin được việc, anh Đỗ Trọng Học gác lại tấm bằng cử nhân về nhà trồng “cây tỷ đô”, thu nhập nửa tỷ đồng mỗi năm.

