Làng nghề bánh chưng Tranh Khúc hối hả vào Tết

Đến Tranh Khúc (xã Duyên Hà, Thanh Trì, Hà Nội) những ngày sát Tết, chúng tôi cảm nhận không khí hối hả của người dân nơi đây khi nhà nhà làm bánh, người người làm bánh để phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô đón Tết...

Làng nghề bánh chưng Tranh Khúc hối hả vào Tết

Có mặt tại gia đình ông Nguyễn Văn Hiếu (Đội 1 thôn Tranh Khúc) vào lúc 10h sáng ngày 17.1 (tức 24 tháng Chạp), hàng chục người đang khẩn chương cắt lá, làm nhân, vo gạo... để chuẩn bị gói bánh. Ông Hiếu cho biết, hôm nay gia đình ông sẽ phải gói 300 chiếc bánh chưng để giao cho một trường học trong nội thành đặt mua. Để kịp giao cho khách, ông đã phải huy động tất cả các thành viên trong gia đình và thuê thêm nhân công để gói bánh.

Cũng theo ông Hiếu, giá bánh chưng năm nay tăng cao hơn năm ngoái khoảng 10.000đ/chiếc. Lý do của việc tăng giá là do giá nguyên liệu đầu vào như: lá dong, gạo nếp, đậu, than; nhân công... tăng, đã đội giá thành lên cao. Do đó, để bù đắp chi phí, buộc các gia đình phải tăng giá bán.

Theo tìm hiểu của PV báo điện tử Infonet, thôn Tranh Khúc có 2 đội, thì những nhà làm bánh chưng chủ yếu tập trung tại đội 1. Hiện đội 1 có khoảng 275 hộ thì có đến 245 hộ là sống bằng nghề làm bánh chưng.

Người dân nơi đây cho biết, thời điểm từ sau tết ông công ông táo (23 tháng Chạp) đến 28 Tết là thời điểm làng nghề sôi động nhất trong năm. Sở dĩ, người dân phải làm muộn như vậy là do nhu cầu của khách hàng. Họ muốn có những chiếc bánh chưng mới, còn tươi nguyên để thắp hương ông bà tổ tiên. Do đó, phải hết ngày 28 Tết, người dân nơi đây mới chuẩn bị tết cho gia đình mình...

Dưới đây là những hình ảnh nhộn nhịp, khẩn chương của người dân Tranh Khúc đang hối hả gói bánh chưng:

Làng nghề bánh chưng Tranh Khúc hối hả vào Tết

Làm lá dong, công đoạn đầu tiên để tiến hành gói bánh chưng.

Làng nghề bánh chưng Tranh Khúc hối hả vào Tết

Gạo nếp được vo sạch, để ráo nước.

Làng nghề bánh chưng Tranh Khúc hối hả vào Tết

Thái thịt làm nhân bánh. Loại thịt làm nhân là thịt ba chỉ. Sau khi thái từng miếng, thịt được ướp mắm muốn, hạt tiêu để giữ phần đậm đà, thơm ngon.

Làng nghề bánh chưng Tranh Khúc hối hả vào Tết

Đậu xanh được nấu chín...

Làng nghề bánh chưng Tranh Khúc hối hả vào Tết

... và đánh nhuyễn như thế này.

Làng nghề bánh chưng Tranh Khúc hối hả vào Tết

Sau khi chuẩn bị thịt, đậu xanh là đến công đoạn làm nhân bánh. Tùy từng loại bánh mà khách yêu cầu thì trọng lượng nhân bánh có sự điều chỉnh phù hợp.

Làng nghề bánh chưng Tranh Khúc hối hả vào Tết

Với chiếc bánh chưng có giá 20.000đ/cái, nhân bánh là 1,6 lạng (bao gồm cả thịt và đậu xanh).

Làng nghề bánh chưng Tranh Khúc hối hả vào Tết

Công đoạn gói bánh. Không cần khuân, người phụ nữ này cứ thoăn thoắt gói bánh mà 10 chiếc như nhau cả 10.

Làng nghề bánh chưng Tranh Khúc hối hả vào Tết

Một người gói bánh, 2 người buộc lạt mới kịp.

Làng nghề bánh chưng Tranh Khúc hối hả vào Tết

Một chiếc nồi cỡ đại như thế này có thể luộc được

300 chiếc bánh chưng mỗi mẻ.

Làng nghề bánh chưng Tranh Khúc hối hả vào Tết

Bánh chưng đã chín, được vớt ra và để ráo nước. Sau đó ủ bằng nilong

để giữ nhiệt và tránh bị khô lá.

Minh Nhật

Hơn 1.560 đoàn đã đến viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Ban Tổ chức Lễ Quốc tang Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cho biết, tính đến tối 25/7, có 1.565 đoàn (với khoảng 55.600 lượt người) đã đến viếng, gửi vòng hoa, chia buồn cùng gia đình Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Người dân được vào viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng từ 18h hôm nay

Ban Tổ chức sắp xếp để người dân vào viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng từ 18h hôm nay. Khi đến viếng, người dân mang theo thẻ căn cước công dân gắn chip điện tử hoặc điện thoại di động cài đặt VNeID kích hoạt mức độ 2 để quét mã QR.

Những lời lay động trong sổ tang Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Chủ tịch nước Tô lâm, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cùng nhiều lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước đã ghi trong sổ tang những lời lay động, tiếc thương Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

TS. Nhà báo Nhị Lê: Tôi ấn tượng với sự tôn vinh 'Tổng Bí thư của Nhân dân'

Được đồng nghiệp gọi là “người học trò” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Nhà báo Nhị Lê, nguyên Phó Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản lần đầu tiên chia sẻ những kỷ niệm, những lý tưởng mà Tổng Bí thư đã tận hiến cả cuộc đời.

Nước mắt lăn dài trong lúc chờ vào viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Trong dòng người xếp hàng chờ viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng ở Nhà tang lễ Quốc gia, ở quê nhà Đông Anh và tại điểm viếng TPHCM, có những đôi mắt đỏ hoe, những dòng lệ lăn dài thương tiếc, tưởng nhớ ông.

Bức tâm thư Phu nhân Tổng Bí thư Lào gửi Phu nhân Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Toàn văn bức tâm thư của Phu nhân Tổng Bí thư Lào Naly Sisoulith gửi Phu nhân Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, bà Ngô Thị Mận.

Cử tri nhớ cái bắt tay rất chặt, quyết chống tham nhũng đến cùng của Tổng Bí thư

Người dân nhớ những buổi tiếp xúc cử tri của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng với những cái bắt tay rất chặt và sự chia sẻ tâm huyết về vấn đề người dân quan tâm như công tác cán bộ, đấu tranh phòng chống tham nhũng, tiêu cực.

Những câu chuyện với Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng ở Tạp chí Cộng sản

Mười ba năm công tác ở Tạp chí Cộng sản, tôi có 9 năm làm việc dưới quyền Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, được ông chỉ bảo, uốn nắn nhiều điều, dù cũng chỉ học được ông rất ít.

Hình ảnh đáng quý thời học sinh của 'lớp trưởng Nguyễn Phú Trọng'

Trong phòng truyền thống của Trường THPT Nguyễn Gia Thiều (Hà Nội) vẫn còn đó những hình ảnh của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thời là học sinh.

Không dễ thuyết phục người dân bỏ điện thoại 'cục gạch'

Các thuê bao 2G sẽ không còn được cung cấp dịch vụ tại Việt Nam sau thời điểm 16/9. Tuy vậy, việc thuyết phục người dùng di động từ bỏ điện thoại cục gạch không dễ dàng.

Đang cập nhật dữ liệu !